Hồ Trung Dũng: “Tôi không xem Quang Dũng làm hình mẫu”

(Dân trí) - “Tôi không bao giờ xem Quang Dũng hay bất cứ ca sĩ nào làm hình mẫu để mình đi theo, mà tôi luôn hiểu rằng mọi người yêu mến tôi vì tôi chính là tôi,” nam ca sỹ Hồ Trung Dũng đã có những chia sẻ rất chân thành về sự nghiệp.

Tuy anh không phải là một ca sỹ đình đám hay ồn ào, nhưng lại có một sức hút rất riêng và lượng khán giả trung thành và bền bỉ, bí quyết của anh là gì?

 

Bản thân tôi không quan niệm dùng yếu tố hào nhoáng để xây dựng hình ảnh của mình, dù với con đường đó, khán giả Việt Nam sẽ dễ bị “choáng ngợp” hơn. Đối với tôi, hát và giao tiếp với mọi người bằng sự chân thành mới là chìa khóa dẫn đến sự thành công bền vững, nhất là trong một thế giới ngày càng có nhiều sự hào nhoáng. Tôi tin rằng sự chân thành sẽ được đáp trả bằng sự chân thành.

 

Có người so sánh anh với ca sỹ Quang Dũng, có những điểm tương đồng nhưng anh “kém may mắn” hơn nên không hot? Anh nghĩ sao về điều này?

 

Thật ra, ngày từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp ca hát, đã có nhiều câu hỏi so sánh Hồ Trung Dũng và Quang Dũng. Tôi thường lựa chọn cách không tự nói về vấn đề này, mà để mọi người có thời gian tự cảm nhận sự khác biệt giữa hai ca sĩ cùng quê, cùng tên Dũng. May mắn là đến ngày hôm nay thì khán giả cũng đã phần nào thấy được những điểm rất khác biệt giữa hai chúng tôi. Còn nói về độ hot, anh Quang Dũng đã vào nghề trước tôi rất lâu, và anh ấy cũng cần rất nhiều năm trước khi mọi người biết đến cái tên Quang Dũng. Bản thân tôi đi hát hơn 4 năm, và tôi hài lòng khi sau 4 năm ấy, tôi đã xây dựng được cho mình một con đường và một chỗ đứng riêng. Bản thân tôi cũng rất mến mộ giọng ca của Quang Dũng, nhưng tôi không bao giờ xem Quang Dũng hay bất cứ ca sĩ nào làm hình mẫu để mình đi theo, mà tôi luôn hiểu rằng mọi người yêu mến tôi vì tôi chính là tôi.
 
Vừa là giảng viên, vừa là ca sỹ, vậy anh thu xếp thời gian như thế nào cho cả hai công

 

Vừa là giảng viên, vừa là ca sỹ, vậy anh thu xếp thời gian như thế nào cho cả hai công  việc cùng lúc?

 

Hiện nay, ca hát là công việc chính của tôi, còn giảng dạy chiếm không quá nhiều thời gian. Dù vậy, vào những thời gian cao điểm như cuối năm thì việc sắp xếp giữa hai công việc cũng không hề dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình thực sự muốn thì mình sẽ làm được. Tôi cũng mong là công việc ca hát trong tương lai vẫn sẽ cho phép tôi duy trì việc giảng dạy tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, vì đó là một công việc rất ý nghĩa.

 

Công việc dạy học có hỗ trợ gì cho việc đi hát của anh không? Và ngược lại, việc đi hát thì sẽ như thế nào vì em được biết trong trường anh cũng là một thần tượng của sinh viên?

 

Hai công việc tưởng như rất khác nhau nhưng lại hóa ra có nhiều điểm tương đồng, vì đều là những công việc cần giao tiếp với nhiều người, cần truyền đi một thông điệp và đều cần khả năng quan sát “khán giả” của mình. Việc đứng lớp giúp tôi dễ dàng giao tiếp với công chúng hơn, và ngược lại, tính nghệ sĩ cũng làm cho tiết học của tôi trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn, dù những môn tôi dạy đều là những môn rất căng thẳng.

 

Tôi cũng rất vui khi được biết trong số những fan của mình có cả những sinh viên đang học cũng như đã ra trường. Họ là những khán giả rất trung thành và hiểu tôi. Nhưng điều tôi vui nhất là họ yêu tôi với cả hai phương diện, thầy Dũng và ca sĩ Hồ Trung Dũng.

 

Ca sỹ và giáo viên thì tính chất và yêu cầu của hai nghề rất khác biệt? Anh dung hoà như thế nào?

 

Tôi là người rất dễ thích nghi với môi trường mới. Hơn nữa, trong tôi tồn tại cả hai mặt khác nhau này, nên thực sự tôi không gặp khó khăn gì trong việc dung hòa chúng cả. Tôi đã học được cách tận hưởng những điều hay từ trong mỗi môi trường mà mình tồn tại.
 
Vừa là giảng viên, vừa là ca sỹ, vậy anh thu xếp thời gian như thế nào cho cả hai công

 

Anh đi hát cũng đã hơn 4 năm và cũng có được sự yêu mến của rất nhiều người? Anh có nghĩ sẽ thực hiện một live show cho riêng mình?

 

Là một người ca sĩ, ai cũng muốn có những đêm diễn dành riêng cho những khán giả thực sự yêu mến và hiểu mình. Và dĩ nhiên, tôi vẫn luôn giữ trong mình mơ ước về một liveshow quy mô lớn. Nhưng tôi nghĩ tình hình kinh tế hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Do đó, tôi sẽ bắt đầu từ việc thường xuyên tổ chức các đêm nhạc quy mô nhỏ và vừa để được hát và trò chuyện với khán giả của mình.

 

Đẹp trai, có tài, nổi tiếng - chắc chắn sẽ có rất nhiều người “si mê” anh? Anh đã chọn được ai hay nghĩ đến chuyện có một mái ấm riêng cho mình?

 

Khi nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng mình là người rất hướng ngoại và thích bay nhảy. Nhưng càng lớn, càng có nhiều trải nghiệm, tôi càng nhận ra mình rất yêu quý cuộc sống gia đình và tôi luôn mong sẽ có một chỗ dựa tinh thần để giúp tôi có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho niềm đam mê của mình - âm nhạc.

 

Anh có kế hoạch gì cho năm mới 2014? Những dự án âm nhạc và sản phẩm riêng?

 

Ăn Tết xong, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành dự án nhạc  Trịnh Công Sơn – Phạm Duy, được phối theo phong cách acoustic với các nhạc cụ được thu live hoàn toàn. Album mang tên “Một đời yêu” với 17 ca khúc nổi tiếng của hai cố nhạc sĩ. Đây là một dự án rất tâm huyết của tôi và ekip thực hiện. Mất hơn 2 năm đề hoàn thành phần ý tưởng, hòa âm phối khí và thu âm. Sau Tết, chúng tôi sẽ hoàn thành giai đoạn cuối cùng để kịp ra mắt vào thời điểm đầu năm. Riêng bản thân tôi rất tâm đắt những album này, và tôi mong rằng album này sẽ đón nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán thính giả.

 

Ngoài ra, sau thành công của MV “Thênh thang” được phát hành vào ngày 23 tháng Chạp, tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho các MV mới với các ca khúc mới, để không chỉ đáp ứng phần nghe mà cả phần nhìn cho khán giả của mình. Bên cạnh đó thì trong năm nay, tôi cùng với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cũng sẽ hoàn thành album nhạc Jazz đã bắt đầu làm từ năm 2012.

 

Những ngày Tết anh sẽ chạy show hay dành thời gian cho gia đình?

 

Tôi là một trong số ít các nghệ sĩ không nhận show diễn vào dịp Tết, vì tôi muốn được dành thời gian cho bạn bè, người thân và cho cả bản thân mình. Vì sau những tháng lao động cật lực cuối năm, tôi cho phép mình được “nghỉ xả hơi”. Tôi nghĩ rằng những khoảng thời gian nghỉ ngơi như vậy là vô cùng cần thiết để người nghệ sĩ có thể tái tạo năng lượng cũng như tìm lại cảm hứng sáng tạo.

 

Anh thường đón Tết như thế nào?

 

Tôi thường dành những ngày cận Tết cũng như những mùng đầu tiên cho gia đình, bạn bè. Và sau đó là lên đường đi… du lịch. Mỗi năm tôi cố gắng dành thời gian để đi 2-3 nước khác nhau. Riêng vào dịp Tết, tôi thường có sở thích đến những nước đang là mùa đông, vì tôi vô cùng thích tuyết (cười).  

 

Băng Châu