Đinh Hương – Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện lập gia đình

(Dân trí) - “Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện lập gia đình, bởi vì còn quá nhiều hoài bão và lý tưởng trong âm nhạc. Thật ra nói “tôi chỉ làm nhạc và tôi không yêu được” là không đúng, một phần là cơ duyên, người đàn ông của cuộc đời mình chưa xuất hiện thì muốn cũng không được”. Á quân Giọng hát Việt 2012 chia sẻ.

Trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Đinh Hương có theo dõi chương trình Giọng hát Việt mùa mới?

Thời gian vừa rồi tôi có tham gia đóng phim nên có bỏ qua một số tập phát sóng của chương trình. Nhưng tôi vẫn đọc tin tức hàng ngày trên báo. Tôi cảm thấy "Giọng hát Việt" có sự đổi mới, các huấn luyện viên là những tên tuổi rất hot, có cá tính và đối tượng khán giả riêng.

Riêng về đối với các thí sinh tôi không theo dõi thường xuyên nhưng tôi biết "Giọng hát Việt" năm nay tìm được những nhân tố mới với những cá tính riêng biệt và là những tiềm năng cho âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới, và đó là tín hiệu hết sức đáng mừng.

Đinh Hương chia sẻ những cảm nhận và sự thay đổi của mình sau 3 năm bước ra khỏi chương trình Giọng hát Việt.

Sau khi tham gia "Giọng hát Việt", thời gian sau này là "Cặp đôi hoàn hảo", Đinh hương cảm thấy hiệu ứng của các cuộc thi truyền hình thực tế trong sự nghiệp của mình là như thế nào?

Thực sự mà nói, mặc dù tôi xuất thân từ cuộc thi truyền hình thực tế (THTT) nhưng tôi rất sợ, đôi khi nó cũng giống như con dao 2 lưỡi. Bạn làm tốt thì bạn sẽ nhận được hưởng ứng rất nhiều, nhưng khi bạn làm không tốt thì cũng tai hại không kém.

Tôi biết, những chương trình THTT, bạn phải mang lại niềm vui, sự giải trí thật sự đối với công chúng. Bản thân tôi cảm thấy cái dở nhất là tính giải trí của mình. Tôi nghĩ, tôi không đủ sự duyên dáng, hài hước để mà thực sự làm cho công chúng họ hào hứng, phấn khích với mình, tôi chỉ có âm nhạc thôi. Vì như vậy nên khi quyết định tham gia “Cặp đôi hoàn hảo” là suy nghĩ, đắn đo, mà đơn giản là vì mẹ.

Thời điểm đó mẹ tôi vừa nghỉ hưu. Tôi cảm nhận được là mẹ cô đơn hơn, khi đó mẹ có những biến động về sức khỏe, tâm lý nên tôi lo lắng mà không gần được mẹ nên tôi nghĩ, có lẽ được theo dõi con gái hàng tuần, sẽ là một động lực, cũng như mẹ có thể xem chương trình để giải trí. Chính xác tôi quyết định tham gia với một suy nghĩ vậy thôi.

Sau cuộc thi, Đinh Hương có đạt được điều mình muốn?

Mục đích tham gia cuộc thi là muốn tạo niềm vui cho mẹ, nhưng khi đứng trên sân khấu thì khán giả của mình cũng là yếu tố quan trọng để mình cống hiến. Và bất cứ ai cũng vậy, tôi cũng muốn làm sao mang hình ảnh của mình đến gần với công chúng hơn. Công cuộc chinh phục này có lẽ phải chinh phục cả đời.

Tôi vui vì sau cuộc thi, nhiều khán giả truyền hình yêu quý mình hơn. Khám phá mình ở nhiều khía cạnh, có những ca khúc mình làm cho khán giả cười, có khi rớt nước mắt.

Nhưng tôi vẫn muốn một ca sĩ, mình phải để lại dấu ấn trong lòng công chúng bằng những sản phẩm âm nhạc chứ không phải bằng một gì đó khác ngoài âm nhạc. Cho nên ước mơ của tôi sẽ tạo ra những sản phẩm âm nhạc, tạo ra sức hút và kéo Đinh Hương đến gần công chúng hơn.

Âm nhạc là hiện thân của cảm xúc trong cuộc sống

Hiện tại Đinh Hương chọn cho mình định hướng âm nhạc như thế nào sau 3 năm bước ra từ "Giọng hát Việt"?

Tôi luôn xây dựng cho mình một giá trị thật. Trong cuộc sống, tính cách của mình như thế nào thì âm nhạc sẽ y như vậy. Nếu tính cách tôi trẻ trung, sôi nổi, cũng có khi trầm lắng, ngọt ngào, sâu sắc thì trong âm nhạc cũng có những mảng màu sắc y như thế. Tôi chia sẻ như vậy để khán giả hiểu vì sao Đinh Hương trong sản phẩm này vừa mới hết sức "điên và máu lửa", chuyển sang một sản phẩm khác lại thấy tôi ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu dàng.

Thực ra, người nghệ sĩ nên xây dựng cho mình một hình ảnh thống nhất. Gợi cảm, bốc lửa hay nhẹ nhàng, dịu dàng thì mình nên đi hẳn theo hẳn con đường đó. Nhưng vì tôi viết bài hát theo mạch cảm xúc trong cuộc sống của mình. Và với mỗi sản phẩm âm nhạc, tôi sẽ viết đúng chu kỳ khoảng thời gian đó. Cảm xúc của tôi như thế nào thì âm nhạc sẽ đi theo như vậy.

Ví dụ như cách đây 2 năm khi ra sản phẩm âm album vol 1, mọi người dường như cảm thấy album đầu tay giai điệu và mọi thứ đều có gì đó buồn buồn, sản phẩm phản ánh đúng thời điểm đó của tôi. Đến album vol 2 này, cuộc sống của tôi đã có những sự thay đổi và trong mảng màu đó thì mình lại có những lúc vui, lúc buồn nhưng nó trở nên lạc quan và tích cực hơn. Album của tôi như một câu chuyện đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác, có sự logic với nhau và như một bức tranh nhiều màu sắc.

dinhhuong
Hình ảnh mới nhất của Đinh Hương trong sản phẩm mới.

Với mỗi sản phẩm làm ra Đinh Hương thường đặt rất nhiều tâm huyết và đầu tư vào đó, nhưng sẽ thiệt thòi nếu những gì Hương bỏ ra không được như ý?

Âm nhạc bây giờ thiệt thòi chung cho mọi người, không còn “hữu xạ tự nhiên hương” nữa. Không hẳn một sản phẩm âm nhạc hay thì sẽ đến với công chúng một cách rộng rãi.

Thực ra có một điều, tôi đã gắn với khán giả hình ảnh Đinh Hương cá tính, và âm nhạc của Đinh Hương không quá đại chúng, không phù hợp với số đông khán giả. Vì thế, khi sản phẩm âm nhạc mình ra chỉ có những đối tượng khán giả của mình thì sẽ nghe. Còn có những người khi nghe đến tên Đinh Hương sẽ nghĩ rằng “cô này hát âm nhạc không hợp gu với mình”, họ sẽ bỏ qua và không nghe.

Bây giờ ra sản phẩm cạnh tranh rất khốc liệt. Có những cái tên khi họ ra sản phẩm, chưa biết ca khúc như thế nào nhưng lượt nghe và xem vô cùng cao. Nằm trong list nghe nhạc của các bạn trẻ, như là một thói quen và tôi biết, không phải thói quen nghe nhạc của các bạn. Chính vì vậy, đây là thời điểm tôi đang trở mình, có sự làm mới âm nhạc cũng gần gũi với tai nghe của các bạn, nhưng nếu muốn thay đổi chắc cần thêm thời gian.

Những thông tin bên lề thú vị về MV Loving you được Đinh Hương chia sẻ

Từng bị stress nặng vì scandal

Thời gian qua Đinh Hương đã gặp một số “sự cố” không hay trong sự nghiệp, Hương có thể chia sẻ về việc này?

Đúng là tôi có gặp những sự cố ngoài sức mình tưởng tượng. Khi bước chân vào showbiz, tôi cũng không phải non trẻ. Ở lứa tuổi không quá già, không quá trẻ nhưng đủ để trang bị cho mình sự hiểu biết, để hiểu rằng, con đường này muốn đi lâu dài, tốt nhất phải tránh xa thị phi.

Tôi cũng là người sống tự kỷ, cuộc sống chỉ có mình với âm nhạc, không bon chen, không scandal, mọi thứ rất cẩn trọng. Nhưng mà đúng là nhiều khi “người tính không bằng trời tính”, mình vẫn chưa đủ khéo léo để tránh cho mình hoàn toàn khỏi những chuyện đó. Tôi bị kéo vào scandal ầm ĩ với người chị trong nghề. Tôi non nớt không biết xử lý như thế nào trước khủng hoảng truyền thông.

Đó là một cú đau, đau nhất trong suốt 3 năm theo đuổi âm nhạc và cảm giác lúc đó như rơi xuống vực. 3 năm trời gầy dựng hình ảnh hết sức sạch sẽ, luôn nói không với scandal và chỉ biết bình lặng làm việc với âm nhạc, cuối cùng bị kéo vào chuyện không đâu.

Thời điểm đó Hương cảm thấy như thế nào?

Tôi stress nặng! Lúc đó tôi không ngủ được. Thứ nhất là việc mình nhận được những lời trách móc thì không nói, họ có quyền trách mình vì mình đã làm họ tổn thương, mình không chối cãi. Nhưng thực sự mình không có ý như vậy nhưng tại sao đến nông nỗi để người ta hiểu nhầm như vậy.

Buồn vì mình đã rất cẩn trọng, rất giữ gìn tại sao lại chỉ trong phút chốc để mọi chuyện xảy ra không đáng. Điều buồn nhất đó là vốn dĩ tình nghệ sĩ trong showbiz đã quá xa xỉ, mọi người yêu quý nhau đã không nhiều, mình là đàn em lại gây ra sự hiểu nhầm đối với đàn chị trong nghề, mình nghĩ rằng điều mình đã làm đã gây sự tổn thương sâu sắc cho họ thì mình buồn, và cảm thấy có một chút thất vọng về chính bản thân mình.

Chưa sẵn sàng cho chuyện lập gia đình

Từng chia sẻ mong muốn sớm làm mẹ, hiện tại, Đinh Hương có nghĩ đến chuyện lập gia đình?

Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện lập gia đình, bởi vì còn quá nhiều hoài bão và lý tưởng trong âm nhạc. Thật ra nói “tôi chỉ làm nhạc và tôi không yêu được” là không đúng, một phần là cơ duyên, người đàn ông của cuộc đời mình chưa xuất hiện thì muốn cũng không được.

Hiện tại tri kỷ trong âm nhạc thì có, tôi tìm được người chia sẻ trong âm nhạc, còn đối với tôi thì lập gia đình là điều gì đó lớn lao hơn.

Bản thân tôi chưa cảm thấy tự tin với sự nghiệp của mình. Tôi là người rất cầu toàn, rất khát vọng. Tôi muốn khi sinh con thì con tôi phải được phát triển trong điều kiện môi trường tốt nhất, làm cho con những điều mà ngày xưa tôi chưa có điều kiện. Mà làm một điều đó có lẽ bây giờ tôi phải chuẩn bị tinh thần cho sự đầu tư đối với tương lai của con, đặc biệt về mặt giáo dục.

Hiện tại tôi cảm thấy tương lai của mình mọi thứ còn đang chông chênh lắm, tôi nghĩ tôi cần mất thêm khoảng thời gian khá dài để ổn định cuộc sống, đưa mình đến quỹ đạo nào đó. Khi mình yên tâm với tất cả mọi thứ, tôi sẽ tính đến chuyện lập gia đình.

Nhưng nếu tới lúc đó người ta không chịu cưới hoặc không có ai cưới thì sao?

Ôi, chết rồi, chị nói tôi cũng cảm thấy lo, nhưng không lẽ tôi bị ế (cười lớn), Đinh Hương... cũng được mà. Tôi nghĩ mình không đến nỗi tệ đến nỗi không ai cưới. Tôi hy vọng có một ai đó chờ đợi mình đến lúc đó. Và tôi vẫn chờ một người phù hợp để kết hôn.

Bài & Clip: Băng Châu

giaitri-74985