Đinh Hương nhìn lại hơn một thập kỷ ca hát, giải thích lý do vắng bóng

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Đinh Hương gây chú ý khi trở lại với hình ảnh và phong cách âm nhạc khác lạ, sau thời gian dài im ắng.

Đinh Hương sinh năm 1987 tại Quảng Trị. Cô tham gia Giọng hát Việt 2012 trong đội ca sĩ Hồ Ngọc Hà và giành ngôi á quân (Hương Tràm là quán quân). Thế nhưng, so với các giọng ca cùng thời điểm như Hương Tràm, Bảo Anh, Trúc Nhân thì Đinh Hương lại có phần im ắng hơn.

Thời gian qua, Đinh Hương hoạt động nghệ thuật khá âm thầm, chỉ thỉnh thoảng phát hành một số ca khúc. Ngoài ra, cô theo đuổi việc kinh doanh.

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ thừa nhận cô thấy mình chưa đủ giỏi nên muốn tập trung phát triển âm nhạc và dùng âm nhạc để lên tiếng thay cho mình. Cũng có lúc cô thấy chạnh lòng, muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, sau tất cả, cô nhận ra âm nhạc là điều mà mình muốn theo đuổi đến cùng.

Đinh Hương nhìn lại hơn một thập kỷ ca hát, giải thích lý do vắng bóng - 1

Đinh Hương quyến rũ ở tuổi 37 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Đinh Hương gây chú ý khi trở lại với album mới, sau hơn 8 năm kể từ bộ đôi album gần nhất. "Phát súng" đầu tiên cho sự trở lại này là đĩa đơn mang tên "Kiệt tác đẹp nhất của thượng đế" do chính Đinh Hương sáng tác.

Trong ca khúc, nữ ca sĩ sử dụng hai sắc thái giọng đối lập, biến chuyển liên tục, một dịu dàng, quyến rũ và một ma mị, bí ẩn. Đặc biệt, bộ ảnh mới của Đinh Hương cũng khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Sau thời gian vắng bóng, nữ ca sĩ trở lại với vẻ đẹp ma mị, được khen ngày càng gợi cảm. Cô gửi gắm thông điệp: "Mỗi người kể từ khi sinh ra trên thế gian này, vốn đã là một kiệt tác của thượng đế".

Đinh Hương nhìn lại hơn một thập kỷ ca hát, giải thích lý do vắng bóng - 2

Bộ ảnh gợi cảm, ma mị của Đinh Hương trong lần trở lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đinh Hương nói hành trình hơn một thập kỷ làm nghệ thuật là khoảng thời gian để cô tự khám phá, thấu hiểu bản thân mình. Cô ví bản thân là sự hợp nhất giữa "một con báo đang nhẫn nại, ẩn mình tu dưỡng nhưng chất chứa một sự khát khao đầy kiêu hãnh của một con bướm đêm đang chờ ngày lột xác để trở nên muôn phần rực rỡ".

Trước đó, Đinh Hương từng phát hành các ca khúc tự sáng tác như Mình yêu nhau bình yên thôi, Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu... Cô từng nhận một số đề cử âm nhạc tại giải Làn sóng xanh, Cống hiến...