Hiền Thục trở thành “kẻ phá bĩnh”

(Dân trí) - Với những chiêu trò dễ thương của một “kẻ phá bĩnh” đáng yêu, tập phát sóng thứ 2 Giọng hát Việt nhí đã đánh dấu sự thắng thế của nữ ca sĩ Hiền Thục khi chị tiếp tục mang về cho đội mình những giọng ca “vàng” đầy cảm xúc.

Nếu như tuần trước, huấn luyện viên Thanh Bùi là nhân vật chính trên hàng ghế nóng khi anh đã dẫn đầu về số lượng thí sinh mà mình sỡ hữu được thì ở tập thứ 2 này, nữ huấn luyện viên Hiền Thục đã giành được vị trí đó. Ngay từ những tiết mục đầu tiên, Hiền Thục đã nhanh chóng mang về cho đội mình 3 giọng ca mà theo chị là “đầy cảm xúc ít nhất là đối với riêng Hiền Thục”. Và để có 3 thí sinh này, Hiền Thục cũng không cần phải bỏ sức ra để chiến đấu cùng các huấn luyện viên khác nhiều lắm khi chỉ có một mình chị bấm nút chọn các thí sinh, ngoại trừ lần tranh giành với ca sĩ Thanh Bùi để sỡ hữu nam thí sinh 15 tuổi Lê Trung Thành.

Trong 4 thí sinh về đội Hiền Thục ở tập này, ngoài chàng trai mới lớn Lê Trung Thành thổn thức cùng ca khúc nhạc ngoại Dear Mom thì các giọng hát còn lại đã chọn cho mình những ca khúc tiếng Việt nhiều sâu lắng như Quê hương tuổi thơ tôi của Cao Đức Anh và Bà tôi của Nguyễn Phương Duyên. Đặc biệt, tiếng hát ngọt ngào pha lẫn chút đượm buồn của cô bé 10 tuổi Phương Mỹ Chi cùng ca khúc Quê em mùa nước lũ đã thật sự làm người xem vỡ òa trong sự xúc động. Hiền Thục cũng không giấu được những giọt nước mắt và càng hạnh phúc hơn khi giành được “giọng ca vàng” này từ 3 vị huấn luyện viên còn lại.

Hiền Thục vui mừng khi giành được thí sinh có giọng hát truyền cảm Phương Mỹ Chi

Hiền Thục vui mừng khi giành được thí sinh có giọng hát truyền cảm Phương Mỹ Chi

Như vậy, sau hai tập phát sóng của vòng giấu mặt Giọng hát Việt nhí, với những gì đã diễn ra thì khán giả cũng có thể đoán được màu sắc chủ đạo đang dần hình thành của đội Hiền Thục. Không chỉ vậy, tuần này nữ ca sĩ xinh đẹp cũng đã thoát ra khỏi bóng dáng của một người hiền dịu và nói khẽ như mọi người hay nghĩ về chị. Thay vào đó, Hiền Thục đã trở thành một “kẻ phá bĩnh” đáng yêu khi liên tiếp có những màn xen ngang và gây rối cuộc tranh giành thí sinh giữa Thanh Bùi và gia đình huấn luyện viên Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh, mặc dù chị không bấm nút chọn thí sinh trong những tiết mục này.

Về phía huấn luyện viên Thanh Bùi, dù để mất ngôi đầu bảng có được của tập 1, nhưng anh cũng không hề tỏ ra yếu thế khi vẫn chiêu dụ được 2 thí sinh về đội của mình. Tuy vậy, để có được 2 tài năng nhí này cũng không phải là điều dễ dàng với anh vì phải đối mặt với sự giành giật của những huấn luyện viên còn lại. Thậm chí, anh và vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đã phải đích thân rời khỏi ghế ngồi để lên sân khấu và liên tục buông những lời cám dỗ ngọt ngào để giành lấy thí sinh Mai Xuân Bách, người đã thể hiện ca khúc Stay mà theo các huấn luyện viên thì bài hát này không phải dễ đối với một thí sinh nhỏ tuổi như cậu bé đến từ thành phố biển Phan Thiết này.

 

Các huấn luyện viên không ngại lên sân khấu để giành giật thí sinh Mai Xuân Bách

Các huấn luyện viên không ngại lên sân khấu để giành giật thí sinh Mai Xuân Bách

Một trường hợp khác cũng không kém phần gay cấn khi cả 4 huấn luyện viên đã phải hết lời ra sức khẩu chiến với nhau để chiêu dụ giọng ca nhí “nặng ký” Huỳnh Hữu Đại sau phần trình diễn ca khúc Try của thí sinh này. Cuối cùng, Hiền Thục và cặp đôi huấn luyện viên nhà họ Hồ đành ngậm ngùi nhìn thí sinh yêu thích của mình về với đội Thanh Bùi. Điều này cũng cho thấy, đa phần những thí sinh yêu thích thể loại nhạc tiếng Anh đương đại có vẻ thích gia nhập ngôi nhà âm nhạc của thầy Thanh Bùi nhiều hơn.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang dù cùng ngồi trên một cặp ghế nóng nhưng xem ra, họ cũng đã không ít vất vả mới có được 3 thí sinh cho đội mình vì vừa phải chiến đấu với huấn luyện viên Thanh Bùi vừa phải đối phó với những “chiêu trò phá bĩnh” của nữ ca sĩ Hiền Thục. Điều này đã được thể hiện rõ sau khi thí sinh Nguyễn Khánh Hà trình bày xong ca khúc Some one like you của nữ danh ca Adele. Cả 4 huấn luyện viên lại phải tiếp tục ra tay dụ dỗ thí sinh và lần này, phần thắng thuộc về vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Cặp đôi này cũng tỏ ra vui mừng khi giành được hai thí sinh khác đến từ Đà Nẵng trong cuộc tranh giành với Thanh Bùi là cô bé mang hai dòng máu Việt – Ý Chiara Falcone cùng nữ thí sinh 15 tuổi Nguyễn Cao Tú Uyên.

Chiara Falcone, màu sắc lạ của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang
Chiara Falcone, màu sắc lạ của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang

Tập 2 của vòng giấu mặt đã kết thúc với ưu thế thuộc về đội của nữ ca sĩ Hiền Thục. Có thể thấy, trong số các ca khúc tiếng Anh mang hơi thở hiện đại được đa số các thí sinh chọn lựa dự thi thì tuần này, những giai điệu sâu lắng và gần gũi của âm nhạc dân tộc Việt Nam đã chiếm được cảm tình đặc biệt từ khán giả và các huấn luyện viên. Màu sắc của từng đội cũng đang hé dần và phía trước vẫn còn nhiều tài năng nhỏ đang chờ đợi để tiếp tục được các huấn luyện viên bấm nút chọn cho cuộc hành trình xây dựng những khối màu còn lại ở những tập phát sóng tiếp theo.

Cao Trí Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí