1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

HH Stella Nguyễn: Thích nấu những món ăn VN

Gặp Stella trong một buổi trưa Sài Gòn rực nắng, mặc dù chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn rất kỹ nhưng kế hoạch vẫn bị bể. Một phần vì Stella nói tiếng Việt chưa rành, nhưng lý do chính lại là tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện của Stella: Muốn đi và muốn được trở về...

Sáu tháng sau khi đăng quang, Stella còn nhớ điều gì giúp mình giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ?

Cuộc thi Miss Việt Nam USA 2006 có rất nhiều người mẫu tài sắc tham gia như: Nancy Hứa Ánh Nguyệt, Gina Trần Mộng Huyền, Trần Vũ Như Hoài, Rebacca Jasmine Đào, Nyna Võ... Nhưng đến giờ tôi vẫn nghĩ điều giúp mình giành chiến thắng chính là sự hòa đồng với mọi người và tự tin. Tôi luôn cố gắng để ý tới mọi chi tiết nhỏ, cách đi đứng và lời ăn tiếng nói!

Ai cũng thấy Stella mặc áo dài đen nổi bật trên sân khấu trong phút đăng quang. Chiếc áo dài đó là do Stella chọn hay ai chọn giúp?

Trong khi các á hậu chọn áo dài sáng màu (như Nancy Hứa Ánh Nguyệt chọn màu hồng, Gina Trần Mộng Huyền chọn màu xanh cốm pha cam. Trần Vũ Như Hoài chọn màu trắng...) thì tôi quyết định chọn áo dài màu đen có in hình hoa văn. Anh Calvin Hiệp - người may áo dài kiểu mẫu ở California đã chọn cho tôi!

Stella có chiếc áo dài nào mua từ Việt Nam không?

Chiếc áo dài mà tôi mặc đi thi hoa hậu là chiếc áo đầu tiên đấy.

Nhiều người nói Stella ngoại hình không nổi trộn nhưng lại nổi bật trong hàng trăm thí sinh vì nụ cười và ánh mắt biết nói. Stella nghĩ sao về lời nhận xét này?

Nhiều người cũng bảo tôi có nự cười rất độc đáo giống ba và đôi mắt long lanh như biết nói giống má...

Vì sao lúc đó Stella quyết định chọn giây phút đứng trước 700 thí sinh để kêu gọi sự ủng hộ từ thiện?

Nhiều người nghĩ đó là một "chiêu" để tôi lấy lòng khán giả và giành chiến thắng. Nhưng hoàn toàn không phải vậy! Tôi đã cùng gây quỹ từ thiện với 60 ứng viên khác và tuyệt đối không có chuyện lợi dụng để gây tiếng tăm...

Dành toàn bộ số tiền giải thưởng hoa hậu (1000 USD) để ủng hộ từ thiện, Stella phải bỏ tiền túi ra để khao bạn bè và gia đình?

Tôi đã cùng những người bạn tham gia cuộc thi Miss Vietnam USA 2006 đi bộ và quyên góp được 10.000 USD đóng góp cho dự án "Hơi thở cho em" - một dự án tình nguyện hỗ trợ kiến thức và thiết bị chăm sóc trẻ sơ sinh của các chuyên gia y học Mỹ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi muốn dùng tất cả số tiền được thưởng để làm từ thiện. Tôi và gia đình không có ăn mừng và khao bạn bè...(cười).

Stella đã về Việt Nam mấy lần rồi? Chuyến đi lần này có gì khác với những lần trước không?

Tôi đã về Việt Nam tất cả 3 lần. Những lần trước tôi không nói được nhiều tiếng Việt như lần này. Tôi hy vọng năm nay về Việt Nam không phải dùng tiếng Mỹ nữa và sẽ nói tiếng Việt rành... như người Việt (cười).

Điều gì đã thôi thúc Stella trở về nước làm từ thiện?

Mặc dù không sinh ra ở Việt Nam nhưng tôi đã được lớn lên và giáo dục trong môi trường gia đình Việt Nam, theo văn hóa Việt Nam. Ba má tôi rất hãnh diện là người Việt Nam và tôi cũng vậy. Khi đăng quang hoa hậu, tôi thấy trong mình tiếng gọi đầu tiên là Việt Nam.

Chuyến đi tình nguyện tại miền Trung vừa rồi với một hoa hậu có khó khăn lắm không? Một ngày làm việc tại miền Trung bắt đầu như thế nào? Stella đã làm việc 10 giờ một ngày?

Tôi và nhóm Project Việt Nam thức dậy vào lúc 6 giờ, ăn sáng và sau đó đi xe hơi tới những trường tiểu học hoặc trạm y tế địa phương.Từ sáng đến tối, tại những nơi này, tôi giúp các bác sĩ và y tá khám bệnh, khám mắt, khám răng và phát thuốc cho các cụ già và các em nhỏ.

Chuyến đi đã kết thúc mấy tháng, Stella còn ấn tượng với kỷ niệm nào không?

Tôi có dịp tới nhiều nơi. Có những nơi tuy rất nghèo nhưng mọi người sống rất chan hòa và tình cảm. Điều này cho tôi thấy rằng vật chất chỉ là một phần nhỏ trong đời sống con người. Các em nhỏ rất ngoan và dễ thương, quấn quýt và coi tôi như một người chị. Khi biết tôi là hoa hậu, các em hỏi rằng: "Hoa hậu mà cũng tới đây chơi với chúng em à?".

Stella nhận xét gì về hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy?

Mặc dù Mai Phương Thúy còn trẻ nhưng cô ấy có vẻ trưởng thành và rất khôn ngoan.

Nghe nói, trước khi chia tay nhau, Mai Phương Thúy tặng Stella một chiếc khăn lụa đỏ thắm thêu hình hai bông hoa sen. Stella có thích và hiểu ý nghĩa đặc biệt của món quà này không?

Tôi rất thích món quà này và ngạc nhiên về sự hiếu khách của Mai Phương Thúy. Tôi thấy chiếc khăn rất đẹp. Có lẽ bông sen nói lên sự trong trắng của tâm hồn?

Có món quà nào Stella mang từ Việt Nam về Mỹ không?

Rất tiếc là không. Tôi phải về gấp nên không kịp chuẩn bị. Sau khi kết thúc chuyến đi tình nguyện, tôi đi thăm họ hàng ở Huế. Sau đó lại phải quay trở lại Mỹ đi học và phụ giúp ba mẹ chăm nom mấy cửa hiệu beauty salon. Nhưng lần sau về Việt Nam chắc chắn phải chọn mua quà nhiều cho bạn bè và gia đình!

Nghe nói Stella thích nấu ăn lắm?

Tôi thích nấu những món ăn Việt Nam. Điều này có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ má và ngoại.

Stella được đi nhiều nơi, thưởng thức đặc sản của nhiều nước trên thế giới. Ẩm thực nơi nào khiến Stella cảm thấy hợp khẩu vị nhất?

Tôi thích những món ăn Việt Nam nhất, đặc biệt là món bún riêu và bún bò Huế ở một cửa hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp.HCM...

Xin cảm ơn và chúc Stella thành công!

Theo Việt Hà - Kevin Nguyễn
Thị trường & Tiêu dùng