Đoan Trang mệt nhoài với sinh nhật

(Dân trí) - Ngày 4/2 là ngày sinh nhật của ca sỹ Đoan Trang. Năm nay, ca sỹ Socola đón sinh nhật đặc biệt với một minishow nhạc Latin nóng bỏng mang tên <i>Red Latino</i>. Sau nhiều ngày tập luyện dù mệt nhoài, nhưng Đoan Trang - “cô gái đang yêu” vẫn rất hào hứng...

Để chuẩn bị cho đêm nhạc Latin mang tên Red Latino diễn ra tối nay (4/2), Đoan Trang và ê-kíp của mình đã có những ngày dài tập luyện chăm chỉ. Đoan Trang tâm sự, dù mệt nhưng trước đêm diễn, cô rất hào hứng. Sinh nhật luôn là ngày đặc biệt với Đoan Trang và sinh nhật năm nay Đoan Trang mong Red Latino sẽ là món quà ý nghĩa cô dành tặng những người bạn thân thiết, những đồng nghiệp gần gũi, những khán giả yêu mến của mình. Đêm nay, Đoan Trang sẽ hát hết mình và sẽ rất bốc lửa trong những điệu nhảy mambo, latin hay samba.


Đoan Trang mệt nhoài với sinh nhật - 1
Hình ảnh Đoan Trang trong Red Lation

 

Sau minishow, Đoan Trang sẽ dành thời gian chuẩn bị cho Tết cùng gia đình. “Năm nay gia đình Đoan Trang sẽ ăn Tết ở Sài Gòn. Mùng 1 Tết, chị em Trang về Đồng Nai thắp hương cho ông bà. Tết cổ truyền luôn có ý nghĩa đặc biệt với gia đình Trang. Khi xưa, ba mẹ còn mạnh khỏe, nhà còn ở Đồng Nai, năm nào nhà Trang cũng gói bánh chưng, bánh tét, thắp hương cúng đủ 3 ngày lễ. Trang vẫn nhớ như in những đêm giao thừa giăng màn nằm ngủ bên nồi bánh chưng sôi sục, thơm nức. Từ khi nhà chuyển lên thành phố, gia đình không còn điều kiện chuẩn bị Tết như ngày xưa được nữa. Tết ngày xưa thích hơn bây giờ. Tết ở thành phố ồn ào, náo nhiệt, và khẩn trương quá. Trang chạy "sô" suốt đêm giao thừa. Đến mùng 1, mùng 2 mới có thời gian hưởng không khí Tết một cách thực sự”.

 

Với Đoan Trang, Tết cổ truyền là một nét văn hóa thuần Việt. Chính những phong tục như gói bánh chưng, bánh tét đã mang đến những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào cho ký ức trẻ thơ. Đô thị hóa với đầy đủ vật chất, người ta đang lược bỏ dần những phong tục như gói bánh vì cho rằng rườm rà, theo Đoan Trang, đó là một thiệt thòi cho thế hệ trẻ. Khi nào lập gia đình, khi đã làm vợ, làm mẹ, Đoan Trang hy vọng mình sẽ giữ được những nét văn hóa Tết cổ truyền để các con được lớn lên trong không khí Tết xôn xao, náo nức như ngày xưa.


Đoan Trang mệt nhoài với sinh nhật - 2
 
Hiện tại, Đoan Trang đang hạnh phúc bên một chàng trai Việt Kiều. “Anh ấy sống ở Mỹ đã nhiều năm nên ký ức về Tết cổ truyền không có nhiều. Trang vẫn kể cho anh ấy nghe về Tết, về việc gói bánh cổ truyền, về phong tục lì xì, về những ngày Tết xưa còn đốt pháo. Cứ sáng mùng 1 mở cửa ra, xác pháo đầy sân, đầy ngõ. Trang rất thích nhìn ngắm xác pháo vào buổi sáng mùng 1. Không có  pháo nữa cũng thấy thiếu thiếu một điều gì đó của không khí Tết. Anh ấy nghe về Tết cổ truyền thích lắm. Anh mong khi nào có điều kiện sẽ về Việt Nam ăn Tết cổ truyền của dân tộc”.

 

Năm 2010, Đoan Trang mong sẽ hoàn thành được những dự định công việc như ra mắt single Guốc mộc, hoàn thành album The Unmakeup... Và Đoan Trang cũng gửi gắm mong muốn, chuyện tình cảm sẽ có những bước ngoặt mới để có thể “báo cáo” cùng khán giả xa gần.

 

L.L