Nghệ An:

Đêm nhạc từ thiện vì "Khúc ruột Miền Trung"

(Dân trí) - Khúc ruột miền Trung đang ngày bị xé nát, người miền Trung ngập trong nước mắt, cơn lũ tàn ác cuốn đi người thân, nhà cửa, lơ gà, những gia tài ít ỏi tích góp bao nhiêu năm của người dân nghèo.

Miền Trung mưa cằn sỏi đá. Mùa đông trời buốt giá, mùa hạ nắng cháy da. Ruộng đồng khô nứt nẻ mưa đi không kịp về. Bao người dân Nghệ - Tĩnh - Bình một lòng yêu thương quê... Những cơn bão đi qua để lại những vết đau thương xé lòng - hằn đậm nơi người dân miền Trung.

Khúc ruột miền Trung đang ngày bị xé nát, người miền Trung ngập trong nước mắt, cơn lũ tàn ác cuốn đi người thân, nhà cửa, lơ gà, những gia tài ít ỏi tích góp bao nhiêu năm của người dân nghèo. Cuộc sống của họ đang vật vờ trên nóc nhà xệp xệ, giữa biển nước mênh mông, cầm cự qua ngày với ít gói mì cứu trợ. Thương lòng thay, bao bé thơ không thể đến trường, co ro trong manh áo mỏng mà việc đón chờ bão lũ tàn khốc đã gắn chặt với tuổi thơ các em. Miền Trung khúc ruột đất nước đang oằn mình gánh chịu cảnh màn trời chiếu đất...

Đêm nhạc "Vì khúc ruột Miền Trung" được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, ca sỹ đến từ Thủ đô Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An như: NSƯT Hồng Liên, NSUT Tiến Dũng, NSUT Ngọc Hà, ca sỹ Huyền Trang - giải nhất Tiếng hát Sao Mai năm 2013, ca sỹ Hồ Quang 8, Ứng Anh Tuấn, Thế Dũng, Hoàng Việt, Trịnh Thế Phong, các ca sỹ của Đoàn nghệ thuật Quân khu IV và trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đêm nhạc gồm 4 phần đan xen giữa các ca khúc với clip về các nội dung liên quan, hòa chung trong một dòng cảm xúc.

Phần 1 - “Miền trung yêu thương” với các ca khúc viết về miền Trung, chia sẻ tình cảm về mảnh đất "nắng lắm, mưa nhiều", nơi phải thường xuyên hứng chịu nhiều thiên tai, bão lũ.

Phần 2 - “Miền Trung quê bão” là các ca khúc viết về những mất mát, đau thương mà người dân nơi đây phải trải qua trước, trong và sau những ngày giông bão. Hòa chung, chia sẻ với nỗi đau của người dân miền Trung, nhân dân cả trong nước và kiều bào nước ngoài đã cùng chung tay sẻ chia, hỗ trợ với tất cả tấm lòng “Hướng về Miền Trung” - chủ đề chính của phần 3. Và với tấm lòng tương thân tương ái của các nhà hảo tâm nhân dân “Miền Trung đi qua ngày giông bão” để vượt lên khó khăn nghiệt ngã, khắc phục hậu quả của thiên tai, từng ngày phát triển đi lên, góp phần vì một Việt Nam hùng cường. 

Điểm đặc biệt của Đêm nhạc là sự chung tay “thiện nguyện” của tất cả các nhà tài trợ để làm nên thành công. Từ âm thanh, ánh sáng, hội trường, sân khấu, ca sỹ, các khâu chuẩn bị và nội dung đều do các cá nhân, tập thể hỗ trợ. Điều đặc biệt là các ca sỹ khách mời đã dành tình cảm đặc biệt chia sẻ những khó khăn với người dân Miền Trung khi tham gia đêm diễn mà không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía Ban Tổ chức. Mọi kinh phí đều được góp vào quỹ từ thiện của Đêm nhạc. Họ sẽ cống hiến cho khán giả miền Trung bằng tất cả tình cảm và tấm lòng của những người nghệ sỹ của nhân dân.

Sức mạnh từ "tâm" cũng được huy động với sự tham gia của các diễn viên không chuyên trong màn múa phụ họa và đội hợp xướng. Tất cả hứa hẹn một Đêm diễn với nhiều cảm xúc thăng hoa.

Với hơn 1000 vé mời phát ra, Ban Tổ chức hy vọng rằng Đêm nhạc sẽ thu hút đông đảo khán giả tham gia để cùng chung tay, chia sẻ với đồng bào khó khăn. Toàn bộ số tiền bán vé và quyên góp sẽ được Câu lạc bộ “Áo ấm Đại tướng” chuyển trực tiếp và tận tay cho những người dân kịp thời và đúng đối tượng.

Với tinh thần chuẩn bị tích cực và khẩn trương, theo đúng tinh thần chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc tiến công mùa xuân năm 1975 “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”, tất cả đang dồn lực, vì sự thành công và tấm lòng của Đêm nhạc “Vì khúc ruột miền Trung”.

Đêm nhạc sẽ tổ chức từ 20 giờ đến 22 giờ, tối thứ sáu, ngày 15/11/2013, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An và được truyền hình trực tuyến trên kênh LifeTV (www.lifetv.vn). 

Một số hình ảnh Miền Trung trong và sau cơn đại hồng thủy vừa qua giờ mới được công bố:

Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...

Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...

Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...

Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...
Tan hoang nhà cửa, thánh đường sau cơn lũ lụt...

Nguyễn Duy