Có một Châu Âu tại Bà Nà

(Dân trí) - Đã từng có một châu Âu tại Bà Nà. Nhưng đó là câu chuyện xưa lắm rồi, từ thời Bà Nà lừng danh là khu nghỉ dưỡng tầm cỡ tại Đông Dương.

Ngày nay, dấu tích của những biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ thời ấy vẫn được tìm thấy không khó khăn gì, khi bạn vạch lá, vén hoa, lang thang trong rừng Bà Nà, để đến với quá khứ còn vương lại trên các bức tường đổ nát nằm rải rác đó đây…

Hôm nay, đến Bà Nà, trên cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới, chỉ sau 17 phút, bạn sẽ thấy một châu Âu đẹp ngỡ ngàng, khiến bạn phải tự hỏi rằng, có thật mình đang trong chuyến du ngoạn châu Âu đắt tiền, hay mới chỉ vừa rời thành phố Đà Nẵng có vẻn vẹn 25 km?

Có một Châu Âu tại Bà Nà



Đường lên tiên cảnh với những sắc màu rực rỡ của trăm loài hoa, trăm loài cây lạ, lá vàng, lá đỏ, có loại lá bàng bạc, có loại xanh mỡ chuyển sang nâu… và khí hậu càng lên, càng mát, giữa sương mù bảng lảng đến đùa dỡn chút rồi lại đi, trả lại cho bầu trời nắng vàng rực rỡ, rồi mây lại ùa đến… Cứ thế, khí hậu này, hoa lá này, và quảng trường châu Âu với những nét trạm trổ tinh xảo, kỹ lưỡng kia, đưa bạn bồng bềnh trong cảm giác được đắm mình trong không gian khác lạ.

Ga cáp treo số 6 mang lối kiến trúc châu Âu thanh lịch nhưng hoành tráng, gợi cho du khách cảm giác đang đi trong ga tàu điện ngầm nào đó tại châu Âu, và qua hết những thang cuốn của ga 6, là đến quảng trường châu Âu rộng lớn. 

Khách đông nườm nượp với máy ảnh, máy quay phim. Có một vài đôi cô dâu chú rể đang ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cho bộ ảnh hôn lễ cả đời mới có một lần, những vị khách nước ngoài trầm trồ khi gặp lại nét thân quen của quê hương ở tại nơi xa xôi này, người lớn tuổi trầm tư đi lại, ngắm kỹ từng chi tiết trên vòm cửa, cột hoa, những chi tiết cầu kỳ của kiến trúc châu Âu cổ được thiết kế bởi các kiến trúc sư đến từ Pháp và những nét chạm trổ tinh xảo từ bàn tay những người thợ đến từ Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Nam Phi, Mexico. Và kia, các bạn trẻ thích thú với đài phun nước, với hoa cỏ rực rỡ như mùa hè châu Âu vừa đến.

Có 2 đầu bếp người Cap-ca-dơ to cao, mũ áo trắng toát, đang mạnh tay quạt than hồng, nướng món thịt cừu nổi tiếng – món ăn ưa thích của người châu Âu, kèm salad và sup cừu thơm ngậy. Sau một hồi dạo chơi trên quảng trường châu Âu đẹp đẽ và tràn nắng, ghé vào quán thịt nướng với một ly bia tươi, quả là sự lựa chọn tuyệt vời.
Có một Châu Âu tại Bà Nà

Có một Châu Âu tại Bà Nà

Để hiện thực hóa ý tưởng lớn là “tái hiện” lại một làng Pháp cổ kính mang phong vị của thế kỷ XX trên đỉnh Bà Nà, Bà Nà Hills đang tiến hành xây dựng lại một lâu đài kiểu Pháp rất nguy nga ẩn mình trong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc của bạt ngàn rừng nguyên sinh kỳ vĩ với khí hậu bốn mùa thay đổi trong một ngày.

Được xây dựng trên diện tích 6 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD, dự án Làng Pháp đã bắt đầu khởi công vào tháng 05 năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014 và phục vụ du khách. Với sự tư vấn của các tập đoàn lớn trên thế giới về kiến trúc, khách sạn như Falcon’s Treehouse, Accor, Hostasia… Làng Pháp sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê khám phá kiến trúc cổ châu Âu và mong muốn tận hưởng các dịch vụ đẳng cấp nhất. 

Làng Pháp tại Bà Nà sẽ mang phong cách  kiến trúc cổ xưa tựa như ngoại ô Pari với những tháp nhọn của lâu đài, của quảng trường, mái nhà nông thôn yên bình. Đó là sự kết hợp độc đáo giữa nét kiêu sa của lối kiến trúc Pháp thời trung cổ cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của vùng thung lũng Bà Nà và cái se lạnh đặc trưng nơi đây.

Tại Làng Pháp, sẽ có những nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng luôn đặt khách trước lựa chọn mua sắm, thư giãn và sự háo hức khám phá phong cảnh thiên nhiên. Trên những ban công chìa ra sườn núi, chẳng thiếu những du khách ngồi trầm ngâm cà phê ngắm làn sương dày đặc đùa giỡn với rừng cây.

Một ngày tại Bà Nà Hills, có cảm giác như một chuyến đi ngắn tới châu Âu xa xôi vậy.
 
Minh Khang

Minh Khang