Hoàng Thùy giàu xúc cảm khi về quê rửa bát

(Dân trí) - Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 chia sẻ: “Dù có đi khắp nơi trên thế giới, sải bước biết bao nhiêu sàn catwalk nổi tiếng thì về nhà tôi cũng chỉ là cô con gái nhỏ, ăn bữa cơm ngọt và rửa bát cho bố mẹ thôi”.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 vừa trở về Việt Nam sau thời gian dài có những hoạt động liên tục tại Anh và Mỹ.

Chia sẻ với PV Dân trí, Hoàng Thùy cho biết cô vẫn song song hoạt động giữa thị trường trong nước và quốc tế.

Việc có công ty quản lý ở London giúp Hoàng Thùy có được nhiều show diễn. Nhờ đó, người mẫu không bị đơn độc trong cuộc cạnh tranh show thời trang với các chân dài đến từ thế giới.

Hoàng Thùy tham gia sự kiện tại Hà Nội khi về Việt Nam.
Hoàng Thùy tham gia sự kiện tại Hà Nội khi về Việt Nam.

Trở về Việt Nam, Hoàng Thùy liên tục tham dự các sự kiện thời trang, cô tham gia một chương trình tại Hà Nội cùng dàn chân dài đình đám, sau đó cô ngồi ghế nóng, là thành viên Ban Tổ chức tham gia tuyển chọn các người mẫu cho Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam.

Cô là thành viên Ban Giám khảo tuyển chọn người mẫu.
Cô là thành viên Ban Giám khảo tuyển chọn người mẫu.

Sau khi hoàn thành công việc, cô đã dành thời gian về Thanh Hóa thăm gia đình. Hoàng Thùy hài hước kể rằng khi về tới nhà, mặc dù cô che mặt nhưng đi ra đường ai cũng nhận ra vì cả làng, cả xã chỉ có đúng một “cây sào”. Chiều cao nổi bật khiến Hoàng Thùy đi đâu cũng được nhận ra.

Hoàng Thùy để lại thiện cảm với hình ảnh giản dị tại quê nhà.
Hoàng Thùy để lại thiện cảm với hình ảnh giản dị tại quê nhà.

Chân dài bị ốm một tuần không ăn được, giảm mất 3kg từ khi về Việt Nam. Nhưng được bố mẹ chăm sóc nên đã tăng được hơn 1kg. “Không đâu bằng cơm bộ mé nấu”, người đẹp bày tỏ cảm xúc.

Bức ảnh Hoàng Thùy rửa bát được chia sẻ trên trang cá nhân khi về nhà nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận của người hâm mộ vì cuộc sống đời thường bình dị của cô người mẫu quốc tế.

Chân dài chia sẻ: “Dù có đi khắp nơi trên thế giới, walk bao nhiêu sàn catwalk nổi tiếng thì về nhà tôi cũng chỉ là cô con gái nhỏ, ăn bữa cơm ngọt và rửa bát cho bố mẹ thôi”.

Cô cũng cho rằng: “Sống biết trân trọng những điều dung dị, không sân si, không hằn học, không đố kị cứ nhẹ nhàng mà đi rồi mọi thứ sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”. Sống vị tha cho mọi người, vị tha cho chính mình rồi cuộc đời sẽ vị tha cho ta.

“Là con người, ai cũng có tính đố kị, ganh ghét, hơn thua nhưng làm sao biết học cách kiềm chế nó, không để nó lấn át mình là điều tốt cho mình và cho người, nhà Phật gọi đó là tu”, chân dài làng mốt quan niệm.

Phương Nhung