Đức Tiến: “Hoa hậu Bình Phương là cô gái rất tuyệt”!

(Dân trí)- “Cô ấy là người con gái khá đặc biệt kể cả trong suy nghĩ và hành động. Cô ấy học giỏi về khoa “tâm lý” nên tôi không giấu được gì, chỉ có cách thành thật. Tôi nghĩ được làm bạn trai của cô ấy thì thật là may mắn”, người mẫu Đức Tiến trải lòng.

Chuyện tình cảm chưa đến đoạn “cao trào”!

Sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang, người ta cứ thấy anh đi đâu cũng có Hoa hậu Áo dài Dallas Nguyễn Bình Phương “cặp kè” bên cạnh. Có nhiều tin đồn về quan hệ tình cảm giữa anh và người đẹp gốc Việt này, chuyện thực hư thế nào?

Chúng tôi mới quen khi Phương về tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang. Sống bên Mỹ từ bé nên cô ấy khó có thể hoà nhập nhanh với mọi người. Tôi đã nhiệt tình giúp đỡ cô ấy suốt thời gian tập luyện… Sau cuộc thi, vì muốn đi đó đây khi về thăm quê hương nên cô ấy rất vui theo tôi đi đóng phim, chụp ảnh thời trang.

Còn chuyện tình cảm thì…Đó là một câu chuyện dài nhưng vẫn chưa đến đoạn “cao trào”, đoạn “hay” vì thế chị chịu khó đợi thêm một chút nhé! (cười)

Người đẹp Bình Phương nói thích anh vì anh là người tri thức, thẳng thắn và lễ phép. Còn anh, điều gì ở cô gái trẻ gốc Việt này lôi cuốn anh, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên?

Tôi thấy ở Phương sự chịu thương chịu khó, đấy cũng là tính cách con gái Huế mà cô ấy thừa hưởng được từ họ nội. Cô ấy là người con gái khá đặc biệt kể cả trong suy nghĩ và hành động. Cô ấy học giỏi về khoa “tâm lý” nên tôi không giấu được gì, chỉ có thành thật mà thôi.

Nguyễn Bình Phương luôn biết nói và im lặng khi cần thiết. Tôi nghĩ người con gái như thế rất tuyệt và nếu ai được làm bạn trai của cô ấy thì thật là may mắn. Không chỉ riêng tôi mà chắc cũng có nhiều người con trai khác “nhòm ngó” tới vị trí ấy.

Ngay sau khi bị phóng viên “chộp” được hai người cặp kè, anh chỉ cười và nói “chưa có gì…nghiêm trọng cả”. Nửa năm trôi qua rồi, tôi được biết anh chị vẫn trò chuyện qua facebook thâu đêm, lập nickname ghép từ tên của hai người… Anh đừng chối là vẫn chưa có gì “nghiêm trọng ” nhé?

(Cười) Vẫn chưa có gì “nghiêm trọng” mà! Hiện tại, chúng tôi chỉ là bạn thân và chia sẻ với nhau những gì đang diễn ra ở nơi mình sống. Tôi ở Việt Nam, Bình Phương ở Mỹ. Chúng tôi vẫn liên lạc qua mail, điện thoại thường xuyên.
 
Đức Tiến: “Hoa hậu Bình Phương là cô gái rất tuyệt”! - 1
Câu chuyện tình của Đức Tiến và người đẹp Bình Phương vẫn chưa đến đoạn "cao trào"?

Người ta vẫn nói “xa mặt cách lòng”, nếu kéo dài hoàn cảnh “mỗi đứa mỗi nơi” thì ai cũng nghĩ cuộc tình đó cũng sớm…kết thúc. Anh nghĩ sao về điều này khi “vận” vào trường hợp của mình và người đẹp gốc Việt?

Chúng tôi có được ở gần nhau nhiều đâu mà sợ “xa mặt cách lòng”? Tôi chỉ sợ gần mặt mà cách lòng thôi. Tôi thấy có nhiều tình yêu đẹp lắm chứ và nhiều đoạn kết của những cuộc tình như chị nói cũng rất lãng mạn…

Nguyễn Bình Phương là cô gái trẻ đẹp, cô gái đó lại sống bên trời Tây - nơi mà tình cảm được coi là vấn đề… “thoáng”. Vậy thì “sự chung thuỷ” có phải là mối bận tâm của anh khi nghĩ đến chuyện lâu dài hay không?

Con người ta mê nhiều thứ đẹp lắm! Người ta mê nhà đẹp, xe đẹp, điện thoại đẹp và sim đẹp nữa huống hồ lại là người đẹp. Đàn ông nhìn thấy người đẹp mà nói không mê là nói dối. Vấn đề “thoáng” hay không “thoáng” và “thoáng” như thế nào, bàn về nó chắc phải làm một bài luận dài. Thoáng hay không, khi quen nhau hãy chia sẻ thật với người yêu những gì mình có thể nói về chuyện ngày hôm qua. Và nếu thật sự yêu người đó thì hãy yêu họ của ngày hôm nay và ngày mai vì con người của ngày hôm qua đã là quá khứ.

Còn về sự chung thuỷ, tôi nghĩ là phải dựa trên niềm tin. Nếu hai người thực sự yêu nhau, tin nhau thì họ chung thuỷ với người đó. Và ngược lại, niềm tin và sự chung thuỷ là nền tảng của tình yêu.
 
Đức Tiến: “Hoa hậu Bình Phương là cô gái rất tuyệt”! - 2

“Tôi chưa bao giờ nói mình là người mạnh mẽ”

Anh từng nói mình lớn lên trong một gia đình có hạnh phúc không trọn vẹn, đôi khi anh mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình và anh sẽ không chịu được cảnh đổ vỡ tình cảm lần nữa. Nói như thế khác nào anh thừa nhận sự yếu đuối của mình?

Tôi chưa bao giờ nói mình là người mạnh mẽ. Sống trong một gia đình có hạnh phúc không trọn vẹn là điều không ai mong muốn, dù cho điều đó có ảnh hưởng đến quan điểm gia đình của tôi. Nhưng chẳng lẽ, chúng ta không có quyền nghĩ đến một gia đình cho bản thân và tránh được vết xe của những người đi trước? Chuyện hôm qua, giúp tôi suy nghĩ nhiều hơn cho việc xây dựng gia đình ngày hôm nay.

Anh từng kêu “thèm có con” từ lâu, vậy khi nào anh mới thực hiện nổi giấc mơ “gia đình và những đứa trẻ”?

Đúng là tôi từng nói và chia sẻ với bạn bè về sự “thèm có con” của mình. Còn thực hiện nổi giấc mơ “gia đình và những đứa trẻ” hay không thì tôi cần thêm “đối tác” nữa.

Yếu tố quan trọng nhất để gắn bó người đàn ông với gia đình, theo anh là yếu tố gì? Vì sao?

Tôi chưa lập gia đình nên cũng chưa chắc chắn lắm. Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất để gắn bó người đàn ông với gia đình là sự hi sinh cho nhau. Chỉ có sự hi sinh tự nguyện từ hai phía vợ - chồng và thật sự vun đắp thì gia đình mới hạnh phúc. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu đại loại là: Yêu là hi sinh cho nhau, hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu, vì thế càng phải hi sinh nhiều hơn nữa.
 
Đức Tiến: “Hoa hậu Bình Phương là cô gái rất tuyệt”! - 3

“Bị lấn lướt là chuyện thường”

Sau mấy năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì “Chuyện tình Sài Gòn” cũng ra mắt khán giả vào đúng ngày Lễ tình nhân 14/2/2008. Với tư cách một diễn viên tham gia bộ phim, cảm giác của anh thế nào?

Đúng là tôi chờ đợi ngày ra mắt bộ phim này hơi lâu. Cảm giác của tôi là rất vui và phấn khởi. Tôi được nhìn lại mình sau 3 năm với những buồn, vui, trăn trở.

Cuối cùng thì thành quả của công lao, tiền bạc, thời gian của đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên cũng đã được giới thiệu đến mọi người. Nó như món quà ý nghĩa những người làm bộ phim nhận được khi trình chiếu tại Việt Nam. Bộ phim cũng nhận được những hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Vào vai Liêm - một người đồng tính, trở ngại lớn nhất đối với anh là gì?

Đó chính là cảnh “hoá thân” thành con gái. Tôi phải trang điểm đậm, mặc áo dài, ăn nói, đi đứng và đong đưa, nhõng nhẽo ra sao cho thật giống với hình ảnh cô gái năm 1980. Vào vai này, cũng để lại cho tôi khá nhiều kỷ niệm. Các bạn diễn như Ngô Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn, Yến Vi… đều chọc khi thấy tôi vận bộ áo dài rực rỡ đó. Có cảnh quay đến 4 giờ sáng mới xong. Tôi tẩy trang, chạy về mà vẫn chưa hết son phấn. Những ngày quay, đi đâu tôi, cũng đội mũ lụp xụp để cho người ta khỏi chú ý chân lông mày bị… cạo sắc bén.

Quách An An từng nói rằng trong con mắt của cô anh là người khá yếu đuối. Những đoạn diễn tình cảm trong phim anh thường bị bạn diễn lấn lướt. Vậy ngoài đời, anh đã bao giờ bị bạn gái lấn lướt chưa?

Ở ngoài đời, tôi bị lấn lướt là chuyện thường, không chỉ riêng bạn gái. Nhưng điều đó đâu có sao, đôi khi để bạn “hơn” mình nếu họ cần điều đó hơn cũng là sự…nhường nhịn.
 
Đức Tiến: “Hoa hậu Bình Phương là cô gái rất tuyệt”! - 4
 
 

Thu Nguyễn

Ảnh: Blog Đức Tiến