Cuộc phỏng vấn đặc biệt với Angelina Jolie

(Dân trí) - Trên tạp chí Reader's Digest tháng 6/2007, ngôi sao điện ảnh hấp dẫn Angelina Jolie không ngại ngần tâm sự với độc giả về cuộc sống riêng của mình, cô cho biết, trong tương lai, cô sẽ tiếp tục nhận thêm con nuôi và sinh thêm nhiều em bé nữa.

Khi chúng ta gặp nhau lần cuối, cô mới chỉ có một bé trai, còn nay, thêm Brad và 3 “nhóc” nữa, sao lại nhanh vậy?

 

Tôi đã gặp một người rất tuyệt, chúng tôi có cùng quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh…Ngày hôm qua, khi đón bọn trẻ từ trường về, Brad không nhịn được cười khi thấy 3 đứa bé ngồi trong ô tô với nhau. Tôi rất hạnh phúc vì có chúng.

 

Cô đã “chủ định” mang bầu Shiloh?

 

Đúng vậy. Trước khi gặp Brad, tôi luôn nói tôi không thích sinh con và Brad thì không muốn vậy. Vài tháng sau khi Zahara đến sống với tôi, Brad và Maddox, tôi nhận thấy mình yêu Brad biết bao và thế là tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.

 

Hãy nói với chúng tôi một chút về Pax, cậu bé “mới nhất” nào?

 

Pax còn rất nhỏ và cậu bé chưa hiểu gì nhiều về cuộc sống. Tôi nghĩ, nhận nuôi những đứa bé còn nhỏ sẽ tốt hơn là khi chúng đã lớn và tự biết suy nghĩ. Lần đầu tiên tôi tắm cho Pax, cậu bé cười rất thích thú và sau đó đòi tắm 5 lần một ngày.

 

Cô làm thế nào để Pax hòa nhập được với gia đình mới?

 

Hai ngày đầu, Pax khóc rất nhiều và tôi phải thuê một người phiên dịch đến. Chúng tôi giải thích cho cậu bé hiểu về cuộc sống mới. Đêm đầu ở nhà tôi, tôi ngủ với Pax bởi tôi sợ cậu bé sẽ la hét. May sao, nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Dần dần, cậu bé đã hiểu ra rằng, có những người rất yêu thương cậu và “mẹ” là thế nào.

 

Pax có dễ hòa nhập với các anh chị em không?

 

Chúng tôi đã nói chuyện với Maddox rất nhiều về việc Pax đang hoảng sợ và mẹ Angelina sẽ phải chú ý đến cậu ấy hơn. Tôi và Brad luôn phải suy nghĩ về việc “san sẻ” thời gian cho các con. Khi các bé đi ngủ, tôi trò chuyện với Mad, khi bọn trẻ đi học, chúng tôi chăm sóc Shiloh. Chủ nhật, cả nhà tôi ngủ muộn hơn và sau đó cùng ngồi xem phim với nhau.

 

Cuộc phỏng vấn đặc biệt với Angelina Jolie  - 1

Angelina Jolie và bé Pax ở Séc

 

Brad cảm thấy thế nào?

 

Anh ấy quá bận nên không thể đến Việt Nam cùng tôi nhưng Brad làm quen với Pax rất nhanh. Pax - khi thấy Zahara, Mad và Shi quấn quít Brad, thì cậu bé đã hiểu ra, đó là bố mình. Brad luôn làm mọi người vui vẻ và cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ấy.

 

Cô sẽ có thêm con chứ?

 

Chắc chắn, cả con đẻ và con nuôi!

 

Cô nhận nuôi Pax vì Maddox thích có một người em trông giống mình?

 

Có một phần là thế, Mad quả thực rất thích có một cậu em đến từ Châu Á.

 

Cô vừa mới mất mẹ chỉ vài tháng…?

 

Tôi vốn thuộc mẫu người luôn tự nói rằng: “Mọi chuyện đều ổn mà” nhưng thực sự có những khi, tôi khóc cả bữa sáng. Mẹ là người bạn thân thiết của tôi, bà khiến tôi rất hạnh phúc.

 

Cô thích cưỡi mô tô và lái máy bay, cô có nghĩ rằng, khi có 4 đứa trẻ, cô phải chú ý tới sự an toàn của mình hơn không?

 

Tôi không bao giờ lái xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, chẳng bao giờ say xỉn, tôi luôn cẩn thận, tôi hiểu tầm quan trọng của tôi với những đứa trẻ. Tôi muốn chúng thấy mẹ mình là tấm gương sáng.

 

Cuộc phỏng vấn đặc biệt với Angelina Jolie  - 2

Angelina Jolie - Bà mẹ tuyệt vời!

 

Có đúng là cô dùng 1/3 thu nhập của mình để gửi tới cao ủy LHQ về người tị nạn không?

 

Không hẳn, hiện chúng tôi có một quỹ riêng mang tên Jolie-Pitt và chúng tôi dùng tiền của mình cho các mục đích từ thiện khác nhau. Hiện nay, chúng tôi đang tài trợ cho nhiều trại trẻ mồ côi trên thế giới.

 

Thực ra trước khi yêu cô, Brad cũng không làm nhiều việc từ thiện đến thế?

 

Nhưng anh ấy luôn suy nghĩ và quan tâm tới nó. Brad là một người sâu sắc và rất thông minh. Nếu tôi muốn tìm hiểu cái gì, tôi lập tức xách va li lên và đến đó, đôi khi tôi quá thẳng tính nhưng Brad đã giúp tôi cân bằng tất cả.

 

Cuộc phỏng vấn đặc biệt với Angelina Jolie  - 3
Gia đình hạnh phúc

 

Bận rộn đến thế, cô và Brad lấy đâu thời gian dành cho nhau?

 

Đó quả thực là vấn đề của chúng tôi. Hiện, Pax vẫn hơi lo sợ nếu tôi đi đâu lâu vài giờ. Chúng tôi xoa dịu lũ trẻ bằng bỏng ngô, phim hoạt hình, sau đó thì... tranh thủ “khóa cửa” vài phút!

 

Cô và Brad có cãi nhau không? Báo chí vẫn đồn đại khá nhiều…?

 

Rất hiếm khi, mà bạn nói báo chí nào đồn đại? The New York Times à? Nếu không phải thế thì chúng tôi không quan tâm.

 

Nhưng quả thực, khi cô đến dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng, trông cô rất lạnh lùng?

 

Khi đó, mẹ tôi đã vô cùng yếu và tôi rất lo buồn về việc bà sắp ra đi…

 

Cuộc phỏng vấn đặc biệt với Angelina Jolie  - 4

Brangelina đưa con đi chơi phố

 

Cô nói cô luôn muốn ở bên một người khiến cô sống tốt hơn và Brad đã làm được điều đó?

 

Anh ấy luôn như vậy: khuyến khích người khác làm điều tốt và nói với họ rằng, anh ấy tự hào về họ. Khi tôi mặc những bộ đồ gợi cảm để chụp hình, anh ấy sẽ khen tôi không tiếc lời nhưng Brad nói với tôi rằng, anh ấy thấy tôi tuyệt nhất là khi ngồi đọc sách và chăm sóc lũ trẻ, đơn giản thế thôi.

 

Vĩnh Ngọc

Theo RD