Đầu năm đọc nhật ký của Thanh Thảo

"Nghìn lời chúc tốt đẹp tôi xin dành cho khán giả gần xa, những người đã dành cho tôi tình cảm yêu thương bao lâu nay. Mến chúc sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc đến mọi nhà. Hãy cùng nhau đón chào ngày đầu tiên của năm mới", "Búp Bê" Thanh Thảo mở hàng chúc Tết đầu năm.

Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay thật sự là một ngày rất đáng nhớ... Tôi cùng “những đoá hoa màu cam” trong fan club đến thăm và tặng quà tết ở mái ấm Mẫu Tâm, nơi nuôi dưỡng những cụ già neo đơn. Một ngày đi mở rộng ý nghĩa của cuộc sống và cảm nhận sự ấm áp của tình thương mến. Tôi không sao quên được ánh mắt, nụ cười và lời kinh nguyện cầu an lành của các cụ dành cho chúng tôi. Hơn một trăm cụ với rất nhiều hoàn cảnh đáng thương khác nhau, không thể không bùi ngùi. Tôi nhủ thầm mình sẽ quay lại mái ấm ấy một ngày không xa...

 

Ngày… tháng… năm…

 

Cuối cùng cũng có trận cười “no bụng” vì bộ phim Võ lâm truyền kỳ mà tôi tham gia. Không biết diễn tả cảm giác như thế nào khi được ngồi xem phim cùng khán giả, và chứng kiến những tràng cười, cách biểu lộ trạng thái của họ khi xem, nhất là những cảnh quay có mình đóng. Lần đầu tiên mà. Sẽ rất hồi hộp thú vị. Xem phim sao không thấy hết những cực khổ và khó khăn mà chúng tôi phải trải qua nhỉ? Tôi đang chờ đợi sự thử thách trong một vai diễn khó hơn sau thử nghiệm này.

 

Ngày… tháng… năm…

 

Có những lúc trong lòng cảm thấy buồn vu vơ, như đêm nay chẳng hạn… Tôi yêu thích công việc, yêu thích hào quang đang sống, bởi tôi đã dành tất cả tuổi trẻ và tâm huyết cho nghệ thuật. Say mê sáng tạo và thực hiện những sản phẩm âm nhạc là hạnh phúc của tôi, rồi cứ miệt mài cho đến lúc nhận ra mình cũng phải mệt mỏi. Đã có lúc tôi tưởng mình phải dừng lại và tìm “bến đỗ an toàn”, nhưng lửa nghề cháy mãi, và tôi lại tiếp tục bước với những khó khăn gấp bội lần sau điểm dừng lại ấy.

 

Đôi khi chợt nghĩ lại, nếu cứ mải mê đi hát kiếm tiền, đến khi không hát được nữa tôi sẽ còn gì cho tương lai? Tôi thầm nghĩ, phải chi mình có “đại gia” thật sự đầu tư như mọi người đồn đại, chắc hàng loạt dự án âm nhạc đang ấp ủ trong tôi sẽ chắp cánh cho tôi “vút bay” cao hơn những gì đang có. Tôi sẵn có trái tim và khối óc, nhưng nhiều điều còn lệ thuộc hầu bao nếu muốn làm những cuộc bùng nổ hoành tráng cho tên tuổi.

 

Ngày… tháng… năm…

 

Phải công nhận hôm nay tôi dễ thương thật. Mái tóc và cách phục trang mới khiến tôi thấy mình ấn tượng và trẻ trung hơn. Từ ngày gia nhập Nguyễn pro, tôi thấy tâm hồn trẻ ra, quên hết ưu tư thời gian cũ vì các ca sĩ bạn bè trong công ty đang tiếp thêm động lực cho tôi. Những buổi tâm sự thâu đêm với anh Hà, chị Uyên và Thuý Vinh thật sự cho tôi sự mạnh mẽ, ý chí và tôi quyết định trở lại hình ảnh búp bê dễ thương năng động ngày nào.

 

Tuy việc kết hợp với Quang Dũng có chút sai lầm khiến tôi “già đi” trong âm nhạc, cộng với những lần thử sức quá nhiều thể loại mất định hướng, làm tôi chút nữa đã đánh mất hình tượng “búp bê”, nhưng giờ đây tất cả đều là kỷ niệm. Tôi đang vui lắm. Tôi mỉm cười với tất cả những gì diễn ra từng ngày.

 

Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay về trường cũ hát trong không khí sôi động không thể quên được. Buồn cười quá, các fan nhiều bạn cắt tóc giống kiểu của tôi, mặc trang phục teen pop như phong cách của tôi vậy. Thế là “đụng hàng” rồi. Được gặp lại thày cô giáo cũ trong những ngày này thật ý nghĩa! Thầy chủ nhiệm của tôi tóc đã bạc nhiều hơn nhưng vẫn rất phong độ. Các đàn em trong trường cổ cũ nhiệt tình quá, chắc tại “ủng hộ phe ta”. Các bạn thích nhất bài Tình yêu của tôi, hy vọng bài này sẽ thành “hit” trong thời gian tới.

 

Ngày… tháng… năm…

 

Một nhành mai hé nụ buổi sớm. Hôm nay tôi không cho phép mình ngủ dậy muộn như mọi khi vì muốn tận hưởng tiết trời vào xuân, ngắm vạn vật xung quanh đang tươi mới lên từng giờ. Đêm giao thừa, đêm cuối cùng của năm cũ, những cảm xúc như chợt dồn về đây. Năm qua là một năm đầy kỷ niệm với tôi. Tôi đã cố gắng thật nhiều dù điều kiện không còn dễ dàng như những năm trước. Đã hứa với lòng mỗi năm phát hành một album thôi, nhưng năm nay tôi vượt kế hoạch rồi.

 

Không biết năm sau sẽ thế nào nhỉ. Tôi đã có những cộng sự chuyên nghiệp và hoạch định âm nhạc cho năm 2007, hy vọng sẽ thực hiện được những gì mình mong muốn trong thời gian tới. Nghìn lời chúc tốt đẹp tôi xin dành cho khán giả gần xa, những người dành cho tôi tình cảm yêu thương bao lâu nay. Mến chúc sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc đến mọi nhà. Hãy cùng nhau đón chào ngày đầu tiên của năm mới.

 

Thanh Thảo

Theo Vnexpress