Có một Kim Hiền khác!

Vẫn giữ hình ảnh trẻ trung và nồng nhiệt, nhưng hơn thế, cuộc sống hôn nhân đã tặng thêm cho "Út Ráng" sự trưởng thành. Tôi đã bắt gặp cô Út Ráng của "Hương phù sa", người mẹ 25 tuổi, với một hình ảnh khác, ấn tượng khác nữa.

Kim Hiền - người vợ trẻ

 

Quán cà-phê Le Lafinate Soleil yên tĩnh và ấm cúng với tường gạch, rèm thưa. Kim Hiền đung đưa chân nệm sa-lông êm ái, thưởng thức món cocktail chuối ngọt lịm. Ngoài trời, gió thổi mạnh, vài hạt mưa bay lất phất. Chợt, giọng ca cao vút và trong trẻo của Dido ngân lên từ chiếc loa cũ kỹ treo trên tường, Hiền mỉm cười và tựa nhẹ đầu vào ghế...

 

Ngày 28/2/2004 là ngày Phong DJ và diễn viên Kim Hiền chính thức quen nhau. Ngày đó, cũng chính giọng ca Dido làm nhân chứng cho tình yêu non trẻ của họ. Hiền thích Dido cũng phải. Thỉnh thoảng nghe lại giọng ca này, câu trách yêu của Phong lại vọng về: "Chỉ có anh là nhớ em thôi, điện thoại anh lúc nào cũng có nhạc của Dido, còn điện thoại của em thì không...".

 

Và họ đính hôn rồi bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống vợ chồng của hai thanh niên sinh năm 1982 thật không đơn giản. Hiền tự nhận là người có cái tôi rất lớn và hơi ngang bướng. Đôi lúc, những điều này khiến Phong sốc. Nhưng thay vì làm ầm lên, vì yêu vợ, Phong mềm mỏng uốn nắn Hiền từ từ, khiến Hiền tâm phục khẩu phục. "Tính vị tha của Phong đã làm bền chặt cuộc sống của hai chúng tôi", Hiền tâm sự.

 

Đến lúc này, sau hơn 3 năm "thổi cơm chung", họ vẫn chưa làm lễ cưới. Lý do: Hiền lười... học giáo lý và thời gian đóng phim cũng không ổn định để Hiền thu xếp việc học.

 

Hiền khẳng định: "Chúng tôi đã có giấy đăng ký kết hôn một cách hợp pháp. Đám cưới bây giờ chỉ là hình thức! Thôi để sau này con cái lớn lên rồi cho chúng chứng kiến cảnh cha mẹ dắt tay nhau vào nhà thờ làm lễ cưới (cười)".

 

Tôi liền hỏi: "Sau những lúc cãi nhau, hai vợ chồng làm lành thế nào?". Hiền cười và nói: "Thì Phong ra ban công hút thuốc. Tôi ngồi trên giường xem TV, đến khi nào hết giận thì tắt đèn đi ngủ". Cách họ giải quyết tình huống thật nhẹ nhàng và đơn giản. Đơn giản như chính căn phòng đầy ánh đèn màu vàng và tường gạch ấm cúng mà hai người tự thiết kế.

 

Có một Kim Hiền khác! - 1
Kim Hiền cùng chồng và con trai

 

Sống cùng gia đình chồng nhưng Hiền vẫn giữ cho mình một thế giới riêng. Đi làm về, Hiền lại chạy vào căn phòng đầy gạch và ánh đèn vàng đó. Ít ai bước chân vào "tổ ấm" của họ vì Hiền cũng hơi khó tính.

 

Bốn tháng nay, Hiền phải sống một mình. Phong ra Hà Nội làm việc. Cuộc sống của người vợ trẻ xa chồng không đơn giản chút nào! Không có Phong bên cạnh, đôi lúc Hiền cảm thấy tủi thân. "Mới đây, cu Bin sốt đến 39-40 độ C, tôi thì bị chuột rút. Gọi điện thoại mà Phong không hiểu, đã vậy còn nói nặng nói nhẹ. Sau này tôi mới biết Phong căng thẳng với công việc, nên không giận nữa...".

 

Nói vậy thôi, Hiền bảo Phong cũng thường xuyên gọi điện thoại cho vợ. Đôi lúc thì yêu chiều, đôi lúc thì cằn nhằn: "Sao cả ngày nay em không gọi cho anh vậy?" hay "Cái điện thoại S-Fone cặp đôi anh mua cho em đâu rồi, phải sạc pin thường xuyên chứ?".

 

Ít ai biết, Hiền chính là người động viên Phong ra Hà Nội làm việc. Cô thẳng thắn: "Tôi muốn Phong nuôi tôi bằng tiền của anh ấy chứ không phải tiền của ba mẹ". Ban đầu, Phong không thích nhưng bây giờ, có lẽ Phong phải cảm ơn vợ khi trở thành một DJ có tiếng tại vũ trường New Century Hà Nội. Cuộc sống xa cách do chính Hiền tạo ra hiện đã giúp Hiền trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Kim Hiền - người mẹ trẻ

 

Lần thứ hai tôi gặp lại Hiền, trời cũng mưa. Quán cà-phê lề đường Phạm Ngọc Thạch đón chiếc xe vespa màu đỏ tươi. Hai mẹ con lùng bùng trong làn áo mưa màu hồng. Cu Bin của Hiền vừa ôm mẹ, vừa uống nốt hộp sữa cô gái Hà Lan.

 

Hiền kể: “Ngày biết mình mang thai cu Bin, Phong lại đi công tác. Ở nhà một mình, kéo màn cửa ra, nhìn người xe tấp nập bên dưới, lòng tôi chợt buồn. Lúc đó, tôi xoa bụng trò chuyện cùng con: "Noel này mẹ buồn lắm, ba đi làm rồi. Thôi, cu Bin sớm ra đời để năm sau đón Noel với mẹ nha". Sau đó Phong về, tay cầm chiếc xe tuần lộc tặng tôi. Thật sự cảm động và không buồn nữa".

 

Mới đó mà cu Bin đã được 20 tháng tuổi. Bé kháu khỉnh với đôi mắt tròn xoe của ba, cái miệng cười duyên của mẹ. Bây giờ, Bin đã biết nghe điện thoại, biết tự lấy quần áo và biết bắt chước ba gọi mẹ là "Vợ ơi!".

 

Có một Kim Hiền khác! - 2
Kim Hiền và con trai

 

Đó là thành quả của những tháng ngày Hiền chăm sóc con cật lực. Do tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình nên cô buộc mình phải chăm lo đầy đủ cho con. Chỉ trừ thời gian đi quay phim, còn khi ở nhà, Hiền tự tay tắm rửa, nấu ăn và đưa đón con đến nhà trẻ mỗi ngày.

 

Hiền yêu con lắm! Có lần, cô chở Bin qua nhà nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, nhờ vả: "Bác ơi, bác chụp cho cu Bin tấm hình để con gửi nó đi thi bé Huggies". Rất tiếc, tấm hình đó không lọt tiếp vào vòng trong. Hiền phóng to treo trong phòng rồi tiếp tục gửi hình con đi tham dự cuộc thi khác. Cuối cùng, cũng đến lúc Hiền có thể hồ hởi nhắn tin khoe: "Cu Bin đã đoạt giải ba của Johnson&Johnson rồi nha!".

 

Có những niềm vui thật đơn giản mà chỉ khi làm cha mẹ, người ta mới có thể thấu hiểu. Kim Hiền cũng vậy thôi! Mà có phải riêng Kim Hiền đâu, Tăng Thanh Hà cô bạn thân nhất của Hiền, cũng muốn có được cảm giác đó.

 

"Hiền vẫn xếp kỹ những bộ quần áo mà Hà tự tay chọn ở Singapore rồi gửi về cho "con nuôi". Hà tài lắm, mua bộ nào cũng vừa vặn!". Ngay cả khi nói về bạn, mắt Hiền cũng ánh lên niềm tự hào...

 

Theo Thành Nhân

Thế Giới Văn Hoá