Eva Longoria: “Tôi là người làm vườn, còn chồng tôi là luống hoa”

(Dân trí) - Trò chuyện với tạp chí Glamour, ngôi sao của phim “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” Eva Longoria cho biết, cô luôn muốn là người làm vườn để chăm sóc chồng của cô - người được cô coi như một luống hoa trong vườn nhà.

Dưới đây là trích đoạn trong bài phỏng vấn của tạp chí Glamour với Eva Longoria:

 

Cô bị đồn đại là đang mang bầu...?

 

Tôi bị đồn đại có thai từ đầu năm nay rồi. Nếu tôi thực sự có thai như báo chí vẫn đưa tin thì giờ đây không biết tôi đã có bao nhiêu đứa con.

 

Vai diễn của cô trong phần phim mới (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) trông rất lôi thôi, vì sao vậy?

 

Gabrielle biến mình trở thành như vậy vì cô ấy quá mệt mỏi với việc chăm sóc con cái và người chồng mù, Carlos.

 

Cô có tiếc Gabrielle ngày còn xinh đẹp…?

 

Có chứ nhưng một Gabrielle như hiện tại cũng rất thú vị.

 

Vậy có khi nào vai diễn của cô sẽ xinh đẹp trở lại?

 

Chắc chắn là có, tôi đã xem kịch bản mới.

 

Eva Longoria: “Tôi là người làm vườn, còn chồng tôi là luống hoa” - 1
 

Cô tìm kiếm một người đàn ông như thế nào?

 

Tôi thích một người thông minh, hài hước và nồng nhiệt.

 

Cô không quan tâm tới hình thức sao?

 

Không hề.

 

Nhưng chồng cô lại rất đẹp trai…?

 

Đó là điều may mắn của tôi, riêng tôi chưa bao giờ tìm kiếm điều đó ở một người đàn ông.

 

Hạnh phúc với cô là gì?

 

Tôi và Tony muốn sống bên nhau mãi mãi và để làm được đều đó, cả hai đều phải cố gắng mỗi ngày.

 

Cô kết hôn bao lâu rồi?

 

Một năm rưỡi nhưng chúng tôi đã hẹn hò 2 năm rưỡi trước đó, chúng tôi không hề vội vàng trong bất cứ chuyện gì.

 

Eva Longoria: “Tôi là người làm vườn, còn chồng tôi là luống hoa” - 2
 

 

Thời gian yêu nhau của hai người như thế nào?

 

Tony là một người rất lãng mạn, anh ấy thích mang đến cho tôi những điều bất ngờ, ví như tổ chức cho tôi một bữa tiệc hay để một lời nhắn trong túi xách…

 

Trong một mối quan hệ, thường một người là người làm vườn và một người là luống hoa, với vợ chồng cô thì thế nào?

 

Tôi là người làm vườn, chồng tôi là luống hoa, tôi chăm sóc chồng tôi, tất nhiên, có nhiều lúc Tony chăm sóc tôi nhưng tôi thực sự thích chăm sóc anh ấy, như những người vợ bình thường ở thập niên 50. Tôi thích chuẩn bị bữa tối cho chồng, là quần áo và chuẩn bị hành lý cho mỗi chuyến đi của anh ấy.

 

Cô thêm họ của Tony vào sau tên mình (Parker), anh ấy yêu cầu cô làm vậy à?

 

Không, Tony không quan trọng những việc như vậy nhưng tôi thích những thứ truyền thống, hơn nữa, như vậy cũng rất lãng mạn.

 

Eva Longoria: “Tôi là người làm vườn, còn chồng tôi là luống hoa” - 3
 

 

Cô cảm thấy thế nào khi biết Barack Obama trúng cử tổng thống?

 

Tôi vô cùng hạnh phúc, tôi luôn ủng hộ ông ấy.

 

Vậy còn vợ của Barack Obama, bà Michelle?

 

Đó sẽ là một đệ nhất phu nhân đáng kinh ngạc, một người phụ nữ thông minh, tài giỏi và năng động. Michelle quả là hình mẫu tiêu biểu cho phụ nữ Mỹ.

 

Theo cô một người phụ nữ cần có những gì?

 

Gia đình, sự nghiệp và tình yêu.

 

Phải có tất cả những thứ đó ư?

 

Cũng còn tùy người, nhưng riêng tôi thì tôi muốn vậy. Cũng có những người chỉ cần sự nghiệp hoặc gia đình, chỉ cần bạn hài lòng với bản thân mình là ổn rồi.

 

Eva Longoria: “Tôi là người làm vườn, còn chồng tôi là luống hoa” - 4
 

 

Với thời trang, cô thích mua sắm gì nhất?

 

Túi và giày, tôi có thể mặc một chiếc váy bình thường nhưng đi giày đẹp và xách túi đẹp.

 

Mối quan hệ của cô với gia đình thế nào?

 

Tôi có ba chị gái và mẹ, chúng tôi rất thân thiết với nhau. Mẹ là một phần đã tạo nên thành công của tôi. Mẹ đưa chúng tôi đi học, dạy chúng tôi chơi thể thao và nấu ăn cho cả nhà. Tôi luôn muốn làm thật nhiều việc để đền đáp công ơn của bà.

 

Eva Longoria: “Tôi là người làm vườn, còn chồng tôi là luống hoa” - 5
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Glamour