Hoa hậu Phan Thu Quyên: “Tôi đã nếm trải áp lực đeo vương miện”

(Dân trí) - Không như các hoa hậu khác, Phan Thu Quyên khá kín tiếng và không xuất hiện nhiều trong showbiz sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012…

Xuất hiện trong đêm trao giải Miss Photo 2017 diễn ra tối ngày 25/11 tại TPHCM; Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 Phan Thu Quyên thu hút nhiều sự chú ý. Thậm chí, mọi người dành cho cô sự quan tâm chẳng kém tân Hoa hậu Vũ Hương Giang.

Diện chiếc đầm ren trắng xẻ sâu, đeo bông tai cùng tông màu, đội vương miện lấp lánh trên mái tóc buông xõa tự nhiên, Phan Thu Quyên đẹp tinh khôi như một cô công chúa bước ra từ cổ tích nhưng không kém phần quyến rũ, gợi cảm.

Hoa hậu Phan Thu Quyên: “Tôi đã nếm trải áp lực đeo vương miện” - 1

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 Phan Thu Quyên thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong đêm trao giải Miss Photo 2017.
Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 Phan Thu Quyên thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong đêm trao giải Miss Photo 2017.

Phan Thu Quyên là một trong những Hoa hậu giữ danh hiệu “đương kim” lâu nhất từ trước tới nay. Bởi cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh tạm gián đoạn từ năm 2012 cho đến năm nay mới được tổ chức trở lại và đổi thành Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Lên sân khấu để trao vương miện cho người kế nhiệm sau 5 năm đăng quang, Phan Thu Quyên cho biết, cảm xúc của cô thật khó diễn tả. Cô nói đùa, sau 5 năm giữ ngôi Hoa hậu, giờ được gọi là “cựu Hoa hậu” bỗng thấy mình... như già đi. “Khi trao vương miện cho Hoa khôi Vũ Hương Giang, tôi cũng run không hề kém cô ấy”, người đẹp cười nói.

Chia sẻ với phóng viên sau khoảnh khắc trao vương miện, Phan Thu Quyên nói, mọi cảm xúc của 5 năm trước lại ùa về trong cô. Ngày cô đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2012 là do cô bạn thân rủ đi thi cùng.

“Nói thật ai đi thi mà không mong mình được giải cao nhất. Nhưng tôi cũng biết mình còn non nớt lắm nên chẳng mong cao vậy đâu, chỉ nghĩ vào top 10 là đủ vui rồi. Lúc nghe đọc tên, tôi thật không tin vào những gì mình đang nghe, vì những bạn thi cùng ai cũng xinh, cũng giỏi cả. Lúc đó với tôi mọi thứ như vỡ òa, nhòe đi. Không hiểu sao lúc đó tôi không cầm được nước mắt, cứ thế khóc, mặt mày nhem nhuốc cả ra. Tôi vui lắm, đi thi mà đoạt giải Hoa hậu, không vui sao được.

Nhưng mà cũng lo, vì tôi hiểu trách nhiệm của người đội chiếc vương miện. Tôi còn chút tủi thân vì giây phút đó không có gia đình bên cạnh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy giây phút đó là một giấc mơ và cũng là ngã rẽ cuộc đời sang một trang mới”, Phan Thu Quyên nói.

Hoa hậu Phan Thu Quyên: “Tôi đã nếm trải áp lực đeo vương miện” - 3
Phan Thu Quyên nói, khoảnh khắc trao lại vương miện cho Vũ Hương Giang, cô run không kém...
Phan Thu Quyên nói, khoảnh khắc trao lại vương miện cho Vũ Hương Giang, cô run không kém...

Người đẹp cũng chia sẻ thêm, điều khiến cô nhớ nhất trong lần tham dự Miss Photo 2012 là vấn đề cân nặng của chính mình: “Trước khi thi, do không biết nhiều về cách tập cũng như cách ăn uống để giữ dáng nên tôi tăng vọt lên đến 54kg. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày đo nhân trắc, tôi bắt mình phải giảm xuống còn 50kg. Nhưng anh chị trong Ban tổ chức lại không cho thí sinh nhịn ăn vì sợ áp lực của cuộc thi sẽ khiến chúng tôi xỉu, kiệt sức. Tôi chỉ dám ăn rau, trái cây và sữa, nhưng với liều lượng cực ít để không bị đau bao tử. Thời gian đó, nhìn cái gì cũng thèm mà phải giả đò ngó lơ. Với một kẻ ham ăn như tôi, điều đó đúng là… trớ trêu”.

Kể từ khoảnh khắc được đội vương miện trên đầu, cuộc sống của Quyên thay đổi khá nhiều. Cô nói: “Từ đó, tôi bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới và lạ lẫm với bản thân. Tôi cảm thấy thú vị vì điều đó và thật sự cảm ơn vì may mắn đã đến với mình, chứ không thì có khi giờ này tôi đã là mẹ bỉm sữa 2 con rồi cũng nên”.

Không như các hoa hậu khác, Phan Thu Quyên khá kín tiếng và không xuất hiện nhiều trong showbiz sau khi đăng quang. Hỏi Quyên, đó lựa chọn của cô hay vì đã cố gắng nhưng chưa có duyên với showbiz? Quyên thẳng thắn: “Có lẽ cả hai. Tính tôi không thích ồn ào, vì từ khi mang chiếc vương miện, tôi đã hiểu thế nào là áp lực. Tôi phải tự mình quản lý bản thân, cũng không biết mình phải làm gì, phải làm ra sao.

Hơn nữa, chừng nửa năm sau khi tôi đăng quang thì má mất. Má là người tôi yêu thương nhất trên đời nên cả nửa năm tiếp theo, tôi không còn tâm trạng nào để làm việc. Tôi thấy mình bị mất thăng bằng. Khi trở lại Sài Gòn thì mọi thứ như bị trễ mất nhịp, có lẽ duyên của mình chưa đến…”

Người đẹp nói, từ ngày đội vương miện cô biết thế nào là áp lực của hoa hậu...
Người đẹp nói, từ ngày đội vương miện cô biết thế nào là áp lực của hoa hậu...

Sở hữu vóc dáng thanh thoát, gương mặt đẹp trong sáng, Phan Thu Quyên được đánh giá là có nhan sắc không hề kém cạnh người đẹp cũng đăng quang năm 2012 là Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên, hình ảnh của Quyên lại chưa được “phủ sóng” rộng rãi.

Thời gian gần đây, Phan Thu Quyên tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Cô nói, có lẽ duyên của mình với nghệ thuật vẫn còn nên cô thường đi chụp hình, đi diễn, đôi khi đi phim, làm MC. Cô cũng mê ca hát nhưng chưa dám thử sức bao giờ.

Phan Thu Quyên sinh năm 1989 tại Kiên Giang, đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương của Đại học Cần Thơ. Tại thời điểm đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, cô cao 1m72, số đo 3 vòng 86-60-90.

Nguyên Lê