David Beckham hóa "gã tóc bạc", thể hiện sự ăn ý với "cậu hai"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Vốn được biết tới như một trong những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, David Beckham không bao giờ ngần ngại để những kiểu tóc ấn tượng, mới đây, anh hóa "gã tóc bạc".

David Beckham hóa gã tóc bạc, thể hiện sự ăn ý với cậu hai - 1

Romeo đã để tóc bạch kim từ hồi đầu năm nay, nhưng phải tới thời điểm này, David mới quyết định đổi màu tóc giống với con trai (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây nhất, cựu danh thủ 47 tuổi David Beckham đã được truyền cảm hứng từ cậu con trai thứ hai - cầu thủ bóng đá Romeo Beckham (20 tuổi), David quyết định để tóc màu bạch kim.

Trong lần xuất hiện mới nhất tại Miami (Mỹ), David Beckham với tư cách người đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Inter Miami đã cùng với con trai Romeo giao lưu với các fan. Hiện tại, Romeo đang chơi bóng cho câu lạc bộ Inter Miami II, đây là đội dự bị cho câu lạc bộ Inter Miami.

Romeo đã để tóc bạch kim từ hồi đầu năm nay, nhưng phải tới thời điểm này, David mới quyết định đổi màu tóc giống với con trai. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, David đã chia sẻ về kiểu tóc từng gây nhiều phiền toái nhất cho anh, đó là mái đầu "mohawk" mà anh từng để hồi năm 2000 - 2001, khi đó, huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United - ông Alex Ferguson - đã tỏ ra rất khó chịu.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tóc "mohawk" của David, ông Alex Ferguson đã nói thẳng với David rằng anh nên cạo trọc rồi nuôi tóc lại từ đầu và để sang một kiểu đầu khác.

David Beckham hóa gã tóc bạc, thể hiện sự ăn ý với cậu hai - 2

Năm 2000, David để đầu đinh, tai đeo khuyên (Ảnh: Daily Mail).

David Beckham hóa gã tóc bạc, thể hiện sự ăn ý với cậu hai - 3

Hồi năm 2000 - 2001, David để đầu "Mohawk", lông mày cạo đuôi, để râu rất "đỏm", tai có đeo khuyên, anh pha trộn giữa vẻ nam tính, phá cách với sự cầu kỳ, trau chuốt (Ảnh: Daily Mail).

David Beckham hóa gã tóc bạc, thể hiện sự ăn ý với cậu hai - 4

Năm 2003, David để kiểu đầu "luống ngô", đây là một trong những lựa chọn "kém đẹp" nhất của anh (Ảnh: Daily Mail).

David nhớ lại chuyện "tóc tai" của mình: "Tóc "mohawk" và tóc luống ngô là hai kiểu tóc mà tôi đã lựa chọn khi đầu óc đang không được tỉnh táo lắm. Dù đã thử nghiệm qua nhiều kiểu tóc, nhưng đối với tôi, dễ chịu nhất vẫn là kiểu đầu đinh, bởi vì đó là kiểu tóc dễ để nhất, bạn chẳng phải làm gì để chăm sóc kiểu tóc đó cả, tôi luôn thích để đầu đinh".

Nói về phong cách thời trang cá nhân, David Beckham khẳng định tất cả những gì anh mặc luôn do chính anh tự lựa chọn, nhiều người vốn tưởng rằng vợ anh - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - có thể đã có những tác động đối với phong cách của David Beckham, nhưng không phải như vậy.

David cũng cho biết anh luôn rất tự tin vào cảm nhận của mình, anh không bao giờ nghi ngờ những lựa chọn thời trang của bản thân: "Tôi luôn cảm thấy rằng mình trông cũng ổn. Sau này khi nhìn lại một số lựa chọn thời trang của mình, tôi có thể không còn cảm thấy ổn lắm, nhưng ở tại thời điểm ấy, tôi luôn cảm thấy rằng mình đã đưa ra lựa chọn phù hợp. Tôi cũng là người yêu thích thời trang".

David Beckham hóa gã tóc bạc, thể hiện sự ăn ý với cậu hai - 5

David bên con trai thứ hai - Romeo (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, trong 4 người con của David Beckham, "cậu hai" Romeo là người duy nhất đang theo đuổi sự nghiệp bóng đá giống như cha, dù vậy, trước đây, Romeo đã có lúc từ bỏ ý định theo đuổi sự nghiệp cầu thủ để thử nghiệm những hướng đi khác, như trở thành người mẫu hay vận động viên quần vợt.

Đến năm 2020, Romeo mới quyết định dứt khoát rằng sẽ theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Nhớ lại thời điểm Romeo tuyên bố quyết định dừng việc theo đuổi sự nghiệp bóng đá, để thử sức với một số công việc khác, David thừa nhận rằng anh đã cảm thấy rất buồn bã.

"Ngày Romeo trở về nhà và nói với tôi rằng con không muốn chơi bóng nữa, một phần trong con người tôi cảm thấy suy sụp, nhưng một phần khác lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần con vẫn có những niềm đam mê, những mối quan tâm trong cuộc sống, thì tôi vẫn cảm thấy vui mừng", David tâm sự.

Trong năm nay, "cậu cả" nhà Beckham - Brooklyn Beckham (23 tuổi) - cũng đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cậu cảm thấy rất áp lực khi phải sống trong cái bóng quá lớn của cha, đó cũng chính là lý do khiến Brooklyn không muốn trở thành cầu thủ.

David Beckham hóa gã tóc bạc, thể hiện sự ăn ý với cậu hai - 6

David bên 4 người con (Ảnh: Daily Mail).

Brooklyn cũng từng thử theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng đá, nhưng rồi cậu sớm từ bỏ hướng đi này: "Khi tôi thử theo học các khóa huấn luyện kỹ năng đá bóng, tôi đã nỗ lực để xứng đáng là con của cha tôi, nhưng những gì mà cha tôi đã đạt được trong sự nghiệp khiến tôi hiểu rằng để làm được điều gì đó, dù chỉ đáng kể một chút thôi so với sự nghiệp của cha tôi, cũng là một điều rất khó khăn.

Cha tôi không buồn bã vì tôi không nối nghiệp cha, bởi cha tôi luôn muốn tôi được vui vẻ, chỉ cần tôi làm gì mà khiến bản thân tôi cảm thấy vui vẻ, thì cha tôi sẽ ủng hộ".

Về phần David Beckham, anh hiểu rằng bất cứ người con nào theo đuổi sự nghiệp bóng đá giống cha đều sẽ phải chịu áp lực rất lớn, nhưng không vì thế mà anh tìm cách hậu thuẫn để con bớt đi những áp lực trong bước đường đã chọn.

Trước khi Romeo được ra sân thi đấu trận đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ, David Beckham đã có "lời gửi gắm" với huấn luyện viên Phil Neville - người sẽ tham gia vào quá trình đào tạo, huấn luyện Romeo tại câu lạc bộ Inter Miami II.

David đã gặp huấn luyện viên Phil Neville để đề nghị vị huấn luyện viên này đặc biệt nghiêm khắc với con trai mình, nghiêm khắc hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong đội. Thông tin này đã được chính huấn luyện viên Phil Neville chia sẻ với giới truyền thông.

David Beckham cũng chia sẻ với huấn luyện viên Phil Neville rằng anh biết con trai mình đang phải chịu nhiều sự nghi ngờ và cả sự kỳ vọng cùng một lúc, điều này sẽ là gánh nặng tâm lý đối với Romeo, nhưng David Beckham vẫn mong con mình sẽ không nhận được bất cứ sự nhân nhượng hay biệt đãi nào.

David Beckham đã chia sẻ với huấn luyện viên Phil Neville rằng anh hy vọng con trai mình sẽ có thể tự tìm được chỗ đứng trong đội.

David Beckham hóa gã tóc bạc, thể hiện sự ăn ý với cậu hai - 7

Romeo Beckham là người con duy nhất của David Beckham theo đuổi sự nghiệp bóng đá (Ảnh: Daily Mail).

"Điều đầu tiên mà David Beckham nói khi gặp tôi sau khi Romeo gia nhập Inter Miami II, đó là: Anh phải nghiêm khắc với Romeo hơn bất cứ cầu thủ nào khác, Romeo sẽ phải nỗ lực nhiều hơn bất cứ ai để có được chỗ đứng trong đội, bởi sẽ có nhiều sự nghi ngờ và sự kỳ vọng đặt ra đối với Romeo", huấn luyện viên Phil Neville chia sẻ.

Huấn luyện viên Phil Neville cũng cho biết ông có những ấn tượng tốt về cách Romeo thể hiện bản thân trong câu lạc bộ, dù đang có nhiều ý kiến đánh giá rằng Romeo sẽ khó lòng đạt tới đẳng cấp sự nghiệp như người cha của mình:

"Tôi nghĩ cậu ấy rất khá. Cậu thanh niên đó thực sự đang có niềm khao khát được ra sân. Cậu ấy quả thực phải chịu đựng nhiều áp lực và sự kỳ vọng, nhưng những gì cậu ấy đang có là một đôi chân vững vàng trên sân cỏ.

Cậu ấy biết mình vẫn còn phải học hỏi và nỗ lực nhiều để phát triển bản thân, và cậu ấy có tất cả những yếu tố cần thiết để làm được điều ấy: tính cách tốt, sự quyết tâm, nhân cách tốt. Đó là những yếu tố quan trọng để có cơ hội tiến vào bóng đá chuyên nghiệp", huấn luyện viên Phil Neville đánh giá.

Huấn luyện viên Phil Neville cũng tiết lộ rằng Romeo là một cầu thủ được yêu mến trong đội: "Cậu ấy rất được các đồng đội quý mến và đón nhận. Cậu ấy chắc chắn là một chàng thanh niên đã được cha mẹ nuôi dạy kỹ lưỡng để có cách ứng xử tốt và hòa nhã, gây được thiện cảm với mọi người".

Theo Daily Mail