Dương Thùy Linh nhận nhẫn cầu hôn từ một… chú cún

(Dân trí) - Chạy rất nhiều kịch bản trong đầu nhưng rồi chàng doanh nhân yêu động vật Nguyễn Việt Thắng quyết định cầu hôn hoa hậu Dương Thùy Linh với sự giúp sức của một chú… cún con.

Cặp đôi tài sắc chia sẻ câu chuyện tình yêu đẹp với rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong mùa yêu. Và trong chương trình “Đêm của tình yêu” được phát sóng trực tiếp, Nguyễn Việt Thắng không ngại ngần dành tặng bà xã nụ hôn cháy bỏng.
 
Dương Thùy Linh nhận nhẫn cầu hôn từ một… chú cún - 1

Những người đàn ông làm kinh doanh thường bị gắn cho cái mác khô khan, còn với Dương Thùy Linh, Linh cảm nhận thế nào về chồng mình?

Linh rất đồng ý với những gì chồng của Linh nói, tức là làm kinh doanh cũng cần phải có sự lãng mạn mới thành công. Có lẽ Linh nghĩ rằng anh đang trên đường thành công, anh cần phải lãng mạn hơn nữa. Thực ra anh là người lãng mạn rồi nhưng bây giờ lãng mạn hơn nữa thì cũng tốt thôi. Bởi vì thời gian trước khi cưới nhau anh còn lãng mạn hơn. Lấy nhau có em bé rồi thì sự lãng mạn của anh cũng giảm dần.

Hai bạn có thể chia sẻ về kỉ niệm lãng mạn nhất trong tình yêu của mình được không?

Việt Thắng: Từ trước tới giờ thì mình rất yêu động vật, đặc biệt là cún. Cho nên mình luôn có một chú cún bên cạnh. Khi mà mình gặp Linh, mình đã chạy một kịch bản trong đầu, đó là lúc mình cầu hôn Linh sẽ phải có mặt một chú cún. Hôm mình cầu hôn vợ mình, chính chú cún Cody là “kẻ đưa nhẫn”. Mình có gọi: “Cody ơi ra đây”. Cody chạy ra, có một cái vòng, trong cái vòng đó có một cái nhẫn. Và mình đã cầu hôn vợ như vậy đó.
 
Dương Thùy Linh nhận nhẫn cầu hôn từ một… chú cún - 2

Việt Thắng nhờ đến sự giúp sức của chú cún con cầu hôn

Thùy Linh: Lúc đó Linh cũng 27 tuổi rồi (cười). Người Việt Nam mình hay ngồi bàn tính chuyện kết hôn. Mình cũng có ngồi nói vui rồi chứ không đến nỗi quá bất ngờ. Nhưng cái cách anh cầu hôn thì quả là bất ngờ. Mình cứ nghĩ theo cách thông thường là anh sẽ quỳ xuống, có bó hoa rồi nhẫn, như vậy cũng rất lãng mạn rồi.

Sau khi được tỏ tình độc đáo như vậy mình rất cảm động. Linh cũng là một người rất yêu động vật và Linh nghĩ rằng một người yêu động vật, yêu những con vật bé nhỏ là người đàn ông có thể yêu thương gia đình mình, đặc biệt là một người cha tốt. Linh cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Đàn ông thường hay chọn vợ có nhiều nét tính cách từa tựa mẹ, Việt Thắng có cảm nhận thấy ở Linh những nét tính cách giống mẹ mình không?

Việt Thắng: Cả mẹ Thắng và Linh đều rất điệu, tuy tính Linh hay nói thẳng còn mẹ mình lại tế nhị nhưng đến giờ phút này mình nhận thấy mẹ mình và Linh rất hợp nhau.
 
Dương Thùy Linh nhận nhẫn cầu hôn từ một… chú cún - 3

Cặp đôi hạnh phúc Việt Thắng - Thùy Linh

Phải chăng Việt Thắng yêu Thùy Linh vì nét tính cách thẳng thắn đó?

Cái đó cũng là một phần rất lớn. Hai vợ chồng có vấn đề gì đều chia sẻ, mình thường nói với vợ nếu không hài lòng vì điều gì thì cứ nói thẳng. Chính vì thế ở bên cạnh Linh mình không bao giờ cảm thấy có sự ức chế, mọi vấn đề đều được giải quyết trong nay mai, khó giận nhau đến ngày thứ 2.
 
Dương Thùy Linh nhận nhẫn cầu hôn từ một… chú cún - 4

Việt Thắng yêu sự thẳng thắn của Thùy Linh

Hỏi nhỏ nhé, đến giờ khi gia đình đã có thêm người, bà xã dành khá nhiều thời gian chăm chút cho con thì Việt Thắng có chút nào “ghen tỵ” không?

Việt Thắng: Có chứ, trước đây mình rất tự hào là con mình có thể ngủ một mình trong cũi đặt cùng phòng với bố mẹ. Nhưng gần đây cháu bắt đầu có biểu hiện “chống đối” ngủ riêng, cứ 2, 3 giờ sáng là cháu lại lại dậy đòi xen vào giữa, phải vào giường ngủ với bố mẹ mới yên. Bây giờ mình đang cố gắng hết sức để thằng cu nhà anh quay lại với cái cũi đó. (Cười)

Thùy Linh: Anh ấy gọi bé là “kẻ thứ ba” chen vào cả ban đêm (Cười). Nói vậy thôi chứ mình thấy anh rất có năng khiếu chăm con và chăm con rất khéo.

Theo hai bạn, điều gì là điểm cốt lõi để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Thùy Linh: Linh nghĩ rằng đó là giao tiếp, có thể chia sẻ được với nhau. Phụ nữ thường nghĩ rằng người kia yêu mình thì phải hiểu mình muốn gì nhưng thực sự, bản thân người ta còn không biết người ta muốn gì. Chính vì vậy, nếu mình có thể nói cho người ta biết mong muốn của mình thì có thể bớt phần lãng mạn đi nhưng đảm bảo được cả hai hiểu nhau.

Ngay cả bố mẹ của anh Linh cũng nói rằng nếu như không biết nói gì với nhau nữa thì sẽ rất khó sống với nhau. Bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng Linh đến giờ này vẫn còn cảm thấy thích nói chuyện với nhau. Cảm thấy hưng phấn với nhau mặc dù đã ở với nhau mấy chục năm nay rồi.

 
Dương Thùy Linh nhận nhẫn cầu hôn từ một… chú cún - 5

Sự thẳng thắn là chìa khóa duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Ở nhà Linh thích được ông xã gọi là gì?

Thùy Linh: Mỗi khi anh Thắng gọi Linh: “Vợ yêu của anh ơi” là biết nịnh vợ rồi, chuẩn bị cần cái gì đấy nhưng Linh vẫn thấy thích.

Thế còn cách hai bạn lưu tên nhau trong điện thoại thì sao nhỉ?

Thùy Linh: Ngày đầu anh Thắng lưu tên mình là Linh, không một thứ gì khác như honey hay em yêu mà chỉ là Linh. Có một lần, anh chủ động tự đổi tên của anh trong danh bạ của mình là “Chồng em” nên đổi trong danh bạ của anh thành “Vợ em” luôn (Cười).

Hai bạn đã lên kế hoạch Valentine cho năm xuất hiện “kẻ thứ 3” chưa?

Thùy Linh: Lễ tình nhân năm nay Linh một nơi, anh một nơi. Linh phải đi làm còn anh đi công tác ở Sài Gòn. Kế hoạch tạm thời bị gián đoạn, chắc phải đợi anh đi công tác về rồi mới có liên hoan. Thực ra tính Linh thiếu lãng mạn hơn anh, Linh nghĩ là nhỡ ngày Valentine không có quà cũng không ảnh hưởng gì, quan trọng là hàng ngày sống với nhau thế nào.

Gia đình Linh luôn cố gắng sắp xếp đi chơi vào những dịp khác để bù đắp những ngày đặc biệt không được bên nhau. Và khi đi chơi những nơi tuyệt vời mà không có con thì thấy rất thương. Linh có những người bạn gia đình khá giả, giờ nhìn lại các bạn ấy có những bức ảnh đi du lịch từ bé, mình cũng có đôi chút ước ao ngày xưa mình cũng được như vậy. Chính vì thế bây giờ nếu có cơ hội là mình sẽ cho con đi cùng.

Đâu là nơi mà các bạn đang muốn tới?

Thùy Linh: Vào dịp trong khoảng tháng 4, tháng 5, em trai anh Thắng là em Nguyễn Việt Trung dự thi một cuộc thi âm nhạc. Nhà mình sẽ tới Tây Ban Nha cổ vũ cho em. Chúng mình cũng muốn sang Ba Lan thăm gia đình anh Thắng. Ngoài ra nếu có thời gian, chúng mình muốn tới Hi Lạp - một trong những nơi ngắm mặt trời lặn đẹp nhất thế giới. Mẹ chồng của Linh cũng chưa bao giờ đến đó. Mẹ chồng Linh lại là một người vô cùng lãng mạn. Hai vợ chồng nghĩ rằng có lẽ đi lần này sẽ rủ mẹ và đưa con trai đi cùng, cháu còn nhỏ, đi những chỗ vắng vẻ sẽ tốt hơn.

Chúc gia đình nhỏ của hai bạn luôn ngập tràn tiếng cười!

Tin nhắn tình yêu của cặp đôi trai tài gái sắc trong mùa tình yêu

Thùy Linh: Gửi người em yêu, cám ơn anh đã là ánh sáng ở cuối đường hầm, trong những ngày đen tối nhất để đưa em đến những ngày hạnh phúc. Cám ơn anh đã biến những giấc mơ của em thành hiện thực. Cám ơn anh đã là người chồng và người cha tuyệt vời. Nhưng trên hết em cám ơn anh vì anh luôn đặt niềm tin tuyệt đối nơi em. Em yêu anh, vợ của anh, Dương Thùy Linh.

Việt Thắng: Ông xã Gửi vợ yêu của anh, ngày Valentine lại đến và mỗi năm anh đều muốn dành tặng em những lời yêu thương nhất mà anh có thể viết thành chữ. Mỗi một buổi sáng anh thức giấc, anh lại càng thấy yêu em nhiều hơn. Mọi tình cảm anh dành cho em dường như mới bắt đầu. Dù biết rằng mình còn rất nhiều khó khăn trước mắt, anh sẽ giữ mãi cảm giác này. Và năm nay mình sẽ cùng nhau có những chuyến du lịch thật ý nghĩa. Anh yêu em”.

Phương Nhung