Catherine Zeta-Jones được chồng khen hết lời

(Dân trí) - Ngay cả khi Catherine Zeta-Jones không hề biết nấu ăn thì chồng cô, ngôi sao Michael Douglas vẫn cho rằng cô là một người phụ nữ hoàn hảo.

Michael Douglas tổ chức lễ cưới với Catherine Zeta-Jones vào năm 2000 khi cô mới 31 tuổi còn ông đã 55. Mọi người đều cho rằng, đó là một mối tình quá chênh lệch tuổi tác nên khó bền vững (con riêng của Michael chỉ kém Catherine vài tuổi). Thế nhưng, cho đến giờ, gia đình của họ vẫn luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười với hai đứa con là Dylan và Carys.

 

Michael Douglas vừa trả lời phỏng vấn tạp chí Night and Day, ông nói: “Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với Catherine tôi đã biết cô ấy là người phụ nữ của đời mình. Tôi nói: “Anh muốn làm cha những đứa con của em” và Catherine chỉ cười. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp hơn cô ấy. Chúng tôi giống nhau ở rất nhiều điểm như: cùng ngày sinh nhật, cùng thích chơi golf và khi tôi tặng cô ấy chiếc nhẫn đính hôn thì đó cũng chính là chiếc nhẫn cô ấy đã đi xem từ mấy hôm trước”.

 

Michael Douglas cũng “bật mí” Catherine không hề biết nấu ăn dù đã rất cố gắng học hỏi. Ông nói: “Cô ấy không biết nấu ăn nhưng vẫn là một người vợ, người mẹ hoàn hảo. Cô ấy yêu thương, chăm sóc gia đình từng ly từng tý. Cô ấy vừa được mời vào vai một đầu bếp và tôi đã cười phá lên khi nghe tin đó”.

 

Hiện, Catherine Zeta-Jones đang bận rộn với hàng loạt kế hoạch đóng phim và sản xuất phim khiến Michael Douglas phải thay vợ để chăm sóc các con của mình. Ông nói: “Chúng tôi dự định có bốn đứa con, nhưng giờ đây Catherine quá bận và cô ấy đành hài lòng với hai đứa con mà thôi”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Femalefirst/Skins