Chuyện xúc động Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ: Chiếc áo "vía" và lời hứa dang dở

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Bố mất sớm, mẹ là trụ cột gia đình nên trong suốt hành trình trưởng thành của Hoa hậu Ngọc Châu luôn có sự đồng hành, gắn bó của mẹ.

Chiều 13/8, thông tin mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu - bà Đặng Thị Gái (tên thường gọi là bà Bảy, sinh năm 1962) - qua đời, khiến nhiều khán giả xót xa.

Công ty quản lý của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đăng thông báo người đẹp sinh năm 1994 tạm dừng mọi hoạt động, cũng như gác lại những kế hoạch đã định, để tập trung lo cho tang sự của mẹ. 

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè như siêu mẫu Xuân Lan, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Thảo Nhi Lê... gửi lời chia buồn đến Ngọc Châu.

Chuyện xúc động Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ: Chiếc áo vía và lời hứa dang dở - 1

Sự ra đi đột ngột của mẹ Ngọc Châu khiến nhiều khán giả xót xa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bố mất sớm, mẹ là trụ cột gia đình

Hoa hậu Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình làm nông, kinh tế khó khăn tại Tây Ninh. Ngọc Châu mồ côi cha khi mới 5 tuổi, mẹ cô trở thành trụ cột trong gia đình. Nhiều năm qua, bà Đặng Thị Gái - mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu - một mình nuôi 3 con ăn học, thành tài. 

Tuổi thơ của Ngọc Châu là những ngày chứng kiến mẹ làm việc vất vả, "buôn gánh bán bưng" để có tiền lo cho các con. 

Hoa hậu từng chia sẻ: "Tôi nhớ những ngày không còn tiền, 4 mẹ con rau cháo qua ngày. Có thời điểm mẹ trúng mùa nên quyết định xây căn nhà với số tiền 80 triệu đồng vào năm 2003. Xây nhà xong, gia đình hết vốn nên mẹ phải làm việc ngày đêm, không nghỉ ngơi. Những ngày tháng vất vả của mẹ khắc sâu trong tâm trí tôi".

Chuyện xúc động Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ: Chiếc áo vía và lời hứa dang dở - 2

Khoảnh khắc mộc mạc của Ngọc Châu bên mẹ tại quê nhà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngọc Châu nói, cô từng khuyên mẹ tiến thêm bước nữa nhưng bà từ chối vì sợ con khổ. 

Khoảng thời gian Ngọc Châu lên TPHCM học đại học, bà Bảy sống tằn tiện để có tiền gửi cho con. Trong 4 năm Ngọc Châu học tại TPHCM, bà không dám lên thăm vì sợ tốn tiền.

Hiểu được khó khăn của mẹ, Ngọc Châu sống tiết kiệm, bươn chải nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Cũng trong khoảng thời gian này, người đẹp sinh  năm 1994 bén duyên với nghề mẫu nên cuộc sống đỡ chật vật hơn. 

Ngọc Châu nói, tình thương của mẹ khiến cô chưa bao giờ tủi thân khi thiếu vắng bóng cha. Cũng chính nhờ có mẹ, cô cẩn trọng trong mọi thứ, để bản thân không bao giờ đi lệch hướng.

"Chiếc áo vía" gây xúc động

Chiếc áo vest đen, kiểu cách đơn giản, được xem là "chiếc áo vía" của mẹ Hoa hậu Ngọc Châu. Bà từng mặc chiếc áo này nhiều lần khi xuất hiện cổ vũ con gái trong những dịp quan trọng. 

Năm 2017, mẹ của Ngọc Châu mặc chiếc áo này chúc mừng con gái đăng quang Vietnam's next top model 2017. Sau 6 năm, người hâm mộ phát hiện bà vẫn diện chiếc áo năm xưa khi Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

Cách sống giản dị, mộc mạc của bà Bảy từng khiến nhiều khán giả xúc động. 

Chuyện xúc động Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ: Chiếc áo vía và lời hứa dang dở - 3

Mẹ của Ngọc Châu diện chiếc áo "vía" trong mỗi dịp cổ vũ con gái thi nhan sắc (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời điểm tiễn Ngọc Châu sang Mỹ thi Miss Universe 2022, bà Bảy tiếp tục mặc chiếc áo này ra sân bay. Khi đó, Ngọc Châu đã xin mẹ mang "chiếc áo vía" theo sang Mỹ.

Ngọc Châu cũng mang câu chuyện về chiếc áo của mẹ đến cuộc thi Miss Universe 2022. Cô nói, chiếc áo may mắn của mẹ đã mang đến cho cô một năng lượng tích cực, giúp cô không cảm thấy áp lực, lo lắng quá nhiều vì cô biết rằng lúc nào mẹ cũng ở nhà chờ đợi mình trở về.

Ngọc Châu tâm sự: "Mẹ là người giản dị, trong tủ đồ thường chỉ có 3-4 bộ quần áo dùng để xuất hiện trong những dịp quan trọng. Những lần tôi thi chung kết và đứng trên sân khấu lớn, mẹ đều chọn chiếc áo này để xuất hiện. 

Mẹ luôn chăm sóc chu toàn cho các con nên đôi khi quên mất chăm sóc, trưng diện cho bản thân. Mẹ luôn muốn con của mình được đủ đầy, không thua thiệt người khác. Tôi biết ơn vì những hy sinh, cố gắng của mẹ". 

Chiếc xe máy cũ đong đầy kỷ niệm

Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Châu trở về quê nhà Tây Ninh để tham gia nhiều hoạt động cùng mẹ.

Bà Bảy từng cho biết bà không nghĩ con gái đăng quang bởi vì cuộc thi có nhiều thí sinh đẹp. Bà thật thà nhận xét Ngọc Châu không đẹp, chỉ khi trang điểm mới thấy khác biệt.

Vì không xài điện thoại thông minh và mạng xã hội nên bà không biết con gái nổi tiếng đến mức nào. Tuy nhiên, bà rất vui khi thấy hàng xóm, họ hàng hào hứng chúc mừng con.

Trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2022, Ngọc Châu về thăm quê và lưu giữ nhiều kỷ niệm bên mẹ. Ngọc Châu cùng mẹ đi thăm mộ cha bằng xe máy. Việc đi thăm mộ chính là tâm nguyện và mong muốn của Ngọc Châu trước khi lên đường sang Philippines huấn luyện cũng như chinh chiến tại Mỹ.

Chuyện xúc động Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ: Chiếc áo vía và lời hứa dang dở - 4

Ngọc Châu chở mẹ trên chiếc xe máy đi thăm mộ cha (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chở mẹ trên chiếc xe cũ, Ngọc Châu cảm thấy bồi hồi và xúc động. Hoa hậu cho biết đây chính là chiếc xe máy ngày xưa mẹ thường chở cô đi học và đi rẫy. Chiếc xe tuy cũ nhưng đong đầy kỷ niệm giữa mẹ và cô.

Lời hứa còn dang dở với mẹ 

Vào tháng 5/2023, Ngọc Châu gây chú ý khi thừa nhận với mẹ không thể lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ Sinh học của trường Tôn Đức Thắng. Cô buồn phần vì việc học dang dở, phần vì đã thất hứa với mẹ. 

Người đẹp tâm sự với mẹ: "Ngày xưa con nói với mẹ đã học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn một, hai đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng ra. Vì quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp. Giờ con không thể lấy bằng được nữa".

Chuyện xúc động Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ: Chiếc áo vía và lời hứa dang dở - 5

Tháng 5/2023, Ngọc Châu cùng mẹ trình diễn thời trang tại Phú Quốc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lắng nghe chia sẻ của con gái, bà Bảy lộ rõ khuôn mặt lo lắng. Tuy nhiên, bà động viên con gác lại chuyện cũ, thu xếp trở lại trường học để có được tấm bằng tốt nghiệp.

Khi đó, Ngọc Châu cũng hứa với mẹ sẽ đi học chuyên ngành khác, phù hợp với định hướng trong tương lai của cô.

Tháng 7/2023, Ngọc Châu trở lại con đường học vấn, cô mong muốn trở thành một producer (nhà sản xuất) chuyên nghiệp. Cô đã xuất sắc vượt qua bài thi tiếng Anh và nhận học bổng 50% toàn khóa học đến từ trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.

Tuy nhiên, ước nguyện chưa kịp hoàn thành thì bà Bảy đã đột ngột qua đời. Hiện Ngọc Châu có mặt tại quê nhà để lo hậu sự cho mẹ. Nhiều đồng nghiệp cũng tìm về Tây Ninh để chia buồn, động viên cô trước mất mát quá lớn này.