Hoa khôi Kim Oanh: "Cơ duyên lớn nhất là gặp được ông xã"

"Tôi cho rằng điều thú vị của cuộc sống là sự trải nghiệm. Không có những sự cảm nhận của hôm qua sẽ không làm nên những quyết định hôm nay. Tôi luôn tôn trọng những quyết định của mình", Hoa khôi Thể thao Kim Oanh tâm sự.

Từ sau khi đăng quang, chị như "chìm nghỉm, mất hút", rất ít xuất hiện trước công chúng, khác hẳn với Nguyễn Thu Hương, người đăng quang sau chị và đa số các người đẹp khác. Tại sao vậy?

Đơn giản lắm, vì công việc của tôi không liên quan tới lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Nhưng chị không phủ nhận tác động của danh hiệu đó tới cuộc sống cũng như sự nghiệp của chị?

Cuộc thi với tôi là một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn trong cuộc sống. Qua đó tôi có điều kiện tiếp xúc với các hoạt động xã hội, nó làm tôi tự tin nên rất nhiều. Tuy nhiên, danh hiệu đó không phải là tiền đề cho sự nghiệp của tôi vì nó liên quan tới công việc mà tôi chọn.

Chị là người khéo ăn nói, bằng chứng là trong cuộc thi năm đó, chị đoạt luôn giải ứng xử, vậy có lúc nào chuyện ăn nói ảnh hưởng dữ dội đến cuộc sống của chị?

Lúc đó tôi mới 18 tuổi, không khéo ăn nói lắm đâu, bố tôi luôn nhắc nhở 3 anh em tôi phải ý thức được nên nói gì và như thế nào, vì thế mà tôi chưa bị ảnh hưởng gì từ việc ăn nói.

Vậy chị đã có được điều gì quý giá nhờ vào tài ăn nói của mình chưa?

Phong cách giao tiếp được thể hiện qua lời ăn tiếng nói nhưng mình chỉ thực sự giữ được tình cảm tốt đẹp với những người xung quanh bằng sự chân thành. Sự chân thành và tế nhị sẽ cho mình những người bạn tốt.

Danh hiệu chị đạt được là "Hoa khôi Thể thao Thời trang", vậy tại sao với thời trang chị cũng không mặn mà?

Tôi cũng thử nhưng thấy mình làm việc đó không tốt nên đã dừng ngay để không mất thời gian của mình và khỏi phiền tới người khác.

Theo chị tiền bạc có tạo nên hạnh phúc?

Tôi được biết là chưa có một nghiên cứu nào công nhận công dân của những nước giàu có nhất trên thế giới là những người hạnh phúc nhất.

Chị khá thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, vậy có điều gì làm chị hối tiếc?

Hối tiếc? Tôi cho rằng điều thú vị của cuốc sống là sự trải nghiệm. Không có những sự cảm nhận của hôm qua sẽ không làm nên những quyết định hôm nay. Tôi luôn tôn trọng những quyết định của mình.

Chị có chạnh lòng khi người ta so sánh nhan sắc của chị với những người đẹp khác cùng thời với chị như Ngọc Khánh, Nguyễn Thu Hương...?

Mỗi người có cảm nhận khác nhau. Tôi tin người phụ nữ nào cũng đẹp trong mắt những người yêu thương họ.

Tại sao chị lại chọn kinh doanh nhà hàng - một công việc không nhẹ nhàng và chịu đựng nhiều rủi ro?

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ẩm thực nên tôi luôn nung nấu ý định kinh doanh nhà hàng khi đủ điều kiện về kiến thức, năng lực và vốn liếng. Với tôi, kinh doanh thứ gì cũng đòi hỏi tâm huyết và sức lực, nếu muốn an nhàn, không phải suy nghĩ thì không nên kinh doanh làm gì. Hồi mới khai trương nhà hàng đầu tiên, tôi đã vào bếp nếm nước chấm rát cả lưỡi.

Tại sao lại là cuốn và gói (chuỗi nhà hàng của Kim Oanh mang tên Wrap & Rol cuốn và gói - NV)?

Như đã nói gia đình tôi vốn kinh doanh nhà hàng, bà ngoại và mẹ tôi đã kinh doanh qua nhiều loại trong đó có món bánh cuốn. Hình ảnh nồi bánh cuốn nghi ngút khói với đôi tay thoăn thoắt của bà ngoại và mẹ đã in sâu vào tâm trí tôi. Hương vị của món ăn ấy cũng đầy ký ức nên tôi nghĩ mình sẽ kinh doanh nó.

Vậy với chị, điều gì quan trọng nhất trong kinh doanh?

Đó là quyết định đặt một công việc nào đó vào tay ai vì khi đó, tôi phải tin tưởng và đồng hành với quyết định cũng như khó khăn của họ.

Được biết phu quân của chị là một producer chuyên sản xuất clip quảng cáo khá tiếng tăm ở TPHCM. Vậy anh ấy có giúp gì cho công việc của chị không?

Anh ấy giúp tôi rất nhiều. Anh ấy là người đầu tiên "kiểm nghiệm" tất cả món ăn trong thực đơn và đã đưa ra những đóng góp rất giá trị. Chính anh đã định hướng thẩm mỹ cho decor của Warp & Roll.

Là một người đẹp, chị quan niệm thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ?

Dù ở lứa tuổi nào thì nét sảng khoái, thanh thản, tươi tắn trên khuôn mặt cũng khiến người phụ nữ trở nên đẹp. Điều này liên quan nhiều đến làn da.

Chị không phải là người sở hữu một làn da đẹp?

Đúng vậy, tôi không trắng và da mặt lại bị tàn nhang nhưng với tôi, vẻ đẹp của làn da không phải là độ trắng mà là độ mịn và sự săn chắc. Tôi chú trọng tới loại mỹ phẩm dưỡng da chứ rất ít sử dụng mỹ phẩm trang điểm và điều đó giúp tôi tạo được một thần thái tốt.

Chị quan tâm tới giá cả hay nhãn mác của trang phục?

Tôi không mê shopping nên quần áo của tôi còn ít hơn cả... chồng tôi. Tôi chú tâm ăn mặc cho phù hợp với hoàn cảnh, công việc nên chỉ mua những thứ gì phù hợp với mình. Tôi trung thành với xu hướng ăn mặc cổ điển nhưng phải có đặc trưng riêng - lịch sự, tôi ít đột phá về tóc tai, quần áo. Tôi quan tâm tới sự tinh tế trong trang phục hơn.

Sự may rủi có ý nghĩa với chị không? Vận may lớn nhất của đời chị?

Tôi tin vào cơ duyên. Cơ duyên lớn nhất của tôi là khi gặp được ông xã tôi 9 năm về trước.

Theo Dương Vân Anh
Thời Trang Trẻ