Hâm mộ quá hoá... phẫn nộ

Câu chuyện về <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/2007/4/173360.vip">Dương Lệ Quyên và thần tượng của cô, Lưu Đức Hoa</a>, đang hâm nóng dư luận toàn châu Á. Việt Nam may mắn chưa xảy ra những câu chuyện gây sốc như vậy, nhưng cũng có không ít chuyện dở khóc dở cười giữa fan và thần tượng.

Những câu chuyện có hậu

 

NSND Lan Hương kể rằng, vào thời điểm đầu những năm 90 của thế kỷ trước, thời cả nước còn dùng những chiếc vô tuyến đen trắng vừa xem vừa xoay cần ăngten, một chỉ vàng hồi ấy là cả một gia tài quý giá, có thể mua được hai cái vô tuyến. Vậy mà trong một lần đi thăm Chùa Hương, có khán giả đã dúi vào tay chị cả một chỉ vàng, chỉ trong lần gặp đầu tiên vì “thương Em bé Hà Nội” quá!

 

Còn nghệ sĩ Quang Tèo thì đặc biệt có duyên với các khán giả tỉnh. Anh nói anh sợ nhất khi đi diễn tỉnh là phải uống rượu với fan hâm mộ. Họ mà “quây” thì anh khỏi chạy luôn nổi. Cứ các diễn viên ở khách sạn nào, là khách sạn ấy tấp nập khán giả vào rủ nghệ sĩ… đi nhậu.

 

Có lần một khán giả ở Quảng Ninh cầm chai rượu len lỏi vào tận cánh gà và giữ chặt tay Quang Tèo và bắt anh ngồi uống cùng. Ngoài sân khấu thì bạn diễn chờ sốt ruột, trong cánh gà Quang Tèo lại không làm thế nào thoát được khỏi tay ông khán giả hâm mộ, đành phải ngửa cổ làm một hơi hết cốc rượu rồi kêu cứu. Chỉ khi công an và đồng nghiệp can thiệp anh mới thoát ra được.

 

Lần khác, trong chuyến lưu diễn tại Sơn La, một fan hâm mộ là công an hình sự tỉnh này lại túm lấy Quang Tèo… hôn lấy hôn để. “Điều tồi tệ là tôi không có tý gay nào trong người nên kiểu hâm mộ ấy quá sức chịu đựng của tôi, cũng may là anh ta chỉ hôn tôi... có mấy cái”. Sau đó chàng công an tình nguyện làm vệ sĩ cho anh 24/24 suốt mấy ngày diễn tại Sơn La với lý do “em còn gấu hơn cả xã hội đen, anh đi với em là yên tâm nhất”, sau đó lại còn “hối lộ” Quang mấy món quà độc miền núi, khi Quang Tèo nói không nhận chàng công an hâm mộ… khóc luôn.

 

Trường hợp “lãng mạn” kiểu tài tử Lưu Đức Hoa, Quang Tèo cũng được một phen phát hoảng: Một nữ phóng viên của Đài phát thanh Đồng Nai sau khi xem xong vai diễn của Quang Tèo trong Lời thề thứ 9 cứ nhất quyết đi theo anh.

 

Phỏng vấn, viết bài, đăng bài… xong rồi nhưng cô phóng viên cứ bám chặt lấy Quang Tèo. “Cô ấy đi theo chúng tôi suốt mấy chục đêm diễn, và thực sự là cơn ác mộng đối với tôi, vì đoàn tôi là Đoàn Nghệ thuật Quân đội, vợ tôi lại ghen khủng khiếp. Luật nhà, luật cơ quan đều căng cả, cứ ra khỏi phòng là tôi phải đi cùng Trưởng đoàn, có gì còn có “Trời Phật chứng giám” chứ không thì chết!”.

  

Thông thường, những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất, dai dẳng nhất, khủng khiếp nhất đều... là nữ. Các chàng nghệ sĩ đẹp trai đều có nỗi... sướng và khổ như nhau là rất hay được các fan đến tìm. Các cô có thể đến ở lỳ tại khách sạn của các chàng cả ngày, tất nhiên, với sự hâm mộ trong sáng, nhưng cũng đủ để các chàng nghệ sĩ khó xử.

 

Thậm chí, quây tại chỗ chưa đủ, các cô fan còn làm các chàng phát sốt khi đoàn ra về rồi, các cô lại lặn lội từ các tỉnh lên tận Hà Nội, TPHCM tìm chàng, không gặp thì ái ngại, gặp thì “có tội” với người yêu và vợ, thật là tiến thoái lưỡng nan.

 

Nghệ sĩ Bá Anh, Nhà hát Tuổi Trẻ, kể rằng anh ấn tượng nhất lần đi diễn tại Thái Nguyên cách đây gần chục năm. Có “cô bé” đến ngồi lỳ trong phòng khách sạn của anh không chịu về, cuối buổi diễn lại tiếp tục ngồi “phục” để rủ anh đi ăn tối cho kỳ được. Tin đó lập tức được mật báo về cho người yêu anh, báo hại Bá Anh phải thanh minh cháy điện thoại.

 

Chưa dừng lại đó, về đến Hà Nội tưởng thoát nạn thì vài hôm sau cô gái kia đột ngột xuất hiện ngay cổng nhà hát. Đàn ông ai lại... thế là Bá Anh lại đành “thân xẻ làm đôi”, vừa dỗ dành người yêu, vừa chăm sóc và thúc giục fan… nhanh chóng về quê. “Cũng thật may, cô bé fan sau đó đã quyết tâm thi vào đại học để được ở lâu dài tại Hà Nội. Sau này chúng tôi còn trở thành đồng nghiệp và là bạn của nhau”. Bá Anh tâm sự.

 

... khi “hâm mộ” trở thành “phẫn nộ”

 

Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu như vậy. Bá Anh cũng tâm sự một lần khác đoàn của anh diễn tại Hòa Bình, có một vị khán giả lớn tuổi sau khi xem ảnh các nghệ sĩ trên áp phích quảng cáo liền mua mấy chục vé một lúc để dẫn đại gia đình ông đi xem. Chả là gia đình ông vừa xem phim truyền hình Những ngọn nến trong đêm, trong đó có Bá Anh (vào vai Văn).

 

Tuy nhiên, đến cuối buổi thì vị khán giả chạy lên quát tháo, đập bàn ghế tơi bời và luôn miệng hỏi: “Trúc đâu?” “Trúc đâu?”, thì ra ông khách tìm diễn viên Mai Thu Huyền (người đóng vai Trúc) trong Những ngọn nến trong đêm. Cả đoàn được phen giải thích toát mồ hôi.

 

Ca sĩ Hoàng Hải và ê-kíp của anh cũng được một phen nhớ đời khi về diễn tại xã Tam Điệp, Ninh Bình. Do số lượng ảnh, chữ ký, và quà lưu niệm mang đi có hạn. Nên từ không khí vui vẻ hồ hởi lúc ban đầu, các fan của anh quay ra cãi cọ, tranh giành nhau rồi cuối cùng quay sang trút giận lên thần tượng. Hoàng Hải và ê-kíp được dịp chạy trối chết về khách sạn. Nhưng vẫn chưa hết, các “cuồng fan” đuổi theo họ và dùng tất cả những vật có được ném vỡ tan hết cửa khách sạn Tam Điệp. Mỗi khi nhắc đến chuyện này những nhà tổ chức vẫn hãi hùng.

 

Còn cảnh diễn tại các điểm ngoài trời, hay các nhà hát không có cổng sau cho diễn viên, cánh nghệ sĩ nhà ta phải chui gầm, trèo rào, thậm chí hóa trang là... bảo vệ, phe vé để vào điểm diễn là chuyện bình thường, nếu không muốn trở thành... giò sống. Chuyện, chả mấy khi được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, ai chả muốn... sờ hoặc véo một cái.

 

Cứ theo lời đồn thổi của giới nghệ sĩ, khổ sở vì fan hâm mộ nhất phải nói nghệ sĩ, danh hài Đức Hải. Vào thời đỉnh cao của anh, Đức Hải chạy sô liên tục và là nghệ sĩ được khán giả bình dân ưa thích với tiết mục “bắt chước điệu bộ ca sĩ”. Nhưng khốn nỗi, tiết mục của anh có đoạn cứ phải chạy xuống giao lưu với khán giả. Thế là lần nào anh cũng bị... kiểm tra hàng, vì Đức Hải “bị nghi ngờ về giới tính”.

 

Có lần Đức Hải còn nhận được thư của fan: “Em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Chương trình nào của anh em cũng xem bằng được, em rất yêu anh…”. Cuối thư: “Anh có thể gửi cho em một tấm ảnh của... anh Lam Trường được không!!?”.

 

Còn vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền thì thường xuyên được fan hồ hởi bắt tay và đòi chụp ảnh chung, sau đó lại: “Tôi rất hâm mộ anh chị, anh... Đỗ Hồng Quân và chị Thanh Ngoan ạ!”

 

Thôi thì 1001 chuyện vừa tức giận vừa tức cười quanh đời nghệ sĩ, kể ra thì có mà hết ngày…

 

Theo Hoàng Hường

Vietnamnet