Phim truyền hình Tết:

Khi Thu Quế, Mai Thu Huyền, Kiều Thanh là ba chị em!

(Dân trí) - Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một quan niệm về hạnh phúc, và mỗi người có cách giải quyết những bi kịch của mình… Ba nhân vật của Thu Quế, Mai Thu Huyền và Kiều Thanh sẽ dàn trải những tâm sự riêng của mình trong bộ phim Nhà có ba chị em gái.

Gia đình có ba chị em, chị cả Tú (Thu Quế) đã lập gia đình và ra ở riêng. Chồng Tú là một họa sỹ. Hai vợ chồng chị mở phòng tranh riêng. Tú - là mẫu phụ nữ năng động, ham mê làm kinh tế. Giữa thời kỳ kinh tế mở cửa, hai vợ chồng Tú lao vào làm ăn buôn bán, mở rộng phòng tranh, mối lái làm ăn ra nước ngoài. Để có vốn, hai vợ chồng sẵn sàng thế chấp cả nhà ở… Đồng tiền cuốn họ vào vòng xoáy của lời, lãi - bất chấp mọi mạo hiểm.

Khác với chị cả, Niên (Mai Thu Huyền) hiền lành và dịu dàng. Là cô giáo dạy văn ở một trường cấp III, Niên yên ổn với công việc hiện tại và bằng lòng với những gì mình có. Chồng Niên là một doanh nghiệp tháo vát. Công ty ngày càng ăn nên làm ra, chồng Niên đi sớm về khuya với những cuộc tiếp khách, ngoại giao… Bữa cơm chung gia đình ngày càng thưa dần. Người chồng mải mê công việc, Niên chống chếnh trong ngôi nhà cô độc. Đúng lúc ấy, một người đàn ông khác xuất hiện khiến cô xao lòng…

Quỳnh (Kiều Thanh) - em út trong gia đình đại diện cho thế hệ mới có kiến thức, có ước mơ và hoài bão. Người yêu Quỳnh quyết tâm ra nước ngoài lấy bằng master, về nước sẽ gây dựng sự nghiệp. Nhưng, dù đã có với nhau biết bao lời thề non hẹn biển, thời gian và khoảng cách không gian vẫn khiến tình yêu của họ rạn nứt, phai tàn…

Ngoài tuyến nhân vật chính, phim còn xây dựng thêm hai tuyến nhân vật phụ để làm “dầy” thêm hiện thực cuộc sống. Nhân vật ông bố (NSUT Trần Hạnh) đại diện của thế hệ trước - những người đã đi qua chiến tranh khốc liệt, với họ cuộc sống yên bình đã là một điều hạnh phúc. Nhân vật con gái của Tú là điển hình của thế hệ 9X hôm nay chấp nhận hiện thực và không ngừng theo đuổi những cái mới mẻ của thời đại mình.

Thời kỳ mở cửa và hội nhập không chỉ ảnh hưởng tới đời sống xã hội, tới sự tăng trưởng lớn mạnh về kinh tế, mà đã gõ cửa của từng gia đình. Dù muốn hay không, sức hút của đồng tiền, và dòng chảy mạnh mẽ của thời đại công nghiệp hóa - đã và đang làm đổi thay từng cuộc sống của từng con người. Mô hình gia đình truyền thống đang bị lung lay. Những bữa cơm gia đình thiếu vắng dần các thành viên, công việc bộn bề cuốn người ta đi, không còn thời gian dành cho những điều giản dị của hạnh phúc gia đình, hoài bão lớn dần, cơ hội nhiều hơn và cám dỗ cũng nhiều hơn… Trong những bi kịch, những biến cố, những hoàn cảnh của phim Nhà có ba chị em gái, khán giả xem sẽ bắt gặp chính mình trong đó.

Bộ phim truyền hình một tập Nhà có ba chị em gái (đạo diễn Đỗ Thanh Hải) là một thông điệp về tình yêu gia đình và hạnh phúc. Giữa nhịp sống náo nhiệt của thời hiện đại, mỗi khi chúng ta lãng quên một điều nhỏ nhoi, giản dị, không vun xới cho tổ ấm của mình là chúng ta đã gieo một hạt mầm của sự rạn nứt.

Phim sẽ được phát sóng vào chiều mùng 1 Tết Nguyên Đán trong chương trình Văn nghệ chủ nhật trên kênh VTV3.

H.H