Cô Mưa của “Ma làng” nhớ về vai diễn của mình

Mỗi lần nhắc tới phim Ma làng. Ánh mắt Dịu Hương lại lấp lánh và chia sẻ: "Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên em được tham gia. Chưa bao giờ em được vào một vai dài hơi đến vậy. Cũng chưa bao giờ, em được sống trong đoàn làm phim vui đến thế!"

Đã một năm kể từ khi cô sinh viên Trường ĐH Lao động Xã hội chia tay với đoàn làm phim Ma làng. Tiếp xúc với Dịu Hương, ít ai tin rằng cô gái vừa tròn 20 tuổi này lại có thể vào vai một bà mẹ trẻ có số phận éo le "ngọt" đến như vậy.

 

Thực ra, trước khi đến với vai Mưa trong Ma làng, Dịu Hương đã kịp ghi dấu ấn cùng hai bộ phim điện ảnh: Hải Quỳ và một bộ phim dành cho thế hệ 9x - Chiến dịch trái tim bên phải.

 

Tâm sự về vai Mưa, Dịu Hương cho biết: "Đây thật sự là một thử thách đối với em. Mưa là một cô gái có số phận éo le: từ lúc còn là một cô bé ngây thơ, trong sáng, suốt ngày chỉ biết học đến khi bị lừa cho xem phim sex và chửa hoang. Mưa bị bố đuổi ra khỏi nhà, sống cuộc sống khó khăn rồi phải tự vượt cạn… Tâm lý nhân vật có những chuyển biến nhanh và rõ rệt khiến em khá vất vả khi nhập vai…".

 

Vì Mưa là một vai lạ với Dịu Hương nên mỗi sự kiện, biến cố xảy ra trong cuộc đời của nhân vật cũng tạo cho Hương những bỡ ngỡ, những kỷ niệm khó quên. Cảnh mà theo đạo diễn trẻ Hoàng Lâm nhận xét Dịu Hương đóng đạt nhất là cảnh Mưa xem phim sex. Cảnh khó nhất với Hương là cảnh đi rạch mặt Ất.

 

Cô Mưa của “Ma làng” nhớ về vai diễn của mình - 1
 Dịu Hương (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng đoàn làm phim "Ma làng". (Ảnh: VTV.vn)

 

Dịu Hương tâm sự: "Lúc đầu, em không thể nào dồn được ánh mắt căm thù vào Ất. Mọi người đã phải hỗ trợ em rất nhiều để tạo cho em cảm giác tức giận, ấm ức để tâm trạng em gần gũi nhất với tâm lý lúc đó của nhân vật, và cũng may là cuối cùng em cũng kết thúc cảnh quay khó khăn này, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn".

 

Cảnh xấu hổ nhất với Hương chính là lúc Mưa đau đẻ. Hương thổ lộ: "Em chưa bao giờ diễn cảnh như thế này, cũng chưa bao giờ chứng kiến một sự việc như thế ngoài đời nên em chẳng có kinh nghiệm nào, hơn nữa em cảm thấy vô cùng ngại ngùng, xấu hổ. May nhờ có chị Kim Oanh và các bác trong đoàn đã giúp em rất nhiều".

 

Là con trong một gia đình làm báo, với Dịu Hương đóng phim là niềm vui còn báo chí là mơ ước. Từ bé Hương luôn mong muốn sẽ trở thành một phóng viên giỏi. Ngay từ khi là học sinh chuyên Địa của trường PTTH Amsterdam - Hà Nội, Hương đã tích cực tham gia các hoạt động Đoàn của trường cũng như thành phố. Và bây giờ, đang là sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH Lao động Xã hội chuyên ngành Công tác xã hội, Hương vẫn mong tương lai sẽ là… một nhà báo. Vì theo cô, chuyên ngành cô đang học cũng rất gần gũi với báo chí.

 

Nói về các vai diễn, Hương cho biết cô vẫn luôn chờ đợi được tiếp tục thử sức. Ngay khi Ma làng kết thúc, rất nhiều bạn bè đã gọi điện đến trêu trọc bố mẹ Hương: “Con gái thăng chức mà không báo! Hay thi thoảng, bạn bè cũng ghẹo Hương bằng những câu hỏi như: Thằng Thừa dạo này thế nào rồi?” Với Hương, đó là niềm vui, cảm giác thú vị mà vai diễn đã mang lại cho cuộc sống của cô.

 

Theo VTV.vn