"Chuyện của chúng mình": Một cách tiếp cận mới

Tối 16/6 vừa qua, tại nhà hát Lớn Hà Nội, vở múa đương đại "Chuyện của chúng mình" do nhóm diễn viên khiếm thính Nơi đến thể hiện đã mang đến một cách tiếp cận mới về cuộc chiến chống lại HIV/AIDS.

Bàn tay dàn dựng của biên đạo trẻ Lê Vũ Long đã biến sân khấu thành một khối rubic đa sắc với nhiều tấm gương phản chiếu - thể hiện những lăng kính, cách nhìn khác nhau. Giữa sân khấu đó, những đề tài xã hội nóng bỏng như đồng tính luyến ái, mại dâm...được lột tả qua những động tác cơ thể biểu cảm, nhiều suy tư, dằn vặt, trong một làn sóng âm thanh mạnh mẽ với tiếng trống dồn dập, thôi thúc.

Chuyện của chúng mình mở đầu và kết thúc bằng một câu hát trong vở cải lương Tống Trân - Cúc Hoa do giọng ca Hoàng Kiều Linh, một cô giáo tích cực của Trung tâm bảo trợ lao động xã hội 05 - 06 Ba Vì, Hà Tây không may bị nhiễm HIV thể hiện.

Thông điệp mà vở múa muốn gửi gắm đến khán giả, đó là nên cảm nhận về căn bệnh một cách đầy đủ để hiểu được nguy cơ lây nhiễm không trừ một ai, hiểu được số phận, tâm tư của những người bị nhiễm HIV và hành động cụ thể để chống lại căn bệnh bằng tất cả những gì có thể.

Theo U.Ly
Tuổi Trẻ