1. Dòng sự kiện:
  2. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"
  3. Tài tử Thương Tín qua đời
  4. Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Khi người nổi tiếng khóc!

Trong đời, ai mà chẳng vài lần gục đầu vào một bờ vai để... khóc. Nhưng thú nhận trên công luận rằng mình đã khóc như thế nào, thì lại là chuyện khác.

Hồ Quỳnh Hương: Người đẹp hay khóc

Chỉ cần điểm qua cũng có thể thấy tỷ lệ khóc của Hồ Quỳnh Hương khá cao cùng với sự xuất hiện dày đặc của cô trên báo  chí.

Lần 1: Khóc vì thương mình

“Nhiều lúc nghĩ lại quãng đường đi của mình, tôi thấy cũng thật khắc nghiệt, lận đận. Lúc ở Quảng Ninh, đi sinh hoạt, chỉ được hát tốp ca thôi, rồi lại còn bị xếp đi múa minh họa. Khi được vào học ở CĐ Nghệ thuật Quân đội, tôi đã dồn hết tâm sức và cũng đi hát sô kiếm tiền, mỗi sô được 70.000 đồng. Không tiền, không xe, chẳng sắm sửa bề ngoài được cái gì để đi hát. Nhiều đêm khuya, dắt chiếc xe nhỏ hết xăng về ký túc xá trong mưa tầm tã, tôi đã khóc thật nhiều khi thấy cũng bạn gái học chung như nhau nhưng một số đi tìm người yêu để được lo lắng và coi thường những đứa cực khổ như mình...”

Lần 2: Lặng lẽ khóc

“Có những lúc đi diễn, nhiều người còn ác ý cố tình tặng cho tôi những bó hoa vạn thọ tẩm đầy gai mèo cùng hàng xấp giấy tiền vàng mã...

Nhiều khi, tôi gần như phát điên lên trước những cuộc điện thoại quấy rối và chửi bới thậm tệ lúc nửa đêm. Chẳng còn cách gì hơn, tôi đành cắn răng chịu đựng...

Nhiều lần, lái xe từ Quảng Ninh về Hà Nội trong trời mưa tầm tã, tôi cảm thấy nỗi cô đơn dâng trào khi xung quanh chỉ toàn những tấm màn mưa trắng xóa. Đã có những ngày tôi đi hát xa nhà, một thân một mình với nhiều nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, vì có gọi điện về cho bố mẹ, anh chị thì chỉ làm cho mọi người càng thêm lo lắng. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là lặng lẽ khóc”.

Ca sĩ Hải Yến: Đoạt giải nhất, vẫn khóc vùi

Hai ngày sau đêm chung kết xếp hạng cuối cùng, đọc một bài báo chê giọng hát mình chỉ cỡ... karaoke, Hải Yến - giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2005 - bị sốc.

Cô nhào vào giường nằm khóc vùi, bỏ cả ăn uống. Gia đình chưa kịp tổ chức ăn mừng đã phải thay nhau an ủi, động viên. Dù hết sức cố gắng quên đi nhưng trong đêm biểu diễn báo cáo phát giải hôm 6/11, cô đã hát với gương mặt thất thần.

Hồ Ngọc Hà: Tôi đã khóc rất nhiều

Ngay vạch xuất phát của nghề ca sĩ, chị đã nhiều người ghét, bởi những phát ngôn và hành động không đúng đắn. Thời gian đó chị sống thế nào?

Tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng tiếng khóc nức nở của tuổi trẻ chứ không phải tiếng khóc bên trong của người từng trải. Tôi không quẫn bách và dại dột nghĩ đến cái chết, song tôi đau lòng lắm. Người ta đã gửi cho tôi biết bao tin nhắn với những  lời lẽ không tốt đẹp.

Tôi phải đổi số điện thoại và giam mình trong nhà 3 - 4 tháng, đến những người bạn thân cũng thắc mắc dạo này cái Hà đi đâu. Lúc đó, tôi mập và trắng ra nhiều. Đúng là không đi đâu bằng nhà mình, dù đó chỉ là nhà thuê.

Mỹ Tâm: Bây giờ khó khóc quá

Ai mà chẳng muốn có bạn bè để chia sẻ, nhưng hình như tôi đã không còn bạn vì không hiểu sao những gì tôi tâm sự lại được đem kể tứ tung. Ai hiểu tôi, cứ bảo tôi có muốn khóc thì hãy khóc thật to đi chứ đừng dồn nén, không tốt.

Nhưng thật sự bây giờ tôi thấy mình khó khóc quá. Sóng gió, chuyện phải đối mặt nhiều quá, không lẽ mình cứ nằm khóc hoài. Vì thế mà tôi có thể đếm được bao nhiêu lần mình đã rơi nước mắt...

Có nhiều lúc tôi thật sự muốn khóc, nhưng khóc không được. Tôi đã tập cho mình suy nghĩ "biết chấp nhận" và "biết thứ tha" để sống một cách bình thản, giản dị.

Nhạc sĩ Thanh Tùng: Nước mắt đàn ông từng trải

Khi được hỏi về con đường âm nhạc của mình Thanh Tùng đã lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt của người đàn ông từng trải như được ép ra từ bao nỗi khổ đau mất mát nhưng vẫn thiếu... một bờ vai để gục vào, để thổn thức nói lời yêu thương.

Ca sĩ Lam Trường: Nước mắt không nghe lời tôi

Hôm diễn liveshow 2002, tại sao anh lại khóc vậy?

Má tôi nói: "Con trai không được khóc", từ xưa tới giờ tôi nghe lời má, nhưng không biết sao đêm hôm đó, nước mắt nó không nghe lời tôi...? Tôi biết rồi, là vì tình cảm của mọi người dành cho tôi quá chân thành nên không cầm lòng được.

Kim Oanh: Bật khóc giữa phố

Đang đi trên phố Khâm Thiên, bỗng một nam thanh niên (có lẽ xem rất kỹ phim "Những giấc mơ dài" hoặc "Sóng ở đáy sông") đã nắm tay, bá vai, định làm những động tác thiếu văn hoá với Kim Oanh. Không kìm chế được, nên cô đã mắng té tát vị khán giả khiếm nhã này. Không ngờ "fan hâm mộ" đã trở mặt, chửi bới bằng những từ ngữ hết sức thô thiển"... Mẹ con ca-ve, lẳng lơ. Thằng nào "bập"vào con Thảo Mai này thì chỉ có chết!?. Là một diễn viên cá tính, bản lĩnh cả trên phim và trong cuộc sống, nhưng trước "vị" khán giả quá khích, vô văn hoá này, Kim Oanh đã bật khóc tức tối.

Ca sĩ Khánh Linh: Khóc vì fan

Một trong những phần thưởng giá trị Khánh Linh nhận được từ giải Sao Mai 2003 là trang web http://khanhlinh.vietnamnet.vn/, nhưng từ trang web này, Khánh Linh đã gặp phải những anti-fan rất  kinh khủng. Có một fan đặt ra câu hỏi cho Linh: "Trong tất cả các fan của chị, chị yêu mến ai nhất? Chị có thể kể tên". Câu trả lời của Linh là: "Mình yêu tất cả các bạn, mình không thể nói yêu mến ai nhất được!" và lời "đáp lễ" cho "Câu trả lời không thể khác" được này là:" "Tất cả mọi người đều khéo nói, chị không loại trừ trong số đó". Chưa dừng lại ở đó, anti-fan này tiếp tục khiêu khích"...

Chị đừng tưởng được giải 3 Sao Mai là đã thành công. Nhiều người nói chị hát không hay bằng Ngọc Khuê, mà được giải ba chẳng qua là anh trai chị là ban giám khảo. Thế nào, chị có định đính chính nữa không đấy? nếu người nào hâm mộ chị quả thật bị điên hoặc bị tâm thần rồi!!!.

Là một ca sĩ còn quá trẻ, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nên trước những lời đả kích của anti-fan "hâm hâm" này, Khánh Linh đã bật khóc. Linh bộc bạch: "Em buồn quá, "nó" hơi quá đáng, không cần phải so sánh người này với người khác, không thể lôi gia đình của em ra".

Theo Đàn Ông