Đạo diễn Robert Clark và con trai tử nạn

(Dân trí) - Đạo diễn Robert Clark (67 tuổi), người từng nổi danh với bộ phim kinh điển "A Christmas Story", "Rhinestone" và con trai Ariel Hanrath Clark đã qua đời hôm 4/4 tại Los Angeles (Mỹ) vì tai nạn giao thông.

Tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 4/4, trên đại lộ Pacific Palisades. Theo hồ sơ của cảnh sát, xe của Robert Clark đâm phải một chiếc SUV "lạc" sang làn đường của ông. Tay tài xế Hector Velazquez Nava, 24 tuổi, và một người nữ ngồi cùng xe đang điều trị trong bệnh viện và sẽ bị thẩm vấn ngay khi hồi phục. Theo cảnh sát cho biết, người cầm lái chiếc xe đối đầu say rượu và không có bằng lái.

 

Scott Schwartz, diễn viên từng góp mặt trong bộ phim A Christmas Story, phát biểu sau khi nhận được tin đạo diễn Clark đã qua đời: "Tất cả những ai quen biết và quý mến Bob đều rất đau xót khi thảm kịch xảy ra. Bob là một người thú vị, hài hước. Chắc chắn, tất cả chúng tôi sẽ rất nhớ anh ấy. Đây quả là một ngày đau buồn đối với tất cả chúng tôi, những người quen biết Bob Clark".

 

Đạo diễn Robert Clark bắt đầu khởi nghiệp từ đầu thập niên 1970 và thử sức với các bộ phim kinh dị như Children Shouldn't Play With Dead Things, Murder by Decree, Breaking PointBlack Christmas. Năm 1983, A Christmas Story với sự góp mặt của Darrin McGavin, Melinda Dillon và Peter Billingsley đã trở thành tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp của đạo diễn Robert.

 

Tuy phim không đạt được doanh thu cao như mong đợi, nhưng bộ phim lại chiếm được cảm tình của giới phê bình điện ảnh. Những năm gần đây, Robert Clark chuyển sang làm phim hài với đề tài về gia đình như Karate Dog, Baby GeniusesSuperbabies: Baby Geniuses 2.

 

Mi Vân

Theo AP