Khánh Ly, Hồng Nhung  cùng kể “chuyện tình”

(Dân trí) - Khánh Ly đã từng nói “tôi chịu ơn đời và tôi chịu ơn anh” để nói về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi nhạc Trịnh, như một mối duyên nợ đã đưa “người đàn bà hát” có chất giọng "không giống ai" trở thành hồn thơ không thể thiếu mỗi khi nhắc đến nhạc Trịnh.

Danh ca Khánh Ly, Hồng Nhung và Quang Dũng sẽ tham gia đêm nhạc “Chuyện tình live concert 1”. Trong chương trình này, họ sẽ hát các sáng tác của các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An…

Khánh Ly, Hồng Nhung  cùng kể “chuyện tình” - 1

Danh ca Khánh Ly về nước hát nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An... (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Khi nhắc tới nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khánh Ly đã từng nói “tôi chịu ơn đời và tôi chịu ơn anh” để nói về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi nhạc Trịnh, như một mối duyên nợ đã đưa “người đàn bà hát” có chất giọng “không giống ai” trở thành hồn thơ không thể thiếu mỗi khi nhắc đến nhạc Trịnh.

Giọng hát Khánh Ly quả là thiên phú. Phần kỹ thuật thanh nhạc không phô trương ồn ào nhưng âm sắc ma mị hợp với giai điệu u hoài tạo nên một phong cách Khánh Ly không ai có thể bắt chước được.

Nếu Khánh Ly là một miền ký ức có buồn vui, có thăng trầm trắc trở thì Hồng Nhung – “cô Bống” đáng yêu lại như một bóng hình bên cạnh, lúc ẩn lúc hiện, chưa thật gần mà cũng không thể là xa mỗi khi người ta nhớ đến cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Một Hồng Nhung tươi mới và biến ảo sẽ là nhịp cầu nối không thể hợp lý và tình hơn để Khánh Ly – một người đàn bà nhiều trải nghiệm khi đứng bên một Quang Dũng dung dị sẽ như một cách truyền lửa của 3 thế hệ đã từng gắn bó với âm nhạc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khánh Ly, Hồng Nhung  cùng kể “chuyện tình” - 2
Hồng Nhung và Quang Dũng.

Các ca sĩ sẽ  tạo ra một không gian âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc mà ở đó có sự khắc khoải, có sự tươi mới, có cả sự chờ đợi về tình yêu hay những điều đẹp đẽ ai cũng mong chờ…

“Chuyện tình live concert 1” diễn ra tối ngày 7 và 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ tạo nên không gian âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc mà ở đó có sự khắc khoải, có sự tươi mới, có cả sự chờ đợi về tình yêu hay những điều đẹp đẽ ai cũng mong chờ.

Hà Thanh