Hoa hậu Trúc Diễm viết hồi ký cho người yêu đã mất

(Dân trí) - Để tưởng nhớ và vượt qua nỗi đau khi người yêu ra đi đột ngột, Trúc Diễm đã viết hồi ký. Cô tâm sự, cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là đối diện với nó và cuốn hồi ký này giống như vũ khí để cô chiến đấu với nỗi đau của mình.

 
Hoa hậu Trúc Diễm viết hồi ký cho người yêu đã mất - 1

 

Chào Trương Tri Trúc Diễm, tôi được tin bạn đang viết hồi ký. Bạn có thể chia sẻ một chút với độc giả được không?

 

Trước khi tôi quyết định viết hồi ký, tôi đã bị trầm cảm rất nặng. Tôi cũng có thói quen viết email, gửi đi dù biết chắc sẽ không có những email trả lời. Tôi biết mình cần phải ra sách, vì đó là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy. Trước đây cả hai đã muốn cùng ra một cuốn sách. Giờ anh ấy không còn, cuốn sách mới có một nửa vậy nên tôi sẽ thêm vào một nửa nữa…

 

Anh ấy là phóng viên mảng du lịch nên thường được đi rất nhiều nơi và anh ấy thường ghi lại những cảm nhận của mình. Ngày anh ấy còn sống, chúng tôi nói với nhau rằng ngay khi anh ấy hết bệnh, hai đứa sẽ cùng nhau đi du lịch và viết chung một cuốn sách về tình yêu, vì mọi thứ. Nhưng anh ấy đã không qua khỏi, còn tôi thì bị sốc nặng. Tôi không biết phải làm gì, nhiều lúc nhớ anh qua thì nói làm nhảm, viết linh tinh… Rồi tôi chọn cách cầm máy thu âm, nói ra những điều chất chứa trong lòng để xả stress, để thi thoảng sau này nghe lại những lúc nhớ anh quá.

 

Sau khi anh mất, tôi có đọc cuốn nhật ký của dì anh ấy đưa cho. Trong đó có một bức thư anh viết cho mẹ mình, anh cũng nói rằng sau này anh sẽ ra một cuốn sách với người mà anh lấy làm vợ. Điều đó càng thôi thúc tôi viết cuốn sách này. Tôi đã hỏi ý kiến của dì anh ấy và đã nhận được lời đồng ý.

 

Vậy là trong cuốn hồi ký của bạn sẽ có những gì? Những kỷ niệm, chuyện tình yêu của cả hai hay cuộc sống phía sau ánh đèn của Trúc Diễm?

 

Một phần nửa cuốn hồi ký là cuộc đời của tôi, là những gì tôi viết về tình yêu của chúng tôi bởi anh ấy mất đi mà chưa kịp viết gì cho cuốn sách mà chúng tôi đã dự định. Một nửa cuốn sách còn lại tôi sẽ viết về tất cả những gì tôi đã trả qua trong cuộc sống, thậm chí là những mối tình vu vơ hồi còn là nữ sinh. Thậm chí tôi cũng sẽ viết về những thuận lợi, khó khăn hay cám dỗ trong nghề người mẫu của mình.

 

Cám dỗ ư? Đó là những mối tình chân dài - đại gia, hay chuyện bán thân, chuyện tranh dành vị trí như những tin đồn ác khẩu về giới người mẫu?

 

Chuyện chân dài - đại gia, với tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong cuốn sách. Có rất nhiều cám dỗ khác trong cuộc sống mà tôi nghĩ ai cũng từng phải trải qua và đắn đo trước nó.
 
Hoa hậu Trúc Diễm viết hồi ký cho người yêu đã mất - 2

 

Hẳn ai cũng sẽ rất cảm động khi biết bạn viết cuốn sách này vì tâm nguyện của người yêu đã mất. Liệu bạn có giữ lại những gì người đó đã viết cho bạn hay bạn viết mới lại hoàn toàn theo cảm nhận của riêng bạn?

 

Tôi viết mới hoàn toàn cuốn sách này, tôi viết lại những góc độ tình yêu mà tôi đã dành cho anh ấy giống như góc độ tình yêu anh ấy đã cảm nhận được từ tôi. Anh biết đấy, khi yêu người ta sẽ có những mảng đồng điệu, nhưng cảm nhận chung… Mới đầu mọi người cũng thắc mắc liệu những gì tôi viết có thật không hay chỉ là một chiêu PR. Tôi phải hoàn thành nó như là một cách để hoàn thành tâm nguyện của người đã mất, đó là một điều thiêng liêng cân được tôn trọng nên tôi đã cố viết.

 

Đó cũng là một cách để người ta đối diện với nỗi đau?

 

Có một cách để đối diện tốt nhất với nỗi đau chính là học cách để nhìn lại những gì mình đã trải qua. Nếu mình không đối diện được với nỗi đau đó thì mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Mỗi khi nhắc đến chuyện này tôi rất buồn, nhưng… (Bật khóc)

 

Tôi xin lỗi, bình thường tôi không bao giờ khóc nhưng cứ nhắc tới chuyện này tôi không thể cầm lòng. Ngày anh ấy lên phòng mổ, tôi phải tham dự một buổi chụp hình cho báo, nhưng lúc đó tôi không thể nào hoàn thành vì tôi không cười được. Tôi rất lo cho anh ấy nhưng lại không thể bay qua Mỹ để chăm anh ấy. Tôi bèn ra nhà thờ Đức Bà, quỳ trước tượng Đức Mẹ để cầu xin sự phù hộ đến mãi khuya. Sau đó, mẹ anh ấy nhắn tin cho tôi nói rằng: “Thôi con gái đi về đi, nó sẽ không sao đâu”. Tôi về mà không thể ngủ được, chỉ ước sao có thể bay qua Mỹ cùng anh ấy, gần rạng sáng thì nhận được tin báo là anh ấy không thể qua khỏi. Tôi bàng hoàng!

 

Mẹ anh ấy nhắn tin cho tôi rất dài, nói rằng bà rất sốc và đau trước nỗi mất mát này. Tôi nói mình muốn được qua đó để tham dự đám tang. Trước khi nhập viện anh ấy đã bắt gia đình hứa là không cho tôi qua đó nếu có mệnh hệ gì, bởi anh ấy biết tôi sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn đó khi phải đối mặt với nó.
 
Hoa hậu Trúc Diễm viết hồi ký cho người yêu đã mất - 3

 

Sau cú sốc đó, vậy cuộc sống của Trúc Diễm gần đây thế nào?

 

Tôi đang nỗ lực để ra album mới vào khoảng ngày 10/7. Đó không chỉ là một album nói về tình yêu, mà còn là những cảm nhận của tôi về cuộc sống xung quanh. Nó giống như tôi nhìn sự vật qua lăng kính âm nhạc. Có một bài tựa đề là Chuông vỡ tôi nhờ nhạc sĩ viết cho mình. Lúc tôi nhờ là khi anh ấy mới mất. Đó là bài hát tôi tặng cho tình yêu đã mất của mình.

 

Cú sốc mất đi người yêu ảnh hưởng khá nhiều tới bản thân tôi, tuy nhiên tôi không muốn âm nhạc của mình quá bi thương nên tôi đã cố gắng để gam màu chủ đạo của album sẽ là gam màu sáng.

 

Có vẻ như bạn luôn gặp trắc trở trên con đường âm nhạc, trước đây có thông tin bạn bị lừa khi mới bắt tay vào làm album, rồi sau đó thì bạn trai mất…

 

Thật sự lúc bị lừa tôi rất tức giận, tôi đã bỏ tiền, đã đầu tư mua độc quyền thì tôi đáng ra phải có được bài hát của mình. Thế nhưng người ta không giao bài, đòi hỏi tiền cao thậm chí còn “gạ gẫm” tôi. Tôi rất bức xúc. Tôi đã nhờ trợ lý đòi lại giúp mình. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ công việc của tôi nhưng dù sao cũng là chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.

 

Tôi đang cố gắng xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu để làm quen với ánh đèn sân khấu ca nhạc. Tôi muốn xuất hiện với tư cách là một ca sĩ thay vì một Hoa hậu hay người mẫu như trước đây. Nhiều khi tôi có cảm giác như mình vẫn còn “khớp” mỗi khi đứng trên sân khấu ca nhạc. Tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả.

 

Cảm ơn Trúc Diễm vì bài nói chuyện này!

 
Hoa hậu Trúc Diễm viết hồi ký cho người yêu đã mất - 4
 
Phan Anh