Live show 8 - Sao mai điểm hẹn:

Đêm diễn của những cá tính!

(Dân trí) - Đêm thi tài cuối cùng, bảy “sao mai” đã hát bằng tất cả những gì mình có. Nếu ở Ngọc Anh là sự nồng nàn, Mai Trang cá tính… thì ở Anh Khoa là một sự thăng hoa tuyệt vời. Và, có thể nói với live show 8, các ca sỹ đã hát đúng sở trường, đúng phong độ của mình.

Anh Khoa: Sự toả sáng của một tâm hồn rock!

 

Giọng hát tốt, nhịp tốt, cao độ tốt và làm chủ sân khấu, Anh Khoa đã khiến các nhà báo phải đổ xô về phía sân khấu vỗ tay liên tục, cả Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) đứng dậy hò hét gọi tên anh trong không khí nóng bỏng của rock, và nụ cười xen lẫn sự xúc động sáng bừng trên gương mặt của những người thực hiện trong Ban tổ chức (BTC). Một đêm diễn không thể tuyệt vời hơn của Anh Khoa.

 

Đêm diễn đầy thăng hoa của chàng trai đến từ Khánh Hoà với một Nhắm mắt (Tuấn Khanh) đầy cảm xúc, và một Ra khơi (Bức tường) hùng tráng. Bằng giọng hát mạnh mẽ, khoẻ khoắn, bằng phong cách “khuấy đảo” sân khấu, Khoa đã truyền lửa tới khán giả, và không chỉ dừng lại ở sự cuồng nhiệt, sự nóng bỏng, mà hơn thế, những người yêu nhạc cảm thấy xúc động trước sự toả sáng của một tâm hồn rock!

 

 

Đêm diễn của những cá tính!  - 1

Phạm Anh Khoa đã khiến khán giả và HĐNT phải đứng lên vỗ tay sau phần trình diễn của anh.  

 

Mai Trang: “Mỗi lần đến đều mang theo bí mật”

 

Trái ngược với sự nữ tính, duyên dáng của Ngọc Anh, Phương Linh, Minh Thư,  Mai Trang luôn muốn xuất hiện với một cá tính mạnh mẽ và chủ trương: “Lấy giọng hát bù lấp ngoại hình”. Từ cách chọn bài đến cách hát, cách biểu diễn của Mai Trang luôn thể hiện sự… không hiền lành! Với bản phối cho rock ballad, ca khúc Vì đâu (An Hiếu) đã giúp cô gái nhỏ bé đến từ Đăk Lăk thoả chí “vẫy vùng” khoe giọng hát kỹ thuật và đầy nội lực.

 

Có lẽ cũng bởi quá say sưa khẳng định sự cá tính mà Mai Trang quên không chuẩn bị cho mình một chút nữ tính, một chút tinh tế cần thiết cho Nghi ngại (Ngọc Đại). Tuy nhiên, khán giả có thể hiểu được rằng, Trang muốn hát bằng cá tính riêng, và tham vọng “giấu” trong Nghi ngại những nét riêng của mình. Tiếc rằng, Trần Thu Hà đã hát quá xuất sắc, đã “dán mác” cho ca khúc trong không gian phiêu diêu của Nhật thực. 

 

 

Đêm diễn của những cá tính!  - 2

Mai Trang chưa thật sự "quyến rũ" khán giả trong đêm qua, dù cô sở hữu một chất giọng tốt.

 

Ngọc Anh: Để tình yêu hát!

 

Sau những thử nghiệm không thành với các ca khúc Pop có tiết tấu, Ngọc Anh trở lại là chính mình với những bản Pop ballad đầy cảm xúc. Đến phút cuối, quyết định thay bài Cõi mơ dịu êm (Tường Văn) bằng Anh yêu em (Vũ Quang Trung), ca khúc từng giúp Ngọc Anh gặt hái thành công tại Sao mai 2005, đêm qua, cô vẫn hát tốt như thế. Hát để tặng người chồng thân yêu mới cưới, nên, chưa bao giờ khán giả thấy Ngọc Anh hát nồng nàn đến thế, đắm say đến thế.

 

Với Cánh cửa mùa xuân (Đỗ Bảo), Ngọc Anh hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu bằng cảm xúc thăng hoa, những nốt “phiêu” ngọt ngào, bay bổng, khiến người nghe cũng muốn thốt lên lời chúc phúc cho cô!

 

 

Đêm diễn của những cá tính!  - 3

Ngọc Anh lấy được "chất" riêng trong hai tiết mục "Anh yêu em" và "Cánh cửa mùa xuân".  

 

Hoàng Hải: Hát tốt thôi chưa đủ…

 

Hoàng Hải đang đi tìm một đẳng cấp. Anh muốn khẳng định, giọng hát, phong cách của mình không chỉ để “chiều” lòng những fan tuổi teen! “Lôi” lên sân khấu những ca khúc “khó nhằn”, một bản rock Vào đời (Hà Dũng), Hoàng Hải đã chứng minh được giọng hát quý hiếm nhưng vẫn để mình rơi vào lỗi trình diễn đơn điệu. Sự căng thẳng trong cách xử lý những nốt khó, khiến Hải không dưới hai lần bị trượt nhịp. Phong cách trình diễn bị đóng khung trong những động tác gảy ghi-ta và nhún nhẩy chưa bài bản. 

 

Nhưng đêm qua, anh tiếp tục đứng đầu danh sách bình chọn, điều ấy hứa hẹn cho Hoàng Hải một suất vé đi tiếp vào chung kết.

 

 

Đêm diễn của những cá tính!  - 4

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Hoàng Hải luôn nhận được sự cổ vũ hết mình của các fan hâm mộ.   

 

Phương Linh: Ước mơ vươn tới một ngôi sao

 

Phong cách lạnh lùng của Phương Linh hôm qua đã được làm… nóng! Không chọn hai bản pop ballad như Ngọc Anh, Linh hát Mưa (Quốc Bảo) với tiết tấu nhanh, giữ nhịp tốt, và xử lý ca từ, “nhả” chữ khá tinh tế. Và hiếm khi người ta thấy Phương Linh để lộ nhiều cảm xúc như đêm qua khi Ước mơ (Hồng Kiên) cất lên. Chiếm lĩnh được sân khấu bằng cảm xúc, là tiến bộ trông thấy của Phương Linh.

 

Nói như ca sỹ Mỹ Linh: “Với giọng hát ấy, với bản lĩnh ấy, với gương mặt ấy… Em sẽ còn tiến xa”! Live show cuối cùng của vòng hai, cô ca sỹ đến từ Thanh Hoá đã cho khán giả thấy những ước mơ mãnh liệt đang chảy trong mình.

 

 

Đêm diễn của những cá tính!  - 5

Phương Linh đã chiếm lĩnh sân khấu bằng cảm xúc đặc biệt.

 

Hà Anh Tuấn: Đừng dừng chân!

 

Đêm qua là live show hát tốt nhất của Hà Anh Tuấn ở vòng hai. Dẫu bị “chỉ trích” nhiều khi chọn acoustic, Hà Anh Tuấn vẫn tiếp tục với phần đệm của một ghi - ta để hát Giấc mơ lạ (Nguyễn Xinh Xô), thay Chiếc khăn Piêu vào phút cuối. Sự giản dị của Giấc mơ lạ đã giúp Tuấn trở lại là chính mình. Và anh đã chứng minh cho khán giả thấy, R&B đã chinh phục anh như thế nào! Bản phối R&B cho Đi tìm ngày mới (Lưu Thiên Hương) đã giúp Tuấn hoàn thành tốt phần diễn của mình đêm qua. 

 

Chàng sinh viên trở về từ Đức luôn bị gọi là “kẻ ngoại đạo” ở SMĐH lần này đã vượt qua được những lời phê bình nghiêm khắc, những dư luận ồn ào về lỗ hổng kiến thức âm nhạc và khẳng định được niềm đam mê, sự cố gắng không mệt mỏi, để giành lấy từng chút, từng chút tiến bộ sau mỗi đêm diễn. Biết biến đam mê thành những nỗ lực, chắc chắn Tuấn sẽ biết phải làm gì để theo đến cùng sự nghiệp âm nhạc.

 

 

Đêm diễn của những cá tính!  - 6


Hà Anh Tuấn đã có một đêm diễn tốt nhất ở vòng 2 - theo đánh giá của HĐNT.
  

Minh Thư: Sự “bảo thủ” hấp dẫn

 

Theo đến cùng thể loại nhạc đã chọn, cả ba liveshow của vòng hai Minh Thư trung thành với một phong cách duy nhất. Đêm qua, Minh Thư khiến nhiều người bất ngờ khi hát Mây trong đêm (Viết Thanh) - một bản rock ballad đầy cảm xúc! Vẫn phong cách sinh động, vẫn lối trình diễn chỉn chu có tính toán, Minh Thư biết cách hát như thế nào để hấp dẫn khán giả. 

 

Cách trượt gối quỳ trên sân khấu (thường thấy ở Anh Khoa) đêm qua được Minh Thư sử dụng khá điệu nghệ. Cách quỳ gối hát của người đẹp đã khiến “chàng” nhạc sỹ Huy Tuấn phải thốt lên: “Lối biểu diễn hấp dẫn của Thư không phải ai cũng có được!”. Với chất alternative rock sôi động cho Hãy sống với con tim (Đức Trí), Minh Thư đã “hoá giải” những dư luận cho rằng, cô đến với SMĐH chỉ để tăng mật độ xuất hiện chứ không học hỏi được gì.

                  

                                        * * *

 

Đêm diễn cuối cùng (12/8) đã kết thúc. Đêm chung kết sẽ diễn ra với hai phần. Phần đầu, là cuộc thi gay cấn, quyết liệt của 5 ca sỹ (2 của HĐNT, 3 do khán giả bình chọn) để giành lấy ba phần thưởng quan trọng. Phần thứ hai sẽ trở về đúng nghĩa của đêm Gala chia tay SMĐH 2006 có sự góp mặt biểu diễn của cả 12 ca sỹ. 

 

Danh sách 5 ca sỹ lọt vào chung kết chỉ được công bố khi đêm diễn bắt đầu. Bởi vậy, tuần này, cả bảy ca sỹ đều chọn bài, tập luyện bình thường. Hai ca sỹ bị loại trong đêm chung kết, sẽ tham gia biểu diễn vào phần Gala của chương trình. Nhưng, ngay từ bây giờ, bảy “sao mai” đều đã hướng về đêm chung kết với tất cả tình yêu, niềm đam mê và khát khao chiến thắng. 

 

Bài: Hiền Hương

Ảnh: An Phúc