Đoan Trang: “Tôi từng khóc rất nhiều vì… thất tình”

(Dân trí) - Sở hữu làn da nâu ngọt ngào và xây dựng thương hiệu trong sự nghiệp với biệt danh “Sô-cô-la”, giờ đây Đoan Trang đang viên mãn với cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Trước khi khép lại năm 2014, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ đầy cởi mở cùng Dân trí.

 
Đoan Trang hạnh phúc khi nhìn lại năm 2014
Đoan Trang hạnh phúc khi nhìn lại năm 2014

Chào chị, một năm cũ cũng sắp trôi qua, chị có cảm nghĩ gì khi nhìn lại chặng đường 2014 của mình?

Với Trang, 2014 là một năm vô cùng ý nghĩa vì sau khoảng thời gian mang bầu xong, Trang và gia đình đã rất hạnh phúc khi cùng đón chào bé Sol ra đời. Rồi sau đó, Trang đã quay trở lại với guồng quay của công việc. Rất may mắn là khi đảm nhận vai trò giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ nhí, học trò của mình đã đạt giải quán quân. Thật sự, đây là một năm bận rộn nhưng Trang đã nỗ lực và cảm thấy hài lòng với những gì đạt được, về cả gia đình và công việc.

Với một năm đầy bận rộn như thế, làm sao chị có thể làm tốt các công việc của mình?

Chính vì vậy mà khi làm bất cứ việc gì, Trang đều lên kế hoạch chi tiết. Thường thì Trang bắt đầu một ngày từ lúc 8 giờ sáng, thức dậy, chơi và cho bé Sol ăn đến 9 giờ. Sau đó, chuẩn bị đồ đạc để đến phòng tập vũ đạo, hoặc phòng thu… cho đến chiều. Một trong những điều mà Trang cũng rất quan tâm nữa đó là phải làm sao để lấy lại vóc dáng sau khi sinh, vừa đẹp nhưng cũng phải vừa khỏe nữa nên Trang đã nỗ lực tập luyện rất nhiều. Nói chung là tuy vất vả nhưng mọi thứ đã được Trang chuẩn bị trong lịch làm việc một cách chi tiết vào buổi tối, trước khi đi ngủ nên hôm sau cứ thế mà làm theo thôi.

Còn về hôn nhân, chị có thấy mình thay đổi nhiều không sau khi lập gia đình cùng ông xã người Tây?

Điều mà Trang thấy thay đổi lớn nhất chính là những quyết định của mình không còn mang tính cá nhân nữa, vì bên cạnh còn có người ‘cộng sự’ - người chồng của mình. Thế nên cần phải có sự thảo luận và thống nhất giữa hai người. Vì một quyết định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người quanh mình. Thêm nữa là sự hòa hợp giữa hai vợ chồng, nếu không có điều này thì chắc chắn hôn nhân sẽ rất là tẻ nhạt và Trang thấy mình rất may mắn khi có được điều này.

Đoan Trang luôn có sự sát cánh của ông xã Johan
Đoan Trang luôn có sự sát cánh của ông xã Johan

Sự khác biệt về văn hóa Đông - Tây có khiến vợ chồng chị gặp khó khăn gì không?

À… hẳn nhiên là có rồi. Vì văn hóa khác nhau nên thỉnh thoảng vợ chồng Trang cũng có chút mâu thuẫn. Ví dụ rõ ràng nhất là chuyện chăm con chẳng hạn. Người Á Đông mình thì thích cho con ngủ chung với mẹ, nhưng ông xã của Trang thì muốn cho con ngủ ở phòng riêng ngay từ khi còn nhỏ. Thế là cũng phải căng thẳng lắm mới đi đến quyết định, sẽ có một vài ngày cho bé Sol ngủ riêng và một vài ngày được ngủ chung với mẹ.

Thường thì những lúc mâu thuẫn xảy ra, anh chị sẽ giải quyết như thế nào và ai sẽ là người “xuống nước” trước?

Như Trang cũng đã nói, vì xuất phát từ hai nền văn hóa khác nhau nên mâu thuẫn đôi lúc cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, Trang rất hạnh phúc khi có một người chồng tâm lý và thông cảm như Johan. Anh ấy là một người biết lắng nghe, chia sẻ với vợ và cũng thường ‘xuống nước’ trước mỗi khi có ‘chiến tranh lạnh’ xảy ra.

Nhiều lúc nghĩ lại, Trang thấy rất thương Johan vì anh ấy là người xa xứ, chấp nhận sự khác biệt văn hóa để sinh sống ở Việt Nam với vợ con. Nhưng anh ấy vẫn chịu khó ‘nhún nhường’, chiều chuộng, luôn sát cánh và thông cảm, sẻ chia với Trang vì anh ấy biết rằng, cái nghề của Trang vốn đã có nhiều thứ rất áp lực, nên không muốn gây cho Trang thêm căng thẳng nữa.

Bé Sol là món quà ý nghĩa nhất trong năm 2014 mà Đoan Trang nhận được
Bé Sol là món quà ý nghĩa nhất trong năm 2014 mà Đoan Trang nhận được

Vậy chị đối diện với những áp lực của nghề nghiệp như thế nào và có phải gồng mình trước công chúng không, nhất là sau khi kết hôn thì chị càng nhận được sự quan tâm của nhiều người?

Lại nói thêm về sự khác biệt giữa công việc giữa hai vợ chồng Trang. Anh Johan là giám đốc một công ty thì sau giờ làm việc, anh ấy trở về nhà là một người cha bình thường, có thể đi chơi, đi ăn hay xuất hiện nơi công cộng một cách bình thường mà không cần phải quan tâm ai nhìn mình chẳng hạn. Nhưng với Trang thì khác, khi ít nhiều gì mình cũng là người của công chúng và áp lực đó sẽ nhiều hơn so với anh ấy.

Tuy nhiên, nếu như trước kia Trang luôn phải ‘gồng mình’ khi đi ra ngoài đường, vì nghĩ mình là người của công chúng phải kỹ càng, phải thế này thế kia thì bây giờ, Trang cảm thấy rất thoải mái. Tất nhiên là không phải xuề xòa được, vẫn dặm một chút phấn, chút son nhưng Trang đã tập cho mình cách gỡ bỏ những áp lực đó ra bên ngoài. Trang không thích ý nghĩ, là một người của công chúng thì ra đường phải xách hàng hiệu, hay phải mang trang sức tiền tỷ này kia… Bởi chính những thứ đó nó lại càng làm cho mình thêm nặng nề mà thôi.

Thời gian gần đây, những ai tiếp xúc với chị đều có chung một nhận xét rằng, chị ngày càng trẻ đẹp và rạng rỡ. Cuộc sống hôn nhân viên mãn có phải là yếu tố góp phần tạo nên điều này cho chị không?

Có thể nói là như vậy… Với riêng Trang, để có được ngày hôm nay cũng là một quá trình nỗ lực, thậm chí có cả nước mắt. Có những điều mà ít người biết, Trang đã từng khóc rất nhiều vì chia tay với bạn trai trong quá khứ. Chỉ vì thất tình mà Trang đã nằm li bì trong phòng và khóc thật nhiều. Nhưng đến khi mẹ Trang vào hỏi han Trang, Trang mới nhìn mẹ và mới tỉnh ra rằng, “Tại sao mình lại đối xứ bất công với mẹ như vậy, mẹ đã yêu thương, lo lắng cho mình quá nhiều mà bây giờ còn làm mẹ phải buồn lòng vì mình”.

Thế là, không biết sao ngay lúc đó, Trang mới ngồi bật dậy và nói với mẹ rằng, “Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”. Và rồi, Trang đã lao vào công việc, tìm đến công việc và hòa mình vào nó, làm tất cả mọi thứ để có thể quên đi chuyện không vui… Nói thế để thấy rằng, không điều gì mà tự nhiên có được cả. Tất cả đều phải do sự nỗ lực và cố gắng của bản thân mình thôi. Ngay cả với các trợ lý hay cộng sự nhỏ tuổi của mình, Trang cũng hay động viên, an ủi họ phải luôn nỗ lực từng ngày để đạt được mục tiêu đề ra, sau đó lại tự đặt ra cho mình một mục tiêu khác mà cố gắng tiếp.

Đoan Trang đang tất bật chuẩn bị cho liveshow đầu năm
Đoan Trang đang tất bật chuẩn bị cho liveshow đầu năm

Được biết chị sẽ là người mở hàng cho chuỗi Liveshow Dấu ấn 2015. Chị có cảm nghĩ gì và có thể chia sẻ một chút về kế hoạch sau liveshow này không?

Trang rất hạnh phúc và vinh dự khi được chọn là nhân vật mở hàng cho liveshow Dấu ấn 2015 vào đêm 3/1 sắp tới. Cũng rất là căng thẳng, áp lực vì có nhiều thứ phải chuẩn bị. Hơn nữa, đây có thể được xem là lần tái xuất với âm nhạc hoành tráng nhất của Trang sau khi sinh. Vì vậy, Trang đang gấp rút lên kế hoạch cho việc tập luyện để có thể mang đến cho khán giả một liveshow ý nghĩa nhất.

Còn về kế hoạch thì Trang thấy, Trang không giống với những người khác là, phải theo một công thức máy móc, sau một sự kiện hot nào đó phải ra sản phẩm này kia. Với Trang, mọi thứ phải bắt nguồn từ cảm hứng, phải thật kỹ lưỡng và chỉn chu thì mới cho ra mắt được. Bản thân mình phải thấy ‘đã’ trước thì mới mong khán giả đón nhận. Tuy nhiên, trên tinh thần là Trang sẽ có một single album mang phong cách sở trường latin dance dành tặng cho mọi người sau liveshow.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị sẽ thật thành công trong liveshow sắp tới!

Cao Trí Hòa (thực hiện)