Gần 8.000 người tới dự đêm nhạc Trịnh

(Dân trí) - Tối 4/4, tại Khu du lịch Bình Quới (TPHCM), gần 8 000 người đã tới dự đêm nhạc Trịnh có chủ đề “Nhẹ nhàng như mây” dù năm nay Ban tổ chức đã hạn chế số người xem bằng cách chỉ phát 2000 vé mời (bằng một nửa so với những năm trước).

Bãi giữ xe của Khu du lịch nghẹt xe máy, xe hơi. Những quán ăn, nhà dân cách Khu du lịch 300m cũng ăn theo trở thành nơi “giữ xe trong nhà”. Những người chậm chân không có được vé mời kiên trì chờ ban tổ chức mở cổng cho vào. Đáng tiếc, chính vì số lượng người vào xem quá đông nên không ít người đã bị mất túi xách, điện thoại di động.  

 

20 giờ đêm nhạc bắt đầu. 20 phút sau, số người chờ đông dần và bắt đầu sử dụng mọi cách để lọt qua vòng vây của bảo vệ vào trong, từ năn nỉ (như mê nhạc Trịnh quá mới chịu khó như thế này) đến hù doạ , thậm chí làm liều xông thẳng vào!

 

20 giờ 30, mọi người được tự do vào xem. Với hai màn ảnh rộng, mọi người ngồi chật cứng khu vực bãi cỏ trước Hội quán Hội Ngộ. Những người có vé mời sẽ được ngồi trên ghế và gần sân khấu. Ngoại trừ việc chen lấn vào cửa soát vé, hiện tượng trộm đồ thì đêm nhạc được tổ chức rất thành công, không có hành vi gây mất trật tự.

 

22 giờ, đêm nhạc kết thúc. Trong và nhất là sau đêm nhạc, nhiều bạn trẻ đã đến Hội quán Hội Ngộ thắp hương cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và chụp ảnh kỉ niệm.

 

Gần 8.000 người tới dự đêm nhạc Trịnh - 1

 Cảnh ngồi “chờ thời”

 

Gần 8.000 người tới dự đêm nhạc Trịnh - 2

 Cảnh “bạo động” leo rào và vượt cầu khỉ

 

Gần 8.000 người tới dự đêm nhạc Trịnh - 3
 
Hoàng Bách: “Tôi hết vé rồi!”

 

Gần 8.000 người tới dự đêm nhạc Trịnh - 4
 Các kiểu ngồi xem

 

Gần 8.000 người tới dự đêm nhạc Trịnh - 5

Thắp nén hương tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!

  

Hiếu Hiền