1. Dòng sự kiện:
  2. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"
  3. Tài tử Thương Tín qua đời
  4. Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Đăng Khôi: "Tôi...chưa làm gì sao đã gọi là thất bại?"

Chàng ca sĩ Đăng Khôi có ngoại hình giống các nam tài tử Hàn Quốc vừa cho phát hành album vol3 “Từ Bắc … tới Nam”. Đây là một album nhằm vào giới trẻ với những điệu Hiphop, R&P, Rap, Ballad … và có cả những điệu nhạc mang hơi hướng nhạc Hoa (?!). Đăng Khôi bảo: Tôi không chối bỏ ý đồ “chiều lòng thị hiếu” ...

Cái tên “Từ Bắc …. tới Nam” nghe có vẻ hoành tráng, to tát quá?

Thật ra,  cái tên Từ Bắc … tới Nam là quá trình âm nhạc của Đăng Khôi từ Bắc tới Nam. Trong một năm qua Đăng Khôi sống ở cả hai nơi, Đăng Khôi đã cảm nhận được thị hiếu nhạc trẻ của hai miền. Phía Bắc năng động, hoạt bát và một chút lãng mạn, sâu sắc; còn phía Nam cũng mềm mại, gần gũi nhưng cũng rất thực tế kiểu như yêu vồn vã hơn, ấm nóng hơn. Đó là sự cảm nhận riêng của Đăng Khôi thôi.

Chính vì vậy nên trong CD vol3 này hai màu sắc Bắc - Nam được Đăng Khôi chia đều 50-50 rạch ròi. Đăng Khôi không có ý đồ gì to tát cả, tất nhiên vẫn có nhiều ẩn ý nho nhỏ để người nghe tự cảm nhận. 

Đăng Khôi bảo rằng đang muốn "đánh" vào thị trường miền Nam nên trong album này Đăng Khôi mới hướng đến dòng nhạc thị trường nhưng mấy cái album Đăng Khôi đã phát hành trước đây có ai đánh giá là nghệ thuật đâu? 

Đăng Khôi không phủ nhận về dòng nhạc mà Đăng Khôi theo đuổi là nhạc thị trường, nhưng Đăng Khôi xin nhấn mạnh rằng mục tiêu là nhạc thị trường nhưng phải được đánh giá tốt của giới chuyên môn về dòng nhạc thị trường chứ không phải là hàng chợ! Cụ thể Từ Bắc …tới Nam là tập hợp những ca khúc giành cho giới trẻ, nhưng ca từ không hề bi lụy mà rất dễ thương, giai điệu đẹp, gần gũi dễ nhớ.

Nếu là Đăng Khôi chú trọng làm hàng chợ một cách cẩu thả thì khó lòng mời được các nhạc sĩ uy tín như Huy Tuấn, Hồng Kiên, Anh Khoa cộng tác lắm. Đăng Khôi cảm nhận được album này rất ăn thị trường, và sẽ được giới chuyên môn đánh giá cao. 

Đăng Khôi có cảm nhận một thực tế "phủ phàng” là các ca sĩ Bắc khó thành công trong Nam? Đăng Khôi cũng đã từng nếm mùi cay đắng trong chiến lược “Nam tiến” cách đây hai năm? 

Đăng Khôi cũng nhận thấy rõ điều này, nhưng Đăng Khôi vẫn tự tin vào bản thân mình. Đăng Khôi chưa làm gì sao lại gọi đã thất bại tại miền Nam? Trước đây Đăng Khôi chỉ vào Nam học việc tại trung tâm H.T Production, chỉ ghi âm phát hành băng đĩa tổng hợp chung với các anh chị Đan Trường, Quang Dũng, Mỹ Lệ … do trung tâm H.T Pro phát hành, chứ chưa hề xuất hiện tại bất cứ một sân khấu nào! 

 

Đăng Khôi: "Tôi...chưa làm gì sao đã gọi là thất bại?" - 1
 

 

Thật khó hiểu, nếu chỉ vào Nam để ghi âm thì ngoài Bắc vẫn vó thể làm được công việc này, sau đó chuyển cho H.T Pro mix lại? Nói vậy chẳng khác nào Đăng Khôi là “búp bê trong tủ kính” của H.T Pro? 

Lúc đấy, ngoài Bắc chưa có hãng sản xuất xịn thì làm sao ghi âm? Hồi đấy dư luận xôn xao, chú ý nhiều đến Đăng Khôi là vì Đăng Khôi nằm trong êkíp của H.T Pro rất mạnh thời bấy giờ. Sau Đan Trường đã có một Đăng Khôi, mọi người hy vọng Đăng Khôi sẽ kế tục Đan Trường trong tương lai, nhưng đùng một cái Đăng Khôi rút khỏi H.T Pro trở về Bắc.

Đăng Khôi chỉ ở H.T Pro chỉ trong vòng có 6 tháng thôi thì không thể nói thất bại trong lần vào Nam ấy. Đấy là khoảng thời gian đã cho Đăng Khôi nhiều kinh nghiệm, để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì cần phải có một êkíp nhiều kinh nghiệm, phải có công nghệ lăng-xê, có người hướng dẫn cách giao tiếp cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, hướng dẫn cách xử lý bài hát phù hợp từng vùng miền. Ca sĩ muốn để lại dấu ấn thì phải có bài hay, muốn vậy thì cần phải có nhạc sĩ trong êkíp hiểu rõ mình và sác tác riêng cho mình.

Khi tốt nghiệp thì Đăng Khôi chỉ có lý thuyết và năng lực nhưng chưa có chút kinh ngiệm và một hiểu biết gì về đời sống âm nhạc, đặc biệt là nhạc trẻ phía Nam. Do vậy vào Nam học việc là cách tốt nhất. 

Có thể xem Đăng Khôi là ca sĩ trẻ đầu tiên của VN dám bỏ tiền ra đầu tư một phòng thu hiện đại chỉ để ghi âm cho chính mình chứ không ai khác, có chơi sang quá không đấy?  

Đấy là số tiền mà Đăng Khôi khôi tích cóp được, cộng với vay mượn của bạn bè mới có được phòng thu ưng ý. Không phải Đăng Khôi chơi trội hay chơi sang gì đâu, đấy là sự đầu tư nghiêm túc về nghề nghiệp. Phòng thu rất tiện ích cho công việc của ca sĩ: vừa là nơi thử lửa những bài hát mới, vừa là nơi luyện thanh lý tưởng, đồng thời những cộng sự trong êkíp lui tới làm việc một cách thoải mái. Một hậu phương vẫn chắc sẽ tạo sự tự tin cho người ca sĩ. Tất cả những sản phẩm của Đăng Khôi đều được làm từ đây. 

Không chỉ hát, Đăng Khôi còn sáng tác. Gia tài “nhạc sĩ” của Đăng Khôi cũng kha khá chứ? 

Đến album này thì ca khúc Ngày em đến chỉ mới là ca khúc thứ hai của Đăng Khôi được phát hành sau ca khúc Rời xa được Đăng Khôi làm single được phát hành hồi đầu năm này. Đăng Khôi là ca sĩ chứ không phải nhạc sĩ, nhưng đấy là những cảm xúc của chính Đăng Khôi. Đăng Khôi có chút kiến thức về âm nhạc nên muốn chuyển những cảm xúc ấy âm nhạc để Đăng Khôi có thể chia sẻ với mọi người.  

 Theo Vietnamnet