Đạo diễn Khải Hưng kể chuyện suýt "ăn đòn oan" vì bị nhầm là NSND Tất Bình

(Dân trí) - “Chuyện đoàn làm phim bao giờ cũng nhiều chuyện, nó dần quên cùng năm tháng. Nhưng có lẽ mẩu chuyện đầu đời ấy làm tôi nhớ mãi, đó là cái đêm lồng tiếng phim đầu tiên ấy, Tất Bình bắt nạt tôi..., NSND - đạo diễn Khải Hưng chia sẻ.

Nhắc đến phim truyền hình Việt Nam thì khán giả sẽ luôn nhớ ngay đến hai vị đạo diễn gạo cội, tài ba là NSND - đạo diễn Tất Bình và NSND- đạo diễn Khải Hưng.

Sau nhiều năm bận rộn với công việc riêng, tới đây hai vị nghệ sĩ gạo cội sẽ cùng kết hợp trong bộ phim truyền hình. Trong đó, đạo diễn Khải Hưng đảm nhận vai trò đạo diễn, còn NSND Tất Bình vào vai một quan chức về hưu.

Đạo diễn Khải Hưng kể chuyện suýt ăn đòn oan vì bị nhầm là NSND Tất Bình - 1

Đạo diễn Khải Hưng chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên, nghệ sĩ.

Khi gặp lại người bạn vô cùng thân thiết ngày nào, bao kỷ niệm thời làm cùng ùa về khiến đạo diễn Khải Hưng không kìm nén được sự xúc động, bộc lộ câu chuyện hậu trười ít người biết trên trang cá nhân.

Dòng tâm sự của NSND Khải Hưng  nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp.

“Ông Tất Bình ! Sở dĩ tôi phải gọi Tất Bình là ông, vì năm nay Bình đã ngoại thất tuần. Tất Bình làm phim đầu tay với tôi vào năm 1982, lúc đó Bình làm ông trùm diễn viên của Nhà hát tuổi trẻ...

Chuyện đoàn làm phim bao giờ cũng nhiều chuyện, nó dần quên cùng năm tháng, nhưng có lẽ mẩu chuyện đầu đời ấy làm tôi nhớ mãi. Đó là cái đêm lồng tiếng phim đầu tiên ấy, Tất Bình bắt nạt tôi, bắt đạo diễn phải chở diễn viên nữ về nhà vào lúc 2 giờ sáng.

Đạo diễn Khải Hưng kể chuyện suýt ăn đòn oan vì bị nhầm là NSND Tất Bình - 2

Vị đạo diễn chia sẻ hình ảnh hài hước về "ông bạn già" NSND Tất Bình (Ảnh minh họa)

Biết sao được, khi đạo diễn mới ra trường gặp phải diễn viên kì cựu. Tôi đành chở diễn viên Q xinh đẹp về nhà cô ấy. Xe máy tôi vừa đỗ ở cửa, thì một người đàn ông cầm đòn gánh giơ lên định phang tôi...

Tôi vội kêu lớn: “Tôi không phải là Tất Bình!”. Kể lại với Tất Bình, thản nhiên: “Đấy là bài học đầu tiên của đạo diễn đấy !!!”

Thấm thoắt đã 38 năm trôi đi, Tất Bình đã làm dậy sóng truyền hình với những phim anh đạo diễn thời đó: “Cuốn sổ ghi đời”, “Những người sống bên tôi”…

Từng làm giám đốc hãng phim truyện 1, từng tổ chức thành công nhiều bộ phim hợp tác với nước ngoài. Anh vẫn miệt mài làm phim khi đã nghỉ hưu hơn chục năm.  Anh nói với tôi: “Mình sống như thế này là có lãi rồi!”

Hôm nay, gặp lại anh trong vai một quan chức về hưu, những kỉ niệm trong tôi lại ùa tới …”, đạo diễn Khải Hưng hóm hỉnh chia sẻ.

Hà Thanh