Hiền Thục: "Vẫn yêu hết mình và không giấu giếm"

Tháng 5 tới, Hiền Thục sẽ bắt tay thực hiện live show "Thiếu phụ ca" -một cái tên có thể gây shock hoặc khiến nhiều người tò mò. Nhưng đằng sau "Thiếu phụ ca" vẫn là một Hiền Thục tự tin, tươi trẻ với lối trò chuyện chững chạc và đằm thắm hơn.

Vì sao Hiền Thục chọn chủ đề "Thiếu phụ ca" cho live show lần này? 

 

Tôi đã có nhiều thử nghiệm với bản thân, loay hoay nhiều hướng. Với live show này, tôi muốn cùng ê-kíp của mình đào sâu vào một hướng đi mà thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, sức lực tiền bạc từ rất lâu rồi. Bây giờ phải bắt tay vào làm thôi! Tôi làm việc theo một kế hoạch rất dài hơi, công việc cứ đến và lần lượt mình phải làm cho xong.

 

Bé Gia Bảo có xuất hiện cùng mẹ trong live show không và nếu có thì với vai trò gì?

 

Không. Cháu là khán giả - fan hâm mộ trung thành.

 

Sau live show, mọi người sẽ nói về một Hiền Thục mới mẻ hơn chứ?

 

Tôi còn nhớ chị Mỹ Linh cũng từng trả lời với báo giới rằng, tại sao khán giả cứ đặt ra cái mới, hướng đi mới ra làm áp lực cho nghệ sỹ. Quả thực, nếu cứ phải đi theo những áp lực đó, ca sỹ sẽ không khác gì cái chong chóng gió. Live show của tôi đơn giản là một đêm trình diễn của riêng tôi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Vậy thôi!

 

Phát hành hai album trước live show, đó có phải là cách mà Hiền Thục “điều tra” khán giả để thu thập bài “đinh” cho chương trình không?

 

Phát hành album hay làm live show là công việc của người ca sỹ. Sẽ có những bài hát gắn với cái tên Hiền Thục từ rất lâu như Câu chuyện tình tôi, Chiếc lá đầu tiên... trong live show này chứ không chỉ là những ca khúc trong các album gần đây. Tuy nhiên, phần mới sẽ nhiều hơn và các bài hát đó sẽ được thu âm hậu live show.

 

Liên tục ra album nhưng bài "hit" của Hiền Thục không đáng kể, vì sao vậy?

 

Tôi đã trả lời một vài người thân thiết với mình rằng Hiền Thục không thể hát một bài nếu như không hiểu, hoặc không thích nó. Tính tôi vậy, hơi ơ hờ và xem nhẹ mọi thứ. Tôi từng nghĩ bài này sẽ thành "hit", nhưng thực tế thì bài khác mình hát lại nổi tiếng. Chắc Hiền Thục tính không bằng thị trường tính. Thôi thì, cứ chăm cây sẽ thấy ngày quả chín.

 

Vừa đi hát vừa nuôi con một mình, có bao giờ Hiền Thục thấy quá sức?

 

Công việc gia đình có mẹ tôi lo cả, tôi toàn tâm toàn ý với nghề ca hát ở thời điểm này.

 

Vậy một ngày Hiền Thục dành bao nhiêu thời gian cho con?

 

Tất cả thời gian rảnh mà tôi có được.

 

Hiền Thục nghĩ sao khi Hứa Vĩ Văn luôn không rõ ràng với báo chí về mối quan hệ giữa hai người, và rất vui khi nghe Gia Bảo gọi là ba?

 

Tôi không trả lời những câu hỏi quanh Gia Bảo nữa.

 

Có bao giờ Hiền Thục nghĩ Hứa Vĩ Văn đang... dựa vào tên tuổi của mình?

 

Văn là người bạn thân luôn bên tôi những khi khó khăn, giúp được gì cho nhau là chúng tôi làm hết mình.

 

Kinh nghiệm rút ra của Hiền Thục sau những ồn ào về nghề nghiệp đã xảy đến với mình?

 

Là phải bình tĩnh, không được nôn nóng trong mọi trường hợp.

 

Hiền Thục vượt qua những chuyện buồn bằng cách nào?

 

Tôi ngủ hoặc đi chơi, ăn uống cùng đại gia đình.

 

Hiền Thục có tin người đẹp thường lắm truân chuyên không?

 

Tôi cũng gặp nhiều phụ nữ đẹp thành danh và hạnh phúc lắm!

 

Cuộc tình không trọn vẹn có làm Hiền Thục mất đi cảm xúc mãnh liệt để tiếp tục yêu?

 

Không có cảm xúc tình yêu tôi khó mà hát hay được. Tôi vẫn có bạn trai, yêu hết mình không giấu giếm.

 

Đó là mẫu người đàn ông thế nào?

 

Là người đàn ông yêu Hiền Thục, yêu hết tính cách thất thường, yêu công việc vất vả, yêu cuộc sống bộn bề của cô ấy.

 

Nhiều người vẫn nói nghệ sỹ khó chu toàn hạnh phúc gia đình trừ khi phải hy sinh nghệ thuật. Với Hiền Thục thì sao?

 

Tôi thấy chị Mỹ Linh vẫn là điển hình của một nghệ sỹ lớn thành danh nhưng lại rất chu toàn với gia đình. Tôi ngưỡng mộ chị Mỹ Linh và sẽ phấn đấu để không còn ai nghĩ như vậy về nghệ sỹ.

 

Sức ép cạnh tranh gay gắt của thị trường ca nhạc liệu có làm mất đi sự tự tin luôn toát lên ở Hiền Thục?

 

Mọi người thấy tôi tự tin vậy chứ bản thân tôi cũng lo lắng cho những bước đi dài hơi của mình lắm đấy. Thật sự chỉ đến khi dư luận chấm điểm cao cho album Mộc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Có bao giờ Thục nghĩ nếu không là ca sỹ có lẽ mình đã yên bình hơn?

 

Không. Tôi chọn nghề ca sỹ từ bé và yêu thích nó. Bước lên sân khấu đã nghĩ ngay nó là của mình, khán giả của mình và yêu cái nghề nhiều hào quang này. Tôi không thể hình dung mình sẽ làm tốt được việc gì nếu không làm ca sỹ.

 

Theo Mai Thủy

Sành Điệu