Dất của "Đi giữa trời rực rỡ" nói gì khi được Vân Dung nhận làm con dâu?

Lạc Thành

(Dân trí) - Quỳnh Châu - người vào vai Dất trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" - có màn đối thoại hài hước trên mạng xã hội lên quan đến Chải (do Long Vũ đóng). Cô được Vân Dung nhận làm con dâu.

Bộ phim Đi giữa trời rực rỡ của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn đang "làm mưa làm gió" trên sóng giờ vàng VTV, bởi sức hút từ dàn diễn viên trẻ, năng động và diễn xuất tốt.

Bên cạnh cặp đôi Chải (Long Vũ) - Pu (Thu Hà Ceri) được yêu thích thì nhân vật Dất do diễn viên Quỳnh Châu thủ vai cũng gây ấn tượng với khán giả.

 Trong phim, Dất thích Chải nên luôn tìm cách chọc phá cặp đôi chính. Dù là vai phản diện nhưng Quỳnh Châu nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và tương tác ăn ý với bạn diễn Long Vũ - con trai Vân Dung.

Dất của Đi giữa trời rực rỡ nói gì khi được Vân Dung nhận làm con dâu? - 1

Long Vũ (trái) và Quỳnh Châu (phải) ở hậu trường phim "Đi giữa trời rực rỡ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thậm chí khi thấy khung hình của con trai và Quỳnh Châu, nghệ sĩ Vân Dung còn ''chấm'' cô là con dâu. Những tương tác này khiến cho dân mạng rất thích thú.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Châu cho biết, màn đối thoại nhận con dâu giữa cô và nghệ sĩ Vân Dung là câu chuyện đùa vui của hai chị em. Trước khi vào phim Đi giữa trời rực rỡ, cô và đàn chị Vân Dung từng đóng cùng phim Người một nhà của đạo diễn Trịnh Lê Phong nên đã khá thân thiết với nhau.

"Trong phim đó, chị Vân Dung là mẹ của Trí - người yêu của Diệp - do tôi đóng. Ở phim Đi giữa trời rực rỡ, tôi lại vào vai cô gái thích Chải do Long Vũ - con chị Vân Dung thủ vai - nên mới có chuyện vui như vậy", cô nói.

Khi được hỏi, chị nhận xét gì về diễn viên Long Vũ, Quỳnh Châu nói: "Ngoài đời, Long Vũ là một người em ngoan ngoãn, lễ phép, nhiều năng lượng, có nhiều khả năng như nhảy đẹp và rất có duyên. Em ấy cũng rất nhiệt huyết với công việc, không nề hà khó khăn".

Quỳnh Châu cho biết, cô không bận tâm vai chính, phụ mà muốn hoàn thành tốt nhất vai diễn được giao. Cô luôn trân trọng mọi cơ hội đến với mình và bản thân mong muốn được đóng đa dạng các loại vai.

"Dù đóng chính diện hay phản diện đều phải có chất riêng, điều quan trọng là người nghệ sĩ phải "thổi hồn" vào vai diễn của mình để có sự khác biệt trong mỗi nhân vật mình thủ vai", Quỳnh Châu tâm sự.

Quỳnh Châu chia sẻ rằng, cô đang độc thân. Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi thích một người chung thủy và có chí. Chỉ cần hai điều đó thôi. Một người chung thủy trong tình yêu chắc chắn là người tử tế, có trái tim chân thành và lương thiện. Một người như thế không thể không yêu thương gia đình và những người xung quanh".

Dất của Đi giữa trời rực rỡ nói gì khi được Vân Dung nhận làm con dâu? - 2

Vẻ đẹp mong manh, nữ tính của Quỳnh Châu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ diễn viên cũng bày tỏ, đàn ông giàu thường tài giỏi nhưng giàu phải đi với sự đức độ thì sẽ hoàn hảo hơn. "Tôi cũng muốn yêu một người có chí, có thể họ chưa có gì trong tay nhưng chịu thương chịu khó, cố gắng làm việc để cuộc sống tốt đẹp hơn ở ngày mai", cô thành thật,

Bên cạnh đó, Quỳnh Châu khẳng định không yêu người cùng nghề. "Công việc của tôi vất vả quá nên không muốn yêu một người vất vả như mình. Với tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu là niềm tin tuyệt đối vào bản thân và người bên cạnh mình. Tôi không bao giờ thay đổi suy nghĩ đó", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Quỳnh Châu sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Quỳnh Châu từng đạt giải Nhất cuộc thi King and Queen 2018 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

 Trước khi đóng Đi giữa trời rực rỡ, Quỳnh Châu góp mặt trong nhiều bộ phim của VTV như Lối về miền hoa, Biệt dược đen, Người một nhà...