Cô gái gốc Đà Nẵng giành quán quân “The Winner is” mùa thứ nhất

(Dân trí) - Trong đêm chung kết "Tôi là người chiến thắng - The Winner is" diễn ra tối 10/8 vừa qua, Hải Châu đã giành chiến thắng áp đảo ca sĩ Huy Luân, giành lấy 630 triệu và một đĩa nhạc do hãng Universal thực hiện.

Trong đêm chung kết, khán giả đã được chứng kiến 2 trận đối đầu vô cùng hồi hộp giữa Huy Luân với Quốc Thiên, Hải Châu với Dòng Thời Gian để giành lấy cơ hội vào “trận chiến cuối cùng” để chọn ra người chiến thắng. Kết quả Hải Châu và Huy Luân đã đánh bật đối thủ của mình để tham gia trận đối đầu cuối cùng với nhau để giành phần thắng chung cuộc duy nhất.

Ở “trận đấu cuối cùng” hai thí sinh không chỉ phải chinh phục 101 vị giám khảo ở trường quay mà họ còn phải chinh phục được số đông khán giả. Bởi kết quả chung cuộc còn phụ thuộc một nửa vào bình chọn từ phía khán giả qua tổng đài tin nhắn. Kết quả cuối cùng, với số điểm từ 101 vị giám khảo và số lượng tin nhắn từ khán giả vượt trội, Hải Châu - cô gái gốc Đà Nẵng đã gành được chiến thắng thuyết phục để lên ngôi vô địch mùa thứ nhất.

Cô gái gốc Đà Nẵng giành quán quân “The Winner is” mùa thứ nhất
Các thí sinh của vòng chung kết "Tôi là người chiến thắng" cùng thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi do chính Giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh viết

Cô gái gốc Đà Nẵng giành quán quân “The Winner is” mùa thứ nhất
Trước khi bước vào phần đối đầu chính thức của 4 thí sinh, khán giả đã được chứng kiến một trận “đối đầu đặc biệt” đầy hứng khởi giữa Giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh với giám khảo chính là nghệ sĩ Hoài Linh. 

Cô gái gốc Đà Nẵng giành quán quân “The Winner is” mùa thứ nhất
“Thử thách” với ca khúc “Tôi là người chiến thắng” do mình sáng tác cùng phần thể hiện của các thí sinh top 16, nhạc sĩ Dương Khắc Linh không làm nghệ sĩ Hoài Linh “chùn bước”. Nghệ sĩ hài đa tài đã phổ nhạc bài hát lúc thì ca trù, lúc thì cải lương khiến khán giả không khỏi bật cười.

Cô gái gốc Đà Nẵng giành quán quân “The Winner is” mùa thứ nhất
Mở đầu cho đêm chung kết là trận đối đầu giữa hai thí sinh có giọng ca có kỹ thuật và đầy truyền cảm là Huy Luân và Quốc Thiên. Huy Luân mạnh dạn thể nghiệm với một ca khúc nhạc Trịnh mang tên “Chiều một mình qua phố”.

Cô gái gốc Đà Nẵng giành quán quân “The Winner is” mùa thứ nhất
Quán quân Vietnam’s Idol Quốc Thiên quyết định thể hiện ca khúc “Dấu tình sầu” mà theo lời ca sĩ này chia sẻ thì đây là “bài hát đã theo Thiên hơn 5 năm rồi, đây là những gì Thiên đã rót vào bài hát, là tấm chân tình của Thiên, hy vọng khán giả cảm nhận được”

Cô gái gốc Đà Nẵng giành quán quân “The Winner is” mùa thứ nhất
Với 57 phiếu từ phía khán giả, Huy Luân đã giành được tấm vé vào vòng đối đầu chung cuộc. Trong khi đó, chỉ nhận được 44 phiếu bầu, Quốc Thiên đành nói lời tạm biệt với khán giả: “Hơi buồn chút xíu thôi. Tất cả những gì Thiên đã làm trong cuộc thi hy vọng làm khán giả hài lòng, xin cảm ơn rất nhiều”.

Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. Người xem được chứng kiến một Dòng Thời Gian với trang phục rực rỡ màu sắc mà như nghệ sĩ Hoài Linh ví von như “hộp bút chì màu”. 

Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Các chàng trai phá cách với thể loại opera-pop, acapella từ một ca khúc rất quen thuộc là “Dẫu có lỗi lầm”. 

Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Trong khi đó, cô em gái Hải Châu không thua kém các anh, “hô biến” thành một thiếu nữ gợi cảm, nữ tính để hát bài hit của Rihanna là “Unfaithful”. 

Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Kết quả cuối cùng, Hải Châu lại một lần nữa chứng tỏ được sự yêu thích của mình trong lòng người xem khi tiếp tục đạt số phiếu cao ngất ngưởng là 90 so với 11 của Dòng Thời Gian.

Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Ở trận đối đầu chung cuộc, Huy Luân trở về với thiên nhiên để thể hiện hai ca khúc là “Đồng xanh” và “Bức họa đồng quê”, một bài nhẹ nhàng, một bài thì biến tấu sôi động hơn so với phong cách thường ngày của anh. 

Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Trong khi đó, Hải Châu lại xuất hiện trẻ trung, vui tươi đúng như lứa tuổi của mình để hát “Bust your window” và “Giận anh” đầy lửa đam mê.
 
Cặp đôi đầu thứ hai là của Hải Châu và Dòng thời gian. 
Kết quả cuối cùng, Hải Châu đã giành chiến thắng chung cuộc áp đảo, với tỉ số là 159 – 52 (cộng cả điểm BGK và bình chọn tin nhắn của khán giả). Cô giành được giải thưởng 630 triệu đồng tiền mặt và một đĩa do hãng ghi âm Universal thực hiện
 
Gia đình Hải Châu trong niềm vui chiến thắng của cô
Gia đình Hải Châu trong niềm vui chiến thắng của cô
 
Hải Châu là người giành chiến thắng trong cuộc thi Tôi là người chiến thắng mùa thứ nhất.
Hải Châu là người giành chiến thắng trong cuộc thi Tôi là người chiến thắng mùa thứ nhất.

Tin: Phan Anh
Ảnh: Huy Tân - Võ Tuấn