Chloe Dao - Nhà tạo mẫu gốc Việt nổi tiếng

Người cảm thấy ngỡ ngàng và hạnh phúc nhất khi được xướng tên trong đêm chung kết cuộc thi thời trang Project Runway (Dự án khởi nghiệp) được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình cáp Bravo vừa quan chính là Chloe Dao, 34 tuổi, một người phụ nữ gốc Việt.

Chiến thắng bất ngờ

Mặc dù ban đầu không được khán giả đánh giá cao, Chloe Dao vẫn tự tin "phiêu" theo từng mẫu thiết kế của mình, để rồi ngay sau đó tài năng thực thụ của chị đã được cả khán giả lẫn Ban giám khảo nhìn nhận. Qua mặt hai thí sinh tài năng khác đó là Santino và Daniel, bộ sưu tập của Shloe Dao đã được Ban giám khảo và diễn viên nổi tiếng đánh giá cao. Vị trí cao nhất của Runway lẫn thú hai này được trao cho chị thật xứng đáng. Một đại diện Ban giám khảo nói: "Chúng tôi rất có ấn tượng với bộ sưu tập của cô, và tin tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng trở thành một trong những nhà tạo mẫu lớn nhất của Mỹ".

Theo đuổi ước mơ

Mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã nhen nhúm trong Chloe Dao từ năm 10 tuổi, sau khi xem xong một chương trình thời trang trên CNN dù lúc đó chị không nhận thức được điều gì. Tuy nhiên, cha mẹ của chị là ông Dao Thien Vu và bà Luong Thuc Hue đã không bằng lòng cho chị theo đuổi ước mơ này khi trưởng thành, bởi ông bà muốn chị theo học một ngành gì đó thực tế hơn. Thế là buộc lòng chị phải đăng ký vào học chuyên ngành Marketing tại Đại học Houston.

Gần một năm rưỡi sau, cảm thấy không hợp nên Chloe Dao quyết định ngưng học nửa chừng để chuyển sang học thiết kế thời trang tại Trường Houston Community College sau đó chị tiếp tục theo học tại Viện Công nghệ thời trang ở New york. Đến 2000, sau khi ra trường và được sự giúp đỡ của gia đình, chị đã khai trương một cửa hiệu thời trang do chính mình thiết kế ở Houston.

Cửa hiệu của chị nhanh chóng trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người, nhất là giới sành thời trang, các hãng truyền thông địa phương cũng nhiều lần giới thiệu cửa hiệu của chị. Tiếng lành đồn xa, thương hiệu của chị ngày một nổi tiếng. Chloe Dao nói: "Tôi sẽ cố gắng hết mình để cửa hiệu không chỉ đứng vững mà còn làm ăn phát đạt hơn".

Trò chuyện với Chloe Dao

Tạp chí People vừa qua đã có một cuộc trò chuyện thú vị với Chloe Dao xoay quanh đề tài thiết kế thời trang của chị như sau:

Chị có bị sốc khi các nhà tạo mẫu khác nói chị chẳng có niềm đam mê nào?

Phải nói là rất ngạc nhiên! Tôi nói mình không muốn mơ ước cao xa, nhưng hình như họ không hiểu ý tôi. Họ hỏi rằng: "Cô có muốn trở thành một Vera Wang hay Ralph Lauren kế tiếp?". Tôi biết phải trả giá thế nào để đạt được đẳng cấp đó. Đó là lý do tôi nói không chứ không hề có chuyện tôi nói không muốn đạt giải Project Runway.

Đối với chị, những cuộc thi kiểu nào gây hứng thú nhiều nhất?

Tôi rất có ấn tượng với những cuộc thi thiết kế theo kiểu "Clothes off your back", nơi mà tất cả các thí sinh, bằng cách nào đó phải tạo ra được một mẫu thiết kế hòan toàn mới và đẹp từ chính bộ trang phục mình mặc trên người.

Chị có bao giờ thử bắt chước những người nổi danh như Tim Gunn (người hướng dẫn các nhà thiết kế trong cuộc thi này) hay Heidi Klum (siêu mẫu quốc tế) chẳng hạn?

Một số nhà sản xuất từng yêu cầu tôi làm việc đó vì mục đích quảng cáo, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng vì rõ ràng điều đó đối với tôi quá kinh khủng. Hơn nữa, tôi nghĩ một cảm xúc Á Châu nếu kết hợp khập khiễng với một cảm xúc Texas nhằm cố tạo ra một... dấu ấn Đức thì quả là không tốt!

Chị có thể cho biết quan điểm hay triết lý thiết kế thời trang của mình là gì không?

Quan điểm của tôi là phải làm sao tạo cho mình một nét riêng, nếu không thể đủ mạnh tạo thành xu hướng mới thì ít nhất cũng mang một dấu ấn đặc biệt nào đó mà người khác không có. "Tốt khoe xấu che", đó cũng là quan điểm nhất quán của tôi trong các mẫu thiết kế, tức làm sao tôn lên được những đường nét quyến rũ riêng của người phụ nữ đồng thời khắc phục những khuyết điểm nếu có.

Nếu có thể mô tả hai nét tính cách tốt và xấu nhất của mình chị cho đó là gì?

Tốt nhất: Cực kỳ khách quan và sống có hoài bão. Xấu nhất: Hay đố kỵ.

Chị ngưỡng mộ những nhà tạo mẫu nào nhất?

Đó là Balenciaga, Geoffrey Beene, Alexander Mc Queen và Narciso Rodriquez.

Người thân của chị có ai làm trong lĩnh vực thời trang không?

Chị Sydney của tôi làm kinh doanh, do đó chị là một trong những đối tác quan trọng của tôi trong công việc. Những người còn lại trong gia đình đều có công việc riêng nhưng mỗi cuối tuần họ đều tới chỗ tôi để giúp đỡ. Vì thế cửa hiệu của tôi mới có tên gọi là "Lot 8" tức là có tới 8 chị em gái cùng làm chung đấy!

Vậy chị là người con thứ mấy trong gia đình?

Thứ 6. Vui lắm, đông chị em thế nên chúng tôi có rất nhiều quần áo để share nhau mặc thường ngày. (cười)

Chị cảm thấy thế nào khi xem lại bộ sưu tập của mình được trình diễn trong Tuần lễ Thời trang vừa qua?

Thật tuyệt vời, chúng tôi gần như không ngủ 3 đêm liền vì vui mừng quá đỗi.

Còn phản ứng của khán giả thì sao?

Lúc đó vì hạnh phúc quá nên hầu như tôi không hề quan tâm đến việc khán giả đón nhận bộ sưu tập của mình thế nào, tuy nhiên, thấy mọi người vỗ tay quá xá nên tôi nghĩ có thể họ cũng cảm thấy rất ấn tượng với những đứa con tinh thần của tôi.

Hình như bạn trai chị cũng có mặt trong đêm Tuần lễ Thời trang, chị có thể "bật mí" đôi nét về chàng không?

Anh ấy tên là Kenneth Pursley, làm việc trong lĩnh vực tiền tệ và thế chấp tài sản.

Làm khác ngành, thế hai người gặp nhau lần đầu ở đâu?

 (Cười). Thật ra chúng tôi quen nhau trên mạng, lần hẹn gặp đầu tiên cũng mới diễn ra đây thôi, chính các trước ngày tôi tham gia chương trình... 11 ngày!

Nghe nói chị sinh ra ở Lào?

Vâng, tôi sinh ra ở Pakse (Lào) nhưng người gốc Việt. Gia đình tôi đến Mỹ định cư từ năm 1979. Hiện tại, tôi sống và làm việc tại Houston, bang Teas.

 Theo Điện ảnh Kịch trường