Hoa hậu Mỹ viết hồi ký về... trại cai nghiện

(Dân trí) - Hoa hậu Mỹ năm 2006, Tara Conner vừa tâm sự trên chương trình Today rằng cô có kế hoạch viết hồi ký về 31 ngày trong trại cai nghiện hồi tháng 1/2007.

Tara Conner, 22 tuổi đã tâm sự thật lòng trong chương trình Today rằng cô đã học được rất nhiều sau 1 tháng trong trại cai nghiện Caron Foundation.

 

Tara nói: “Tôi đã học được rất nhiều, trại cai nghiện cho tôi một bài học lớn và khi rời khỏi đó, tôi nghĩ mình đã là một người khác”.

 

“Tôi sẽ viết một cuốn sách về thời gian trong trại cai nghiện của mình và hi vọng các bạn trẻ sẽ đọc nó và không mắc phải sai lầm như tôi từng mắc”.

 

Hoa hậu Mỹ viết hồi ký về... trại cai nghiện - 1
 

 

Conner giành vương miện hoa hậu Mỹ vào tháng 4/2006 và sau đó ít tháng, cô được cử đại diện cho Mỹ tham dự cuộc thi hoa hậu hoàn vũ, người đẹp tóc vàng này lọt đến Top 5 người đẹp nhất cuộc thi.

 

Hồi tháng 12/06, hàng loạt tờ báo ở Mỹ đưa tin Tara Conner cư xử “không phải phép” tại các quán bar, nghiện rượu và nghiện ma túy, scandal này khiến Tara suýt bị mất vương miện hoa hậu nhưng thật may là cuối cùng thì thành viên ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Mỹ, tỷ phú Donald Trump cho phép cô giữ lại vương miện với điều kiện cô phải đi cai nghiện.

 

Ngày 21/12/2006, Tara bắt đầu đi cai nghiện tại trung tâm Caron Foundation và tháng 2/2007, Tara thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn với MC Matt Lauer là cô từng bị nghiện ma túy nhưng giờ, cô đã hoàn toàn thay đổi.

 

Tara Conner vừa hoàn thành show truyền hình thực tế của MTV cùng với hoa hậu tuổi teen của Mỹ 2007 Katie Blair, hoa hậu Mỹ 2007 Rachel Smith hoa hậu hoàn vũ 2007 Riyo Mori.

 

Vĩnh Ngọc

Theo AP