Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu Hoàng Y Nhung: “Tôi cảm thấy mắc cỡ khi được gọi là Hoa hậu”

(Dân trí) - “Tôi không muốn mọi người gọi là Hoa hậu cũng vì bây giờ đi đâu, gặp ai cũng Hoa hậu, đôi lúc tôi cảm thấy mắc cỡ. Tôi không dám lên án gì nhưng thật sự tôi thấy quá nhiều Hoa hậu tư duy rỗng toét, không có tài năng”, Hoàng Y Nhung bất ngờ chia sẻ cảm xúc sau 1 năm đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu 2018.

Hoàng Y Nhung được biết đến với vai trò ca sĩ trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu 2018 - Miss Beauty Global 2018 tại Thái Lan.

Thế nhưng, sau cuộc thi cô lại tập trung vào vai trò ca sĩ với việc sáng tác và biểu diễn nhiều hơn các hoạt động dành cho Hoa hậu. Hoàng Y Nhung gây chú ý với hàng loạt ca khúc do chính cô sáng tác, như: “Nhiều tiền để làm gì”, “Bao lâu anh sẽ về”…

Khi nhìn lại các hoạt động trong 1 năm qua, Hoàng Y Nhung đã thẳng thắn thừa nhận, cô không cảm thấy tự hào khi được gọi là Hoa hậu mặc dù vẫn đang mang vương miện Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu 2018.

Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu Hoàng Y Nhung: “Tôi cảm thấy mắc cỡ khi được gọi là Hoa hậu” - 1

Hoàng Y Nhưng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu 2018 - Miss Beauty Global 2018 tại Thái Lan.

Sáng tác “Nhiều tiền để làm gì” vì đồng cảm với Đặng Lê Nguyên Vũ

Mọi người cảm thấy hơi bất ngờ khi biết Hoàng Y Nhung có khả năng sáng tác? Chị đã từng sáng tác trước đây chưa?

Trước khi đi hát tôi đã sáng tác rồi nhưng thú thật tôi không qua trường lớp nên chỉ viết theo cảm xúc, ngẫu hứng.

Việc bắt trend các vấn đề sự kiện để sáng tác chị có gặp khó khăn gì không?

Nói bắt trend cũng không đúng, ví dụ như bài hát “Tiền nhiều để làm gì?” tôi viết khi tự đặt mình vào người trong cuộc và viết như một cách cảnh tỉnh cho người khác, cho những người đồng cảm như tôi chứ không phải thấy vấn đề đang hot nên chạy theo. Cũng có rất nhiều bài hát tương tự ra đời tại thời điểm đó nhưng bài hát của tôi được đón nhận nhất, vì đơn giản nó viết từ cảm xúc chứ không phải chạy theo trend.

Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu Hoàng Y Nhung: “Tôi cảm thấy mắc cỡ khi được gọi là Hoa hậu” - 2

 "Tôi chỉ đồng cảm với anh Đặng Lê Nguyên Vũ theo những gì tôi hiểu thông qua người quen của anh Vũ và báo chí chứ không phải là người trong cuộc, tôi không phán xét gì cả bởi “trong chăn mới biết chăn có rận”, Hoàng Y Nhung chia sẻ.

Nhưng khi sáng tác ca khúc đó, bản thân chị đồng cảm với nhân vật nào trong câu chuyện tình- tiền đó?

Trong bài hát đó tôi viết “Nhiều tiền để làm gì, để em buồn, anh khóc”, nhiều người hỏi tại sao không phải là “Anh buồn, em khóc...”, tôi viết ngược lại có nghĩa tôi đồng cảm cho anh Vũ (Đặng Lê Nguyên Vũ - Tổng giám đốc của Tập đoàn Trung Nguyên- PV) nhiều hơn.

Tuy nhiên tôi chỉ đồng cảm theo những gì tôi hiểu thông qua người quen anh Vũ và báo chí chứ không phải là người trong cuộc, tôi không phán xét gì cả bởi “trong chăn mới biết chăn có rận”.

Hoàng Y Nhung biểu diễn ca khúc "Nhiều tiền để làm gì"

Tuy là Hoa hậu nhưng tôi thấy chị luôn làm việc rất tích cực và chăm chỉ trong âm nhạc nhiều hơn, vậy mục tiêu của chị về hình ảnh của mình là gì?

Tôi muốn trở thành một người phụ nữ nếu không giỏi về một lĩnh vực nào nhất thì phải là người cái gì cũng biết. Gia đình tôi ngày xưa rất nghèo, vì vậy tôi cũng không có một nghề nào là chính.

Ví dụ như tôi thích sáng tác, là ca sĩ nhưng tôi vẫn không được học qua trường lớp. Từ nhỏ thì ước mơ là kiến trúc, thời trang, nhưng chỉ mới bước chân vào trường chứ không có tiền để tiếp tục nuôi ước mơ. Cả nghề đang kinh doanh tôi cũng không qua đào tạo gì cả. Tôi biết, để có được cuộc sống ổn định và lo được cho gia đình bản thân phải cố gắng rất nhiều.

Ước mơ nhiều bao nhiêu thì cũng có giới hạn ở bản thân, vì vậy mục tiêu của tôi là sống sao thật tốt, cho cha mẹ vui, lo được cho gia đình. Và sau này bất cứ ai yêu hay cưới mình làm vợ họ cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Sau các sáng tác, chị thấy việc ca hát của mình có tốt hơn và được chú ý nhiều hơn?

Thật bất ngờ khi tôi hát những bài tự sáng tác khán giả lại đón nhận nhiều hơn. Nhiều khán giả ở Anh, Úc, Mỹ họ nhắn tin bày tỏ sự yêu thích ca khúc của tôi. Thậm chí quay lại những lúc họ vô tình nghe được ở các quán ăn của người việt ở nước ngoài. Bây giờ đi diễn người ta cũng biết và hát theo những bài hát của tôi, tôi thấy hạnh phúc.

Thời gian sắp tới chị có những dự án âm nhạc nào?

Sau thành công của ca khúc “Nhiều tiền để làm gì”, mới đây tôi có cho ra mắt ca khúc “Bán duyên”. Ca khúc này tôi sáng tác cách đây hơn một năm. Tôi viết về tình yêu của người con gái, như những cánh hoa hồng, xinh đẹp sắc sảo, thế nhưng khi yêu có thể hy sinh tất cả.

Từ đây tới cuối năm tôi sẽ cố gắng cho ra mắt ít nhất hai ca khúc do chính mình sáng tác. Năm nay tôi có hai chuyến lưu diễn tại Canada và Mỹ. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian nhiều hơn cho việc kinh doanh.

Tôi cảm thấy mắc cỡ khi được gọi là hoa hậu

Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu Hoàng Y Nhung: “Tôi cảm thấy mắc cỡ khi được gọi là Hoa hậu” - 3

"Tôi không muốn mọi người gọi mình là Hoa hậu vì bây giờ đi đâu, gặp ai cũng là Hoa hậu. Đôi lúc tôi cảm thấy mắc cỡ".

Từ khi nhận được danh hiệu hoa hậu, chị có nhận được nhiều sự quan tâm của các đại gia không? Danh hiệu này có giúp cho chị thuận lợi hơn trong việc ca hát?

Trước đó cũng không ít lần người ta mời tôi đi ăn chỉ 2-3 tiếng với giá 2-300 triệu nhưng tôi thẳng thừng từ chối, riết thành quen.

Còn từ khi có danh hiệu Hoa hậu cát-sê đi hát của tôi tăng lên gấp đôi ngày xưa. Nhưng thật ra tôi không chú tâm đến danh hiệu, bây giờ nhiều hoa hậu quá, tôi muốn là người có thực tài hơn.

Ngày trước có event mời là tôi tham dự, bây giờ tôi hầu như không tham gia nữa. Tôi chú tâm vào sáng tác và đi hát. Thật sự tôi dành 100% công sức tiền bạc cho sản phẩm âm nhạc.

Đi hát chị muốn mọi người gọi mình là ca sĩ hay hoa hậu đi hát?

Nói thật lòng, tôi muốn mọi người gọi tôi là ca sĩ hơn. Tôi cảm thấy danh hiệu hoa hậu không hợp với mình.

Chị có hối hận vì đã từng đi thi không?

Tôi không hối hận việc đi thi hoa hậu nhưng nếu quay ngược lại thì tôi không đi thi.

Danh hiệu Hoa hậu hiện tại có vẻ quá dễ dàng nên mọi người không còn coi trọng như trước. Bản thân chị có cảm nhận được điều này?

Câu hỏi này cũng là nguyên nhân khiến tôi không muốn mọi người gọi mình là Hoa hậu. Bây giờ đi đâu, gặp ai cũng là Hoa hậu. Đôi lúc tôi cảm thấy mắc cỡ. Tôi không dám lên án, nhưng thật sự tôi thấy quá nhiều Hoa hậu tư duy rỗng toét, không có tài năng.

Nói điều này chị có sợ bị ném đá không? Vì cũng có những hoa hậu thực thụ được yêu quý. Và như chị chia sẻ, danh hiệu giúp cát-sê của chị tăng gấp đôi?

Tất nhiên, vì tôi thấy bất công cho nhiều hoa hậu thực thụ nên tôi mới thấy mắc cỡ khi ra đường bây giờ có quá nhiều Hoa hậu đấy chứ. Thậm chí bản thân tôi rất tự tin khi mình giành được danh hiệu Hoa hậu, nhưng khi có danh hiệu đến giờ tôi cũng không chú tâm cho danh hiệu và làm tốt sứ mệnh của một Hoa hậu.

Tôi chỉ làm từ thiện theo quán tính, tôi mặc sexy, đi hát bar, vũ trường… đâu có Hoa hậu nào như tôi. Tôi cũng không xem mình là một Hoa hậu thực thụ nên được gọi với danh hiệu Hoa hậu tôi thấy ngại.

Với kinh nghiệm từ chính bản thân sau thời gian hoạt động showbiz, chị cảm thấy thành công của nghệ sĩ đến từ tài năng hay nhan sắc?

Theo tôi, để trở thành một nghệ sĩ chân chính trước tiên phải có tài năng. Nhan sắc cũng giống như những bộ quần áo, làm cho người nghệ sĩ đẹp và lộng lẫy hơn nhưng nếu không có tài năng dù trang phục có lộng lẫy như thế nào người ta cũng sẽ thấy mờ nhạt và quên nhanh. Tuy nhiên một người nghệ sĩ thông minh sẽ biết làm thế nào để mình hoàn thiện và xinh đẹp hơn.

Tôi không sợ chọn sai người yêu, chỉ sợ chọn sai chồng

Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu Hoàng Y Nhung: “Tôi cảm thấy mắc cỡ khi được gọi là Hoa hậu” - 4

"Tôi vẫn tin vào tình yêu và tin vào đàn ông nhưng tôi không tin vào chính mình"

Đối với Hoàng Y Nhung mẫu đàn ông lý tưởng của bạn sẽ như thế nào?

Tôi thích một người hiếu thảo, biết quan tâm đến mọi người, không tiêu cực, một chàng trai kiểu quân tử, dám làm dám chịu. Một người đàn ông phải có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình, đặt biệt phải có ý chí và cầu tiến.

Khi yêu chị sẽ là người theo trái tim hay lí trí?

Chắc chắn là cả hai, bây giờ khi yêu ai đó tôi không nhìn ở hiện tại anh ấy có bao nhiêu tiền, anh ấy có đẹp trai không. Thậm chí yêu anh ấy nhiều thế nào tôi cũng sẽ đặt câu hỏi “người này có thật sự phù hợp là một người chồng, người cha tốt không, chúng tôi có thể phù hợp sống lâu dài và cùng trải qua thăng trầm trong cuộc sống không?”. Tôi không sợ chọn sai người yêu tôi chỉ sợ chọn sai chồng.

Còn trong tình yêu, chị sẽ là người như thế nào?

Tôi là người rất thích chăm sóc cho người mình yêu. Ví dụ tôi đi hát về trễ, ngủ dậy muộn, rất lười ăn nhưng khi yêu tôi có thể dậy sớm đi chợ, nấu cơm cho người ấy. Hoặc vô tình nghe người yêu nói về món ăn nào đó lâu rồi chưa ăn, nhất định hôm đó tôi sẽ nấu cho anh ấy ăn.

Tôi thích được chia sẻ với người yêu dù thành công hay thất bại. Tính tôi hay quan tâm, để ý nên tôi cũng thích người yêu mình sẽ như vậy. Yêu nhau đừng để nói mới hiểu, sự quan tâm sẽ xuất phát khi mình thật sự yêu ai đó.

Vậy hiện tại chị có đang trong mối quan hệ tình cảm nào không?

Khi nào tôi xác định một người mà tôi có thể lấy làm chồng thì lúc đó tôi sẽ công bố sau. Bây giờ tôi tôi tập trung hoàn toàn vào công việc.

Sau không ít lần đổ vỡ, chị có còn tin tưởng và đàn ông và tình yêu?

Tôi vẫn tin vào tình yêu và tin vào đàn ông nhưng tôi không tin vào chính mình. Càng lớn tôi càng cầu toàn trong tình yêu. Tôi bây giờ là người mà ai cũng nói là hơi khó tính. Tôi sợ người tôi sẽ yêu có nhiều khuyết điểm làm tôi không muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Giữa sự nghiệp và gia đình, chị cảm thấy điều gì quan trọng hơn?

Nghệ thuật là một loại “thuốc phiện “vô hình đối với nghệ sĩ. Cho dù là nghệ sĩ có tên tuổi hay không, khi xa sân khấu một thời gian họ sẽ rất đau khổ. Tôi mong sau này nếu có lập gia đình mình vẫn cứ làm gì mà mình thấy phù hợp. Có lẽ tôi vẫn tiếp tục đi hát, nhưng sẽ chọn lọc hơn và sẽ đầu tư nghiêm túc cho việc sáng tác. Ba tôi cũng muốn tôi viết nhạc hơn.

Xin cảm ơn Hoàng Y Nhưng đã chia sẻ!

Băng Châu