Bà Huyền Thanh - Phó trưởng ban tổ chức SMĐH:

“Chúng tôi vẫn có những điều đáng tiếc”

(Dân trí) - “Ban tổ chức đã cố gắng hết sức mình để làm tốt nhất những gì có thể. Tuy nhiên, vẫn còn những điều chúng tôi thấy tiếc”, bà Huyền Thanh - Phó trưởng Ban tổ chức cho biết.

Đến giờ phút này, khi Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2006 chỉ còn một đêm chung kết, BTC tự thấy đã làm được những gì và chưa làm được gì cho sân chơi này?

 

Có thể nhìn thấy rõ ràng rằng, khán giả đã đón nhận chương trình của chúng tôi một cách nồng nhiệt. Nhà thi đấu Hai Bà Trưng luôn chật kín tất cả chỗ ngồi. Chúng tôi còn đang lo cho đêm chung kết sẽ phải quản lý như thế nào để không xảy ra tình trạng quá tải.

 

Ban tổ chức đã cố gắng hết sức mình để làm tốt nhất những gì có thể. Tuy nhiên, vẫn còn những điều chúng tôi thấy tiếc… Đó là, lá phiếu của khán giả và HĐNT vẫn chưa gặp nhau. Sau live show 8 vừa rồi, sau phần biểu diễn của Anh Khoa, khán giả và HĐNT đã đến rất gần với nhau, nhưng vẫn chưa gặp được nhau. Chúng tôi rất mong có được sự gặp nhau đó trên sân khấu SMĐH.

 

Gần đây, có những dư luận về chuyện bình chọn ca sỹ trên sân khấu SMĐH đã bị biến thành sân chơi của các fan  tuổi teen, bị nhuốm màu sắc cảm tính, và tạo ra những giá trị ảo… BTC có chịu sức ép về vấn đề này?

 

Chúng tôi phải chấp nhận. Khi đã xác định tạo ra một sân khấu nhạc trẻ, xác định khán giả có vai trò quan trọng và lá phiếu bình chọn của khán giả có tính quyết định, thì chúng tôi phải chấp nhận kết quả của nó. Khán giả không được học nhiều về âm nhạc, họ không có kiến thức chuyên môn như HĐNT, không biết thế nào là giọng dày, giọng mỏng, giọng cao… Họ chỉ bình chọn cho ca sỹ nào họ thấy thích, điều ấy là dễ hiểu. Dù thế nào, chúng tôi cũng phải tôn trọng quyết định của khán giả.

 

Nhiều ý kiến cho rằng, với tính chất và tiêu chí của BTC hiện nay, lăng xê ca sỹ trẻ, lăng-xê nhạc trẻ, thì sân khấu SMĐH sẽ chỉ trở thành nơi “cung ứng” các ca sỹ cho nhạc thị trường?

 

Cũng không sao cả, điều quan trọng là sau sân chơi này, các ca sỹ sẽ tìm được chỗ đứng của mình trên những sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp. Tôi tin rằng, với những gì các em ấy đã được học tập, rèn luyện và đào tạo trong thời gian tham gia SMĐH, nếu có trở thành ca sỹ nhạc thị trường thì cũng là “sao” có đẳng cấp!

 

Một số ca khúc được chọn để biểu diễn ở SMĐH lần này là những ca khúc “đậm đặc” tính thị trường, nghĩa là ca từ nhạt nhẽo, giai điệu đơn giản… Được biết, BTC cũng có tham gia định hướng cho việc chọn bài của các ca sỹ. Vậy đây có thể xem là những sai sót hay là tiêu chí đào tạo “sao” thị trường có đẳng cấp của BTC?

 

Bởi số lượng bài cần phải chuẩn bị và để hát của mỗi ca sỹ là khá nhiều nên không thể tránh khỏi có những bài kém chất lượng. Bản thân tôi thừa nhận là có, nhưng không nhiều. Không giống như ở Sao mai, mỗi ca sỹ chỉ cần có một bài hát để dự thi, trên sân khấu SMĐH, mỗi ca sỹ phải biểu diễn đến hơn chục ca khúc. Nên rất khó để hàng mấy chục bài hát ấy đều là những bài hay!

 

Sau SMĐH 2006, BTC sẽ rút ra cho mình những kinh nghiệm gì để làm tốt hơn SMĐH 2008?

 

Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc tổ chức cho SMĐH 2008. Nhưng, tất cả phải chờ cho SMĐH 2006 kết thúc. Khi ấy, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau. Sẽ cùng xem lại quá trình tổ chức suốt hai tháng qua, những gì đã làm được, cái còn thiếu sót, còn chưa hiệu quả, phải bổ sung thêm những gì, hạn chế những gì… Lúc ấy, mọi kinh nghiệm mới được rõ ràng hơn. Còn bây giờ chúng tôi đang dốc sức chuẩn bị cho đêm chung kết. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, SMĐH sẽ vẫn được tiếp tục đến năm 2008!

 

Cảm ơn đạo diễn Huyền Thanh!

 

Hiền Hương