Diễn viên Vân Trang chia sẻ chuyện lần đầu làm mẹ

(Dân trí) - “Tôi không nghĩ để con ngủ riêng con sẽ tự lập, tôi muốn con được ngủ chung với ba mẹ, để con học được từ mình ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tâm sự, chia sẻ với con là cách tôi sẽ dùng để dạy bé”, diễn viên Vân Trang chia sẻ kỹ năng làm mẹ và cách dạy con của mình.

Kết hôn từ tháng 1//2016, năm nay diễn viên Vân Trang đã trở thành bà mẹ trẻ với cuộc sống gia đình riêng hạnh phúc. Tạm gác công việc diễn xuất lại để ở nhà chăm con. Cô công chúa của Vân Trang và ông xã Hữu Quân tên Lê Quyên với tên gọi thân mật ở nhà là bé Xíu.

Vân Trang là một trong những nữ diễn viên tài sắc của điện ảnh Việt Nam
Vân Trang là một trong những nữ diễn viên tài sắc của điện ảnh Việt Nam

Bắt đầu cuộc sống mới với rất nhiều thay đổi, đặc biệt là bước từ cuộc sống bận rộn, suốt ngày phải đi phim bên ngoài. Nhưng từ khi sinh con, trở thành mẹ thì lại dành tất cả thời gian chăm con nên cuộc sống của nữ diễn viên cũng xáo trộn không ít.

Thích nuôi con theo truyền thống

Vân Trang cùng con gái và chồng dạo đường hoa Nguyễn Huệ những ngày đầu năm (Ảnh: Quân Lê)
Vân Trang cùng con gái và chồng dạo đường hoa Nguyễn Huệ những ngày đầu năm (Ảnh: Quân Lê)

Cảm giác của Trang khi được làm mẹ thế nào?

Tôi không biết chắc, nhưng tôi đoán bà mẹ nào cũng vậy, thời gian đầu mình chưa cảm nhận hết, từ từ nuôi con mới thấy thương con nhiều hơn, không có xa con được.

Cuộc sống của Trang thay đổi thế nào từ khi có con?

Trước khi có con tôi nghĩ nhiều cho bản thân, cho cuộc sống và sự nghiệp, nhưng từ khi có con tôi không còn nghĩ đến những điều đó nữa, làm gì cũng nghĩ cho con trước.

Việc chăm con lúc đầu cũng khó khăn, cơ bản vì cả 2 vợ chồng còn chưa thích nghi kịp với cuộc sống gia đình thì đã có con. Tôi và chồng đều là người cầu toàn nên đôi khi có bất đồng quan điểm trong việc nuôi bé, tôi vừa phải thức khuya dậy sớm chăm con lại vừa phải "dàn xếp" chuyện tình cảm của 2 vợ chồng.

Phải tạm ngưng công việc và hầu như dành toàn bộ thời gian cho gia đình, Trang có bao giờ buồn không?

Nói chung ở nhà hoài cũng buồn, thấy mọi người hoạt động sôi nổi mình cũng chạnh lòng lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thấy hơn người ta do có con bầu bạn!

Nhiều khi tôi hoang mang lắm, luôn nghĩ trong đầu “chẳng lẽ tương lai của mẹ phải dừng lại để xây đắp tương lai cho con”. Nghĩ nhiều thứ về tương lai khi con lớn... Nhưng bây giờ gắn bó, thương con lắm và thấy con vui vẻ, hạnh phúc là được, tôi không nghĩ quá nhiều!

Trang để con tự lập từ bé như cách giáo dục mọi người đang hướng đến hay chăm con kĩ như một người mẹ truyền thống?

Tôi có nghe nhiều người khuyên về chuyện này, cũng đọc rất nhiều sách về cách dạy con hiện đại, nhưng tôi lại là một người Việt Nam thuần túy. Từ nhỏ được lớn lên trong vòng tay của mẹ nên cứ nuôi con theo những cách tự nhiên nhất thôi, chuyện gì đến nó đến. Tôi không áp mình phải nuôi con theo cách nào cả mà bằng cách tự nhiên, theo mình cảm nhận và mong muốn.

Ví dụ tôi không nghĩ để con ngủ riêng con sẽ tự lập, tôi muốn con được ngủ chung với ba mẹ, để con học được từ mình ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tâm sự, chia sẻ với con tất cả mọi chuyện là cách tôi sẽ dùng để dạy bé. Như cách mà ngày xưa mẹ tôi đã dạy tôi vậy.

Cả gia đình từ bà nội, bà ngoại và chính tôi thường hát ru cho con bằng tất cả các điệu hò, bài hát từ truyền thống, chồng tôi thì hát nhạc hành quân... Tất cả đều cho con đến với âm nhạc từ bé (cười).

Chồng có giúp Trang trong việc chăm con?

Có chứ, anh chăm con còn kỹ tính hơn tôi. Anh cũng thay đổi nhiều từ khi có con, nếu ngày trước sau giờ làm anh đi ra ngoài với bạn thì nay ngay sau khi đi làm về anh đều về nhà với vợ con. Anh rất thương 2 mẹ con, trước khi đi làm và đi làm về đều hôn 2 mẹ con hết. Tình cảm lắm!

Hai vợ chồng có bao giờ tranh cãi về cách chăm con?

Tôi với anh hay cãi nhau, ví dụ như lúc con không chịu bú mẹ, tôi nhất quyết ép con bằng được còn anh thì kêu cứ cho con bú bình, không nhất thiết phải bú trực tiếp từ mẹ. Vậy là xảy ra mâu thuẫn thôi, nhưng cơ bản nghĩ lại anh cũng muốn tốt cho 2 mẹ con nên tôi dịu lại.

Ông xã có phải là một người khó tính?

Chồng tôi là một người khó tính, nhưng chịu lắng nghe chứ không gia trưởng. Anh rất tâm lí, luôn nghĩ về tôi và con. Anh đi làm xong cũng thường ở nhà chứ không ra ngoài nhiều nên mình cũng không có gì để phàn nàn!

Từng dự định sinh 5 đứa con

Vân Trang lần đầu tái xuất khán giả vào tháng 1/2017 khi ra mắt bộ phim Oán đã được quay hình từ trước khi nữ diễn viên kết hôn
Vân Trang lần đầu "tái xuất" khán giả vào tháng 1/2017 khi ra mắt bộ phim "Oán" đã được quay hình từ trước khi nữ diễn viên kết hôn

Trang có áp lực gì với cuộc sống hôn nhân không?

Khi con lớn tôi chưa biết thế nào, nhưng hiện tại, với tôi vậy là đủ.

Tôi thấy mình hạnh phúc, có trách nhiệm hơn, làm dâu, làm mẹ, làm vợ, đôi lúc mình thấy mình siêng năng hẳn ra, thích làm cái này cái kia mà trước đó không hề đụng tới.

Trang có nghĩ sau khi có con mình sẽ an phận?

Không! Chắc tại tôi quen rồi. Khi con lớn tôi chắc chắn quay lại với công việc, không làm cái này cũng làm cái kia chứ không quen cuộc sống chỉ ở nhà nội trợ.

Tôi cũng như mọi người, luôn muốn chu toàn cả gia đình và sự nghiệp, quan trọng là thời gian nào mình cần ưu tiên cho cái nào hơn. Lúc này với tôi gia đình là trên hết, lo cho con muốn "sụi vai" luôn (Cười lớn).

Trang dự định sẽ sinh bao nhiêu bé?

Hồi chưa có con tôi từng dự định sẽ sinh 5 bé, nhưng thực tế đã có con đầu lòng, tôi nghĩ lại 3 là đủ rồi (Cười). Chỉ là không biết chừng nào thôi.

Khi nào Vân Trang sẽ trở lại với công việc?

Chắc phải chờ bé lớn hơn một xíu, vì bây giờ chỉ có một mình tôi chăm bé, để lại cho người khác tôi không an tâm, với cả phải chờ xem cảm xúc lúc đó thế nào đã.

Bây giờ tôi còn mập, phải đến lúc hết sữa cho bé bú thì tôi mới giảm cân rồi tính đến chuyện quay lại. Thời gian này tôi phải ăn nhiều, đủ các loại bò, gà,… để có sữa tốt cho bé.

Thời gian này Trang có hay gặp bạn bè, đồng nghiệp?

Mọi người cũng hay đến thăm chứ tôi thì hạn chế ra ngoài rồi. Công việc ở spa của tôi cũng phải chuyển hết cho mẹ quản lí.

Năm nay gia đình Trang sẽ đón Tết thế nào?

Chắc 2 vợ chồng sẽ chở con đi chơi, xong về thăm nhà ngoại ở Sài Gòn. Tết này là cái Tết đầu tiên tôi không về quê. Tại bé còn nhỏ quá không đi đâu được, phải mời bạn bè về nhà chơi thôi.

Ngay cả sắm sửa chuẩn bị cho Tết tôi còn không có thời gian. Mọi năm ngày nào mình cũng bận rộn trên sân khấu, năm nay thì khác, tôi bỏ luôn các suất diễn Tết để chăm con. Chạnh lòng lắm, nhiều khi nghĩ chắc Tổ không ngó nên không đi diễn được (Cười).

Xin cảm ơn Vân Trang và chúc bạn cùng gia đình năm mới an lành, nhiều sức khỏe!

Băng Châu

,,