Hát không đúng sở trường, "Maika" Khương Hoàn Mỹ bị loại khỏi X-Factor

(Dân trí) - Với thế mạnh là các ca khúc tiếng Anh nhưng ở liveshow 3 tối qua, Khương Hoàn Mỹ đã gặp khó khăn khi thể hiện một bài hát tiếng Việt. Lượng tin nhắn bình chọn ít nhất của khán giả đã không đủ sức giúp cô ở lại với cuộc thi.

Ca khúc Phố cổ từng được ca sĩ Thùy Chi trình bày rất thành công đã được cô nàng “Maika” Khương Hoàn Mỹ tái hiện lại trên sân khấu của Nhân tố bí ẩn vào tối qua (17/8). Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Khương Hoàn Mỹ đã phải dừng chân sớm tại cuộc thi này do phần thể hiện trước đó của cô nàng đã không được thành công như mong đợi.

Khương Hoàn Mỹ đã có phần trình diễn không thành công như mong đợi
Khương Hoàn Mỹ đã có phần trình diễn không thành cǴng như mong đợi

Điều khó khăn lớn nhất đối với Hoàn Mỹ trong tiết mục của cô nàng chính là việc hát không đúng sở trường bằng một ca khúc tiếng Việt tưởng dễ nhưng không hề đơn giản. Vốn đã quen thuộc và bùŮg nổ qua những ca khúc tiếng Anh “khủng”, bài hát tiếng Việt lần này đã để lộ những nhược điểm trong giọng hát của Hoàn Mỹ. Hơn nữa, sự hồi hộp từ đầu đến cuối phần trình diễn lại càng khiến cô nàng chưa được tự tin như những lúc hát nhạc ngoại.

Sự thiếu tự tin khi hát ca khúc tiếng Việt khiến cô không thể hiện được mình
Sự thiếu tự tũn khi hát ca khúc tiếng Việt khiến cô không thể hiện được mình

Cùng với Thái Ngân, Hoàn Mỹ đã rơi vào nhóm nguy hiểm khi là một trong hai người nhận được tỷ lệ bình chọn thấp nhất của khán giả. Sau màn quyếŴ định của ban giám khảo, đặc biệt là phần “bảo vệ” học trò của hai nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà, cả Thái Ngân và Hoàn Mỹ chia đều nhau 2 phiếu từ ban giám khảo. Quyền quyết định lúc này lại trở về khán giả thông qua lượng tin nhắn bình chọn. Với ųố phiếu chênh lệch không nhiều nhưng vì nhận được tỷ lệ thấp nhất, Khương Hoàn Mỹ đành phải chia tay sớm với chương trình.

Hoàn Mỹ rơi vào top 2 nguy hiểm cùng Thái Ngân
Hoàn Mỹ rơi vào top 2 nguy hiểm cùng Thái Ngân

Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã thể hiện sự che chở của mình dành cho thí sinhĠđội nhà khi đứng lên dành một phiếu cho Hoàn Mỹ và thuyết phục nhạc sĩ Dương Khắc Linh đứng về phía mình, sau khi Đàm Vĩnh Hưng đã chọn Thái Ngân. Tuy nhiên, ngay bản thân Hà Hồ cũng tự nhận định rằng, nếu so sánh hai tiết mục dự thi của Thái Ngân và HoànĠMỹ, ở cương vị của khán giả chị sẽ chọn Thái Ngân. Nhưng không vì thế mà chị bỏ rơi học trò của mình là Hoàn Mỹ.

Hồ Ngọc Hà đứng lên bảo vệ học trò...
Hồ Ngọc Hà đứng lên bảo vệ học trò...

NŨưng Hoàn Mỹ đành nhường chiếc vé cho Thái Ngân đi tiếp do có tỷ lệ bình chọn thấp nhất
Nhưng Hoàn Mỹ đành nhường chiếc vé cho Thái Ngân đi tiếp do có tỷ lệ bình chọn thấp nhất

Trở lại với các tiết mục khác của liveshow 3 tối qua, với chủ đề Việt Nam và Bốn mùa trong tôi, các thí sinh đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn đượcĠdàn dựng công phu và nhiều màu sắc. Nổi bật trong số đó chính là tiết mục của bốn chàng trai O-Plus với một liên khúc gồm các ca khúc viết về bốn mùa xuân hạ thu đông của Hà Nội. Đây có thể được xem là màn trình diễn lấy lại phong độ vốn có ở vòng đầu tiêŮ của O-Plus. Cách hát nhẹ nhàng, luyến láy và bè phối đầy ăn ý đã giúp cho các chàng trai nhận được lượng tin nhắn cao nhất và vươn lên dẫn đầu top 12.

O-Plus đã lấy lại phong độ ban đầu
O-Plus đã lấy lại phong độ ban đầu


Phần trình diễn thành công của O-Plus 

Trong khi đó, các chàng trai F-Band cũng không kém cạnh khi đã khiến cả sân khấu bùng nổ với một bản mash-up tiếp tục khẳng định thế mạnhĠtuyệt đối của nhóm tại cuộc thi này. Nếu như O-Plus nhẹ nhàng qua liên khúc hát về Hà Nội thì F-Band lại dành hết cảm xúc đó trong La La Sài Gòn đầy ấn tượng. Không khí tại sân khấu như muốn vỡ tung khi các chàng trai kết thúc phần trình diễn của h᷍ và sau đó là một loạt lời khen ngợi mà các giám khảo dành tặng cho F-Band. Với những gì đang diễn ra, không khó để nhận định rằng, O-Plus và F-Band chính là hai đối thủ đáng gờm trong hành trình tiến đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

F-Band khuấy động sân khấu với
F-Band khuấy động sân khấu với La la Sài Gòn


Phần trình diễn của F-Band ở liveshow 3

Ngoài hai nhóm ca nổi bật này, hai thành viên của đội Đàm Vĩnh Hưng là Hà Vân và Quang Đại vẫn tiếp tục “thảnh thơi” bước vào vòng trong với sở trường là những ca khúc dân ca trữ tình. Tiếng hát mượt mà của Hà Vân tronŧ một nhạc phẩm bất hủ được sáng tác vào thập niên 60 mang tên Mưa Rừng đã lay động cảm xúc của người nghe. Sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả vào tối qua dành cho Hà Vân cũng là một điều khích lệ tinh thần giúp cho cô thể hiện trọn vẹn bài hát nàŹ hơn so với lúc tổng duyệt như giám khảo Dương Khắc Linh nhận xét. Tương tự, phần thể hiện ngọt ngào của Quang Đại với ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ Về quê ngoại đã giúp anh cùng với Hà Vân nắm tay vào liveshow tiếp theo.

Hà Vân tiếp tục ghi điểm với dòng nhạc trữ tình
Hà Vân tiếp tục ghi điểm với dòng nhạc trữ tình


Tiết mục Mưa Rừng mượt mà của Hà Vân

Quang Đại ngọt ngào cùng ca khúc
Quang Đại ngọt ngào cùng ca khúc Về quê ngoại

Nhận được sự ủng hộ của khán giả vào tối qua còn có tiết mục của Tích Kỳ với phiên bảŮ Rock mạnh mẽ của ca khúc Nối vòng tay lớn, hay Uyên Nguyên với một bài hát tiếng Anh nổi tiếng Love the way you lie được cô thể hiện vô cùng da diết và khoe được chất giọng đa dạng của mình. Trong khi đó, Hạnh Phúc cũng đã lấy lại được phonŧ độ của mình khi hát đúng sở trường là một ca khúc tiếng Anh. Giang Hồng Ngọc thể hiện sự chuyên nghiệp trong giọng hát và vũ đạo với Oh La La. Loki Bảo Long tiếp tục chiếm ưu thế nhờ ngoại hình sáng và không ngại làm mới mình. Trước đó, mở màn choĠđêm thi là liên khúc Dòng máu Lạc Hồng được dàn dựng hoành tráng của nhóm FB Boiz.

Tích Kỳ mạnh mẽ và trưởng thành với chất rock trên sân khấu
Tích Kỳ mạnh mẽ và trưởng thành với chất rock trên sân khấu

Như vậy, với sự chia tay của Khương Hoàn Mỹ thì đội Hồ Ngọc Hà chỉ còn sở hữu hai chiến binh là Giang Hồng Ngọc và Hạnh Phúc. Cả hai sẽ cùng với 9Ġthí sinh được đi tiếp với chương trình sẽ có một tuần tập luyện để bước vào liveshow thứ 4 vào tuần sau. Hành trình cho việc tìm kiếm ngôi vị cao nhất sẽ tiếp tục là những thử thách dành cho top 11 của cuộc thi.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng