Khi “chàng quái” hát…tình ca

(Dân trí) – Sẽ là một Tùng Dương rất khác, nhẹ nhàng, bay bổng, tinh tế trái ngược hoàn toàn với sự gai góc, cá tính, mạnh mẽ, bạo liệt mà khán giả vẫn thường thấy ở nam ca sĩ Hà Nội này, đó là chương trình “Tùng Dương hát tình ca”.

“Một không gian âm nhạc lãng mạn đẹp như mùa Thu Hà Nội với những bản tình ca sẽ được vang lên qua giọng hát Tùng Dương giữa nhưng ngày đầu thu nắng vàng của Thủ Đô”, đó là lời hứa hẹn chắc nịch của “chàng quái” khi nhắc đến đêm diễn ngày 15/9 tới.
 
Hình ảnh hiền lành hiếm hoi của ca sĩ Tùng Dương

Hình ảnh "hiền lành" hiếm hoi của ca sĩ Tùng Dương

Nếu sự gai góc, “ma mị”, ngẫu hứng cùng jazz, dân gian đương đại của Tùng Dương như những ngọn lửa hừng hực ngày hè, thì với pop ballad và nhạc xưa, anh hiện hữu bằng giọng hát bay bổng lãng mạn như chính mùa thu Hà Nội, đầy lắng đọng.

Nhiều khán giả biết đến Tùng Dương qua các ca khúc Ôi quê tôi, Quê nhà, Chạy trốn, Mưa bay tháp cổ đến Con cò, Đồng hồ treo tường, Li ti, Giăng tơ… sẽ rất ngạc nhiên khi nghe Tùng Dương cất giọng với những tình khúc bất hủ như Nhìn những mùa thu đi (Trịnh Công Sơn), Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Ngậm ngùi, Mùa thu chết (Phạm Duy), Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên), hay những ca khúc pop khác như Một mình, Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng),…

 Tùng Dương cho biết, ngoài những bản tình ca bất hủ của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Trịnh Công Sơn chương trình Tùng Dương hát tình ca sắp tới còn có những nhạc phẩm của Thanh Tùng, Trần Tiến, Phú Quang và trẻ hơn như Đỗ Bảo, Giáng Son, Việt Anh…

Khách mời của chương trình lần này là ca sĩ Thanh Lam và Nguyên Thảo. Ngoài những ca khúc solo, Tùng Dương sẽ song ca với Thanh Lam và Nguyên Thảo mà trong đó, đáng chú ý là tiết mục Chút nắng vàng bay (với Nguyên Thảo) và Không còn mùa thu (song ca cùng Thanh Lam).
 
Tùng Dương hát tình ca vào ngày 15/9 tới

Tùng Dương hát tình ca vào ngày 15/9 tới

Sự kết hợp “lửa - lửa” (Tùng Dương - Thanh Lam) sẽ góp phần “bốc cháy” không gian âm nhạc Nhà hát lớn, nhưng cũng sẽ vô cùng dịu dàng, tinh tế khi “lửa - nước” kết hợp với nhau (Tùng Dương - Nguyên Thảo). Cùng với sự trình diễn solo của 2 khách mời, kết cấu đêm diễn sẽ tạo nên những trạng thái cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Ý tưởng sáng tạo sắp đặt sân khấu và bố trí ánh sáng của Họa Sĩ Lê Thiết Cương kết hợp với âm nhạc lãng mạn của các bản tình ca, sẽ cho khán giả một dấu ấn khó quên về hiệu quả cuả âm nhạc trên vẻ đẹp của Mỹ thuật sân khấu.  Nhạc sỹ Thanh Phương và Tùng Dương sẽ cùng chịu trách nhiệm với vai trò Giám đốc âm nhạc. Ban nhạc gồm các nhạc sỹ, nhạc công tên tuổi như Thanh Phương, Lưu Hà An, Phan Kiên, Huyền Trung, Hùng Cường…

Sau đêm diễn duy nhất tại Hà Nội, Tùng Dương dự tính “di chuyển” chương trình vào TP. Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 12/2012.

Hà Thanh