Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh

(Dân trí)-Là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, 3 giám khảo Đồ Rê Mí luôn gây bất ngờ trong mỗi lần xuất hiện. Trẻ trung, vui tươi, diện trên mình những bộ cánh đậm màu sắc trẻ thơ, nhiều lúc, độ nhí nhảnh, hồn nhiên của giám khảo ĐRM còn “lấn” cả thí sinh.

Chùm ảnh của các giám khảo Đồ Rê Mí:

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 1
Chú Xuân Bắc rất yêu thiên nhiên, cây cỏ

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 2
Cô Châu Anh cũng thích làm điệu với bảng tên

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 3
Khi chú Xuân Bắc bị đàn áp

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 4

Giám khảo kẻ mếu người cười

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 5
Ban giám khảo "khoe dáng"

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 6

Chú Xuân Bắc điệu đà ra phết

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 7

Chú kính hồng Xuân Bắc

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 8
Cô Châu Anh lúc nào cũng nhí nhảnh
 
Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 9
Cô Thái Thùy Linh trông rất xì tin

Đồ Rê Mí: Khi giám khảo còn nhí nhảnh hơn thí sinh - 10
Nét mặt biểu cảm của những “Điệp vụ áo hồng”
 

Vào 20 giờ tối chủ nhật, 24/7, Đồ Rê Mí sẽ tiếp tục lên sóng với show diễn tranh tài cuối cùng của vòng chung khảo. Sân khấu lần này sẽ thuộc về đội 4 với hai thí sinh 8 tuổi rất “nặng ký” đều tên Linh và một thí sinh 6 tuổi được mệnh danh là Tiểu yến tử của Đồ Rê Mí năm nay, bé Bảo Trâm.

Phan Nguyễn Hà Linh, 8 tuổi, đến từ Quảng Trị không chỉ hát hay mà bé còn là một dancer tài năng của Đồ Rê Mí, Hà Linh gây ấn tượng với giám khảo ngay từ vòng ngoài bởi phần năng khiếu nhảy dancesport rất hấp dẫn của mình. Trước giờ lên sân khấu vào chủ nhật tới, Linh không được tự tin lắm, bé cho rằng “con xấu và hát dở nên chắc khán giả sẽ không thích con đâu”.

Hoàng Nguyễn Ngọc Linh, 8 tuổi, đến từ Kon Tum, nếu tên ở nhà của cô bé là Núi thì đến với Đồ Rê Mí năm nay, Ngọc Linh đã có thêm 2 nickname đáng yêu là “bé bự” và bà còng Next top model, sở dĩ lại gọi vậy vì Linh nặng tới…35kg và đã có một màn trình diễn đầy sáng tạo bài hát “Bà còng” kết hợp với động tác vũ đạo kiểu Vietnam’ s Next Top Model tại vòng casting miền Trung. Sắp trình diễn nhưng Ngọc Linh đang bị viêm amidan khá nặng, cổ họng sưng to nên Linh phải uống rất nhiều kháng sinh. Không được tự tin lắm vì đến từ núi rừng tây nguyên xa xôi, sức khỏe lại đang không tốt nhưng Ngọc Linh vẫn khá lạc quan, bé nói rằng “con đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nên nếu có rớt cũng sẽ không buồn”

Chu Hoa Bảo Trâm, 6 tuổi đến Hà Nội, có ngoại hình xinh xắn, lí lắc khiến ai nhìn cũng yêu. Bình thường, Trâm rất nghịch ngợm và có tiếng hét khó lẫn với ai, nhưng khi hát bé lại khác hẳn, thỏ thẻ dễ thương vô cùng . Bài hát Thỏ con thông minh mà Bảo Trâm sẽ hát trong chủ nhật tới có vẻ rất phù hợp với ngoại hình và tính cách của cô bé 6 tuổi này.

 
 
V.N
Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011