Hoa hậu Trần Thị Quỳnh khóc trước phụ nữ nghèo Hà Nội
(Dân trí)- Vượt qua “bão dư luận” về sự cố tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013, hoa hậu Trần Thị Quỳnh vững vàng đối diện và hơn thế, cô đang có nhiều kế hoạch cho mình, trong đó có chuỗi chương trình từ thiện mang tên “Hành động”.
Trần Thị Quỳnh vừa sáng lập quỹ từ thiện mang tên “Hành động”. Nguồn vốn của Quỹ trích từ hoạt động của Trần Thị Quỳnh và sự vận động từ bạn bè, người thân, các đơn vị doanh nghiệp... Quỹ từ thiện của Hoa hậu Thể thao 2007 hướng tới những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các em bé bị bệnh hiểm nghèo.
Ngay sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013, dù đứng giữa “tâm bão” dư luận, Trần Thị Quỳnh vững vàng đối diện, và nhanh chóng dành thời gian cho những hoạt động từ thiện còn dang dở.
Hoa hậu đã không cầm được nước mắt khi bước vào gia đình chị Phạm Thị Nguyệt (Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ), có con là Phạm Quốc Huy bị bệnh tim bẩm sinh. Do gia đình chị Nguyệt nghèo khó nên không có tiền chữa bệnh cho con. Cả căn nhà đã chan đầy nước mắt khi Trần Thị Quỳnh đến thăm.
Trong chuyến đi từ thiện lần này, Trần Thị Quỳnh cũng đã tới chia sẻ với gia đình chị Nguyễn Thị Hoài (Thanh Oai), gia đình nghèo khó, đông con, chồng chị Hoài bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Bản thân chị Hoài suy tim độ 3 và con đầu của chị bị bệnh tâm thần…