Chồng cũ của Jennifer Lopez nói gì khi cô kết hôn lần thứ tư?

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Người chồng đầu tiên của Jennifer Lopez vừa lên tiếng chúc mừng hôn lễ vợ cũ nhưng anh này khẳng định, anh nghi ngờ sự bền vững của đám cưới lần thứ tư trong đời Jennifer Lopez.

Khi Jennifer Lopez và Ben Affleck kết hôn trong một buổi lễ ở Las Vegas, Mỹ vào đầu tháng này, gần 20 năm sau khi họ hủy bỏ đám cưới, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời dường như chứng minh cho câu ngạn ngữ cổ rằng tình yêu đích thực luôn đáng để chờ đợi.

Bỏ lại sau lưng ba cuộc hôn nhân thất bại, Jennifer Lopez, 53 tuổi, nói rằng cô đã kết hôn với bạn tri kỷ của đời mình. Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ: "Chúng tôi đã kết hôn. Tình yêu thật đẹp và tuyệt vời. Hóa ra tình yêu là sự kiên nhẫn, 20 năm kiên nhẫn. Khi tình yêu là có thật, điều quan trọng duy nhất trong hôn nhân là lời hứa chúng ta sẽ yêu thương, quan tâm, thấu hiểu, kiên nhẫn và tốt với nhau. Chúng tôi đã có điều đó và nhiều hơn thế nữa. Đây là buổi tối tuyệt nhất trong cuộc đời của chúng tôi".

Jennifer Lopez xinh đẹp dự lễ trao giải Billboard (Video: Maximo TV).

Trong khi cả thế giới bị quyến rũ bởi câu chuyện tình lãng mạn của Jennifer Lopez và Ben Affleck thì người chồng đầu tiên của nữ diễn viên, Ojani Noa, tỏ ra nghi ngờ về cuộc hôn nhân thứ tư của vợ cũ.

Ojani Noa, 48 tuổi phát biểu: "Tôi cầu chúc cho cô ấy và Ben những điều tốt đẹp nhất nhưng tôi không tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài. Jen rất thích được yêu nhưng cô ấy đã đính hôn sáu lần. Ben là người chồng thứ tư. Tôi là người chồng đầu tiên và khi bên nhau, cô ấy nói với tôi rằng tôi là tình yêu của đời cô ấy. Trong đêm tân hôn, cô ấy nói rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi".

Jennifer Lopez và Ojani Noa ly hôn năm 1998 chỉ một năm sau đám cưới và Ojani Noa cho biết: "Chúng tôi đã ở bên nhau một cách lãng mạn trong hai năm nhưng là bạn của nhau trong gần một thập kỷ".

Chồng cũ của Jennifer Lopez nói gì khi cô kết hôn lần thứ tư? - 1

Jennifer Lopez và Ojani Noa trong đám cưới (Ảnh: Xposure Photos).

Cựu người mẫu Ojani Noa nói về chuyện tình của anh với Jennifer Lopez rằng: "Đã có nhiều lần tôi cảm thấy mình giống như chàng Lọ Lem. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Lúc đầu, tôi không biết cô ấy là ai.

Chúng tôi yêu nhau khi cô ấy đã nổi tiếng. Trong thời gian chúng tôi bên nhau, cô ấy dần trở thành một siêu sao. Trong nhiều năm, mọi thứ đã quá đau đớn nên tôi không muốn nhắc lại. Tôi chỉ muốn yên lặng sống cuộc đời của mình nhưng khi tôi thấy cô ấy kết hôn với Ben, một chàng trai tốt, cảm xúc lại tràn về. Đã có quá nhiều bài viết về Jen và tôi, đặc biệt là trong vài tuần qua, hầu hết đều sai".

Chồng cũ của Jennifer Lopez nói gì khi cô kết hôn lần thứ tư? - 2

Jennifer Lopez vừa kết hôn với Ben Affleck (Ảnh: Getty Images).

Ojani (hiện là một huấn luyện viên thể dục) gặp J.Lo vào năm 1996 khi cô bước vào nhà hàng nổi tiếng trên đường Ocean Drive, Miami, Mỹ. Khi đó Ojani 22 tuổi. Anh từng làm nghề rửa xe, sau đó tìm được công việc rửa bát tại nhà hàng này và gặp Jennifer Lopez.

Ở tuổi 28, Jennifer Lopez khi đó đã là một người nổi tiếng. Khi gặp Ojani, cô đang quay phim Blood And Wine cùng với Jack Nicholson và Michael Caine.

Ojani khẳng định: "Tôi không biết cô ấy là ai. Chúng tôi nhìn nhau và tôi nghĩ cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy đi cùng với bạn và trợ lý của cô ấy. Họ trở lại nhà hàng vào tối hôm sau và tôi đã bị đánh gục bởi cô ấy. Jen mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và tôi nhớ mình đã nghĩ rằng cô ấy là người có thân hình đẹp nhất mà tôi từng thấy. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy biết là sẽ kết hôn với tôi".

Ojani Noa sau đó được sắp xếp để gặp Jennifer Lopez tại một câu lạc bộ. Ojani Noa kể lại: "Tôi nắm tay cô ấy và dẫn cô ấy lên sàn nhảy, một bài hát chậm rãi vang lên và cô ấy nói: "Anh làm cho em lo lắng, hồi hộp". Cả hai chúng tôi đều có thể cảm nhận được cảm xúc lãng mạn. Tôi đã hôn cô ấy, đó là nụ hôn như thể chúng tôi quen nhau đã lâu.

Sáng hôm sau, Jen gặp tôi trước chuyến bay của cô ấy. Chúng tôi hôn nhau và sau đó đã dành nhiều tuần để trò chuyện qua điện thoại. Sau đó Jen đến Miami dự buổi ra mắt bộ phim Blood And Wine và muốn tôi đi cùng với cô ấy. Tôi thuê một bộ đồ rẻ tiền và cùng cô ấy lên thảm đỏ. Sau buổi ra mắt, chúng tôi ở bên nhau và cô ấy nói: "Em muốn anh luôn ở trong cuộc sống của em. Em yêu anh". Tôi cảm thấy mình giống như chàng Lọ Lem".

Ojani tin rằng một phần của sự hấp dẫn của anh là anh không bị choáng ngợp trước một ngôi sao lớn như Jennifer Lopez. "Jennifer là một cô gái truyền thống. Cô đến từ một gia đình Puerto Rico khiêm tốn. Cô ấy muốn có người bảo vệ và đứng về phía cô ấy. Chúng tôi đã có một tình yêu đích thực và trong sáng".

Sau khi cặp đôi hẹn hò, Ojani nghỉ việc và chuyển đến Los Angeles, Mỹ. Cặp đôi chuyển tới những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng Ojani cho biết: "Tôi không bao giờ muốn bất cứ điều gì từ cô ấy. Tôi luôn làm việc và có tiền của riêng mình. Cô ấy kể về thời thơ ấu của mình ở Bronx. Cô ấy yêu bố mình còn mẹ cô ấy luôn hối thúc cô ấy phải nỗ lực hơn nữa.

Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng sáu tháng khi cô ấy đóng phim Selena. Cô ấy thích mua sắm và khi cô ấy không quay phim, chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm. Một ngày nọ, chúng tôi đi vào một cửa hàng trang sức và cô ấy bắt đầu nhìn vào những chiếc nhẫn. Cô ấy chỉ vào một cái và nói: "Em thích cái đó".

Cô ấy rời đi và tôi giả vờ rằng tôi cần đi vào nhà vệ sinh. Tôi quay trở lại cửa hàng và mua chiếc nhẫn giá 15.000 USD đó. Tôi đã tiết kiệm được tiền. Tôi làm huấn luyện viên cá nhân cho cô ấy nhưng cũng có tiền khi làm người mẫu. Sau đó trong bữa tiệc ở Hard Rock Cafe. Tôi ngỏ lời hỏi cưới cô ấy. Mọi người đều hò reo. Tôi quỳ xuống và trao cho cô ấy chiếc nhẫn. Cô ấy vừa khóc vừa cười và đồng ý".

Cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 2/1997 tại Miami, Mỹ nhưng hôn nhân của họ nhanh chóng xuất hiện những căng thẳng nhất là khi Jen ngày càng nổi tiếng. "Jen kiếm được hàng triệu USD. Xung quanh cô ấy có rất nhiều người mới, tất cả đều muốn kiếm tiền từ cô ấy. Khi tôi gọi cho vợ, trợ lý của cô ấy nói: "Xin lỗi, cô ấy không rảnh".

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau đám cưới. Ojani được giao phụ trách hộp đêm ở Los Angeles, Mỹ, hộp đêm có một phần thuộc sở hữu của vợ anh trong khi Jen bận thực hiện album mới ở New York, Mỹ. Ojani bắt đầu thấy ảnh vợ mình đi cùng với rapper đình đám Sean Combs.

Ojani kể: "Tôi gọi cho Jen và hỏi tại sao cô ấy lại hẹn hò với anh ấy và cô ấy nói: "Đó chỉ là công việc. Đây là những gì em được yêu cầu phải làm". Tôi ghen tị và hét lên: "Nhưng em đã kết hôn rồi".

Chúng tôi từng muốn có con, chúng tôi đã thảo luận về việc có con nhưng sau đó, Jen nói với tôi rằng cô ấy không thể sinh con vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy". 

Ojani Noa nói thêm, anh và vợ còn phải giả vờ hạnh phúc khi tham gia một cuộc phỏng vấn với MC Oprah Winfrey trong khi hôn nhân của họ đã rạn vỡ và Ojani sút hàng chục kg do căng thẳng vì phải chiến đấu để cố cứu lấy cuộc hôn nhân của mình.

Cuối cùng, cặp đôi chia tay vào năm 1998 và J.Lo sau đó công khai hẹn hò với P. Diddy. Ojani đã nhận được 50.000 USD từ người vợ nổi tiếng và cặp đôi vẫn thân thiết sau khi ly dị. Ojani thậm chí còn tiếp tục đeo chiếc nhẫn cưới của mình.

"Đã có lần cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn chúng tôi quay lại với nhau. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, cô ấy sẽ nói: "Em cần anh trong cuộc sống của em. Em không muốn mất anh", Ojani kể lại.

Sau khi chia tay Diddy, Jennifer Lopez kết hôn thêm hai lần trước khi cưới Ben Affleck hồi tháng 7/2022.

Ben Affleck và Jennifer Lopez dự Liên hoan phim Venice (Video: Storm Shadow Crew).

Ojani Noa cho biết: "Tôi rất vui vì cô ấy đã quay lại với Ben nhưng tôi có cảm giác điều này sẽ không kéo dài. Tôi nghĩ cô ấy là người sẽ kết hôn 7 hoặc 8 lần. Tôi không thể nghĩ cô ấy sẽ ổn định với một người. Cô ấy thúc đẩy bản thân không ngừng tiến lên trong sự nghiệp của mình, đó là lý do tại sao cô ấy đã có một sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ nhưng cô ấy cũng luôn tiến lên trong cuộc sống riêng tư của mình. 

Trong nhiều năm, tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi nghĩ nếu cô ấy không có những người bao vây xung quanh cô ấy thì chúng tôi có thể vẫn ở bên nhau nhưng bây giờ tôi có cuộc sống của mình và tôi hạnh phúc. Tôi vẫn tin vào tình yêu và tôi hy vọng cuối cùng Jen đã tìm thấy tình yêu mà cô ấy hằng mong đợi".

Theo www.dailymail.co.uk