Mỹ:

Cha Britney cô đơn, tàn tật trong lúc con gái ngày càng bất ổn

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ông Jamie Spears đã rơi vào tình trạng tàn tật sau khi phải phẫu thuật cắt chi. Hiện tại, ông sống độc thân, thuê người chăm sóc. Trong khi đó, tình trạng của Britney ngày càng bộc lộ dấu hiệu bất ổn.

Ông Jamie Spears (71 tuổi) - cha ruột của nữ ca sĩ Britney Spears - lần đầu tiên xuất hiện sau khi nhận 2 triệu USD từ con gái. Trong vòng nửa năm trở lại đây, ông Jamie sống ẩn dật. Đầu tuần này, ông xuất hiện bên ngoài một bệnh viện ở thị trấn Kentwood, bang Louisiana, để khám sức khỏe. Ông di chuyển bằng xe lăn và có người hỗ trợ.

Hồi cuối năm ngoái, ông Jamie phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân phải tới quá đầu gối vì bị nhiễm trùng nặng. Sự việc từng khiến ông Jamie rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cha Britney cô đơn, tàn tật trong lúc con gái ngày càng bất ổn - 1

Ông Jamie Spears xuất hiện sau khi nhận 2 triệu USD từ Britney (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, ông Jamie mất đi sự tự chủ trong cuộc sống và phải thuê người chăm sóc. Ông đã sống độc thân từ nhiều năm nay, tình trạng hiện tại càng khiến ông gặp nhiều khó khăn.

Hồi tháng 4 năm nay, ông Jamie và con gái - nữ ca sĩ Britney Spears - đã đạt tới một thỏa thuận thống nhất quanh những phí tổn ông phải chi ra trong quá trình theo đuổi kiện tụng với Britney. Theo đó, khi Britney muốn xóa bỏ chế độ giám hộ, cô đưa sự việc ra tòa và vạch tội cha mình. Cô đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng, đe dọa sẽ khiến ông Jamie bị pháp luật trừng phạt.

Điều này khiến ông phải thuê luật sư bào chữa cho bản thân trước những thông tin và lý lẽ mà Britney và luật sư của cô đưa ra. Sau cùng, ông thôi làm người giám hộ của Britney nhưng vẫn phải trả luật sư chi phí bào chữa. Số tiền lên tới 2 triệu USD.

Ông Jamie yêu cầu Britney chi trả khoản tiền này, bởi ông làm người giám hộ của cô dựa trên yêu cầu của tòa án. Việc cô muốn dừng chế độ giám hộ và theo đuổi kiện tụng để đạt được mong muốn ấy, đòi hỏi cô phải tự chịu mọi phí tổn trên hành trình tìm lại sự tự do.

Sau cùng, hai bên đã đi tới một thỏa thuận rằng Britney sẽ gửi cha ruột số tiền 2 triệu USD, để sự việc không phải đưa ra tòa xét xử thêm nữa. Dù chấp nhận thực hiện thỏa thuận này, nhưng Britney cảm thấy rất bất bình. Trên mạng xã hội, Britney cho rằng cha cô cần phải chịu hình phạt thay vì được nhận thêm tiền từ cô.

Về Britney Spears, kể từ khi chế độ giám hộ chấm dứt hồi năm 2021, những lo lắng về tình trạng của Britney ngày càng gia tăng. Đỉnh điểm là hồi đầu tháng 5 vừa qua, Britney xuất hiện bên ngoài một khách sạn trong tình trạng bán khỏa thân, ôm gối, quấn chăn, đi chân đất...

Cha Britney cô đơn, tàn tật trong lúc con gái ngày càng bất ổn - 2

Britney Spears gây sốc khi xuất hiện trong trạng thái bất ổn bên cạnh quản gia Paul Richard Soliz (áo xanh) (Ảnh: People).

Cha Britney cô đơn, tàn tật trong lúc con gái ngày càng bất ổn - 3

Britney Spears bên cha ruột nhiều năm về trước (Ảnh: People).

Sau khi lấy lại sự tự do và được kết hôn theo mong muốn, Britney đã ly hôn người chồng thứ 3 chỉ sau một năm chung sống. Hiện tại, cô hẹn hò quản gia Paul Richard Soliz.

Tờ tin tức Us Weekly cho biết Paul từng nhiều lần gặp rắc rối với pháp luật vì tàng trữ chất cấm và súng đạn trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng, vi phạm luật giao thông, vi phạm quy định quản chế...

Theo tờ tin tức TMZ, những bạn bè có cơ hội tiếp xúc với Britney đều cảm thấy lo lắng vì cô có dấu hiệu mất kiểm soát, tâm lý bất ổn. Trước tình trạng của Britney trong hiện tại, truyền thông và công chúng dần nhìn nhận lại về vai trò của ông Jamie Spears trong cuộc sống của Britney.

Sau khi thôi làm người giám hộ của Britney, ông Jamie chỉ có một lần nhận trả lời phỏng vấn. Khi ấy, cuộc sống của Britney còn chưa bộc lộ những bất ổn như bây giờ.

Ông Jamie đã khẳng định: "Chế độ giám hộ chính là giải pháp để con gái tôi còn sống sót cho tới hôm nay. Đó là sự can thiệp cần thiết để giải cứu Britney khỏi giai đoạn suy sụp đen tối nhất.

Tôi là người yêu thương con gái mình bằng cả tình cảm và lý trí. Không có tôi, Britney có lẽ đã chết. Nếu không có chế độ giám hộ, Britney sẽ không thể nào tự lấy lại cân bằng trong cuộc sống, cũng không thể nào được tòa án cho phép chia sẻ quyền nuôi con với chồng cũ".

Theo TMZ/In Touch