Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng

(Dân trí) - Hôm qua 15/12, tang lễ chính thức của nam diễn viên kiêm người mẫu Cao Dĩ Tường đã chính thức diễn ra tại Đài Loan trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè trong làng giải trí.

Cao Dĩ Tường đột tử khi đang ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế tại Chiết Giang, Trung Quốc hôm 27/11 vừa rồi. Thi thể của Cao Dĩ Tường được đưa về Đài Loan vào ngày 2/12. Hơn 1 tuần qua, gia đình nam diễn viên 35 tuổi đã thực hiện nhiều nghi thức để linh hồn Cao Dĩ Tường được yên nghỉ.

Sau hơn 2 tuần, hôm qua 15/12, gia đình, hôn thê và bạn bè thân thiết đã đưa anh tới nơi yên nghỉ cuối cùng. Bên ngoài nhà tang lễ người hâm mộ đã gấp hạc giấy để bày tỏ tình cảm với thần tượng. Tang lễ của Cao Dĩ Tường chỉ có sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết.

Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 1

Tang lễ chính thức của Cao Dĩ Tường đã diễn ra tại Đài Loan, ngày hôm qua 15/12. 

Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 2

Cha mẹ của Cao Dĩ Tường đau đớn tiễn con trai về nơi yên nghỉ cuối cùng. 

Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 3

Bella, bạn gái của Cao Dĩ Tường, hao gầy sau 2 tuần bạn trai đột tử. 

Anh trai của Cao Dĩ Tường là người cầm linh vị của em trai. Bella, bạn gái và là vợ tương lai của Cao Dĩ Tường, đi ngay theo sau. Cô mặc đồ đen và đeo kính đen nhưng gương mặt không giấu khỏi sự mệt mỏi và buồn bã. Cha mẹ của Cao Dĩ Tường cũng có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để tiễn đưa con trai. Hai người hơn 70 tuổi đã có 2 tuần rất mệt mỏi và đau buồn.

Bạn thân của Cao Dĩ Tường nói với phóng viên: “Gia đình Cao Dĩ Tường mong mọi người lạc quan, cầu nguyện cho cậu ấy. Bác gái nói linh hồn Cao Dĩ Tường vẫn đang phiêu bạt, không yên lòng khi thấy người thân, bạn bè, fan đau khổ”.

Tổng giám đốc đài Chiết Giang, nơi sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Chase me” mà Cao Dĩ Tưởng đột tử, cũng có mặt trong tang lễ của nam diễn viên đoản mệnh. Đài truyền hình Chiết Giang đã vướng phải sự chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ sau khi Cao Dĩ Tường qua đời.

Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 4

Vòng hoa và hạc giấy do fan gửi tới tang lễ của Cao Dĩ Tường

Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 5
Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 6
Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 7
Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 8

Giới nghệ sĩ Đài Loang cũng tới tiễn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng. 

Nhiều ý kiến cho rằng, ê-kíp thực hiện chương trình coi thường mạng người, không cấp cứu kịp thời khiến Cao Dĩ Tường đột tử. Dù đài truyền hình Chiết Giang đã lên tiếng thanh minh, gửi lời chia buồn tới gia đình Cao Dĩ Tường, cùng người thân của anh lo liệu tang lễ của nam diễn viên đoản mệnh nhưng làn sóng chỉ trích với đài truyền hình này trong những ngày qua chưa hề giảm sút. Sau sự cố với Cao Dĩ Tường, show truyền hình “Chase Me” cũng đã bị dừng lên sóng.

Truyền thông Đài Loan rất quan tâm tới tang lễ của Cao Dĩ Tường nhưng gia đình nam diễn viên đã yêu cầu các phóng viên ngừng đưa tin và tôn trọng gia đình anh lúc này.

Tối qua 15/12, Mao Jiaen - một người bạn thân của Cao Dĩ Tường đã đăng tải một đoạn video để chia buồn với gia đình nam diễn viên đoản mệnh và gửi lời tiễn biệt tới người bạn thân. Trong clip, một số hình ảnh đời thường về Cao Dĩ Tường đã được chia sẻ, trong đó có hình ảnh cha ruột của nam diễn viên đoản mệnh chơi guitar để tiễn biệt cậu con trai ngoan ngoãn về với thế giới bên kia. Đoạn clip mang tên “Cao Dĩ Tường, mãi mãi trong tim chúng tôi”.

Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 9
Gia đình, bạn bè đau buồn đưa Cao Dĩ Tường về nơi yên nghỉ cuối cùng - 10

Bạn bè và người thân vẫn chưa nguôi xót xa cho sự ra đi vội vã của Cao Dĩ Tường

“Xem lại hình ảnh cha chơi guitar, lòng tôi rất đau buồn nhưng ông buộc phải mạnh mẽ. Là một người cha, ông luôn muốn là chỗ dựa, trụ cột cho cả gia đình. Và hi vọng con trai sẽ yên nghỉ ở thế giới bên kia! Hi vọng cha và mẹ sẽ thật khoẻ mạnh và bình yên trong những ngày sắp tới. Con trai sẽ luôn dõi theo cha mẹ từ trên thiên đường và khi thấy cha mẹ mạnh mẽ, cậu ấy sẽ yên lòng”, người bạn của Cao Dĩ Tường viết.

Mi Vân

Theo Sina/QQ