Cao Thái Sơn… “giả gái”!

(Dân trí) - Để được hát trong một chương trình ca nhạc, Cao Thái Sơn phải hoá trang thành…con gái.

Không những thế, chàng ca sĩ xinh trai này còn bị tên MC “bê đê” chòng ghẹo và dứ nguyên cái áo lót của phụ nữ…vào mặt...

 

Đó là một trong những cảnh quay, Cao Thái Sơn nói “khó xơi” nhất khi tham gia vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài 40 tập Đam mê của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Cảnh này, nhân vật Lữ ra khỏi trại nghiện và phải “giả gái” để được đi diễn. Cao Thái Sơn đã tốn không ít mồ hôi, công sức để thể hiện sinh động cảnh phim “oái ăm” nhất.

 

Anh tâm sự, bộ phim đã đóng máy cách đây hơn một tuần nhưng quãng thời gian gần 6 tháng vật lộn trên phim trường với những kỷ niệm dở cười, dở khóc vẫn “sống động” trước mắt…

 

“Chàng công tử” vào vai “con nhà nghèo”

 

Ở ngoài đời, với gương mặt điển trai, trang phục sành điệu, Cao Thái Sơn rất có dáng công tử. Nhìn anh trắng trẻo, bảnh bao là thế, tréo ngoe thay lại phải vào vai “con nhà nghèo”!

 

Cao Thái Sơn… “giả gái”! - 1
"Công tử" Cao Thái Sơn phải vào vai "con nhà nghèo". 

 

Được sự giới thiệu của người bạn, đạo diễn Đinh Đức Liêm mời Cao Thái Sơn vào một vai nam chính cùng với 3 diễn viên khác là: Thanh Phương, Hoàng Anh và Khương Ngọc. Anh vào vai Lữ - một chàng trai xuất thân từ một gia đình nghèo, sống ở quê nhưng đam mê ca hát. Bị gia đình cản trở, cấm đoán nhưng nhân vật Lữ vẫn quyết tâm đi theo con đường ca hát.

 

Một dịp tình cờ, Lữ tham gia và đoạt giải nhất giọng hát hay một cuộc thi. Anh cùng 3 cậu bạn có chung niềm đam mê đã tập hợp thành nhóm nhạc. 4 thành viên đã cùng nhau trải qua những vinh quang và thất bại. Cuối cùng, họ tách nhóm, hát solo. Ai cũng có vị trí nhất định trên con đường ca hát nhưng mỗi người gặp phải bi kịch khác nhau. Lữ đã gặp rất nhiều khó khăn, cám dỗ và anh đã phải cố gắng để vượt qua…

 

Cao Thái Sơn… “giả gái”! - 2
Bốn diễn viên chính trong phim "Đam mê".

 

Cao Thái Sơn nói, trước khi nhận kịch bản phim Đam mê, anh đã nhận được nhiều lời mời tham ra nhiều bộ phim. Nhưng sau phim Nhật ký Vàng Anh, anh chỉ có duyên với Đam mê. Nhân vật này không mờ nhạt như trong phim Nhật ký Vàng Anh mà là một vai diễn dài hơi, thậm chí có rất nhiều tâm trạng và cảm xúc. Ban đầu, anh cũng băn khoăn sợ mình không kham nổi một vai “nặng ký” và phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sau, anh càng đọc kịch bản càng thấy…mê.

 

Nhân vật Lữ tuy hoàn cảnh không hoàn toàn giống anh nhưng có điểm chung là theo đuổi nghề ca hát và phải trải qua rất nhiều khó khăn để thực hiện được ước mơ của mình.

 

Đặc biệt, tuy là phim nhưng Đam mê là bộ phim ca nhạc. Trong phim có rất nhiều ca khúc do Cao Thái Sơn thể hiện. Có ca khúc mới, anh phải thu âm từ đầu; cũng có những ca khúc anh đã thể hiện thành công ngoài  đời như: Không thể quên, Giấc mộng phù du…“Để vào vai “con nhà nghèo”, tôi không phải hoá trang quá nhiều. Khoác lên mình bộ cánh cũ, để mái tóc “ngố” một chút, gương mặt…quê một chút là…ok. Quan trọng nhất là phải lột tả được cảm xúc của nhân vật, phải làm khán giả khóc, cười cùng nhân vật”, Cao Thái Sơn nói.

 

Khóc, cười với 6 tháng đóng phim

 

Vật lộn với vai Lữ trong bộ phim Đam mê khoảng thời gian gần 6 tháng, ca sĩ Cao Thái Sơn đã “nếm đủ” những hỉ, nộ, ái, ố của nghề diễn viên. Không chỉ mình anh phải khóc mà cả 4 diễn viên nam chính đều…khóc!

 

Lúc đầu, chưa quen, Cao Thái Sơn rất khó để tạo cảm xúc, để…khóc. Nhờ có đạo diễn hướng dẫn anh thật tập trung và thoải mái coi mình là chính nhân vật thì anh mới khóc ngon lành. Những cảnh sau, nhập vai quá, anh cứ “mít ướt” luôn. Không cần diễn, nhìn thấy bạn diễn đang quay cảnh gặp hoàn cảnh éo le, xúc động mà Sơn cũng muốn…rơi nước mắt.

 

Cao Thái Sơn… “giả gái”! - 3
Cao Thái Sơn không quên những giây phút đùa vui, nghịch ngợm bên các bạn diễn. 

 

Trước đây, anh cứ tưởng nghề ca sĩ của mình cực nhưng hoá ra làm diễn viên còn cực hơn. Để quay một cảnh tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế không đơn giản chút nào. Lúc diễn không đạt, anh lúng túng và thấy ngại ngùng lắm. Có lúc diễn nhiều, mệt mỏi, mỗi người ngồi một góc, chẳng ai nói với ai.

 

Những cảnh quay liên tiếp, quá giờ ăn khiến Sơn thường xuyên bỏ bữa. Làm việc quá sức, bỏ bữa quá nhiều  khiến anh kiệt sức, có lần phải vào viện cấp cứu. Anh nói mấy lần vào viện vì viêm họng, suy nhược cơ thể, cảm giác lúc đó rất sợ. Anh sợ mình ốm dài dài, không được làm công việc mình yêu thích.

 

Đó là những khó khăn trong thời gian đóng phim, còn những kỷ niệm vui vẻ cũng nhiều. Anh nhớ những lần cùng ba bạn diễn chính đi quay cảnh ở xa thành phố, những lần đi bể bơi, nghịch ngợm. Đó là chuyện Sơn và cô bạn diễn phải quay cảnh ngồi trên ghe thuyền vào lúc trời tối. Ngồi thuyền chênh vênh, một người mất thăng bằng, kéo theo người kia ngã nhào xuống nước. Báo hại, đoàn phim phải dừng quay, “vớt” hai diễn viên lên, chờ hai người thay trang phục rồi quay tiếp.

 

Một kỷ niệm hài hước khác, vai diễn của Sơn có cảnh “giả gái”. Sơn được trang điểm kỹ càng, khi đến trường quay, mọi người không nhận ra. Có người chỉ trỏ: “Cô bé nào xinh đáo để!”. Khi được biết là Cao Thái Sơn, có người mới “ngã ngửa”. Cả đoàn phim được trận cười nghiêng ngả.

 

“Đào hoa trên phim, ngoài đời “rỗng không”…”

 

Kể chuyện đóng phim mà Cao Thái Sơn cứ tiếc hùi hụi vì trong phim “cặp” với vài ba “em” mà chẳng cưới được em nào. Có một cô gần kết hôn, rồi cuối cùng cũng “tan đàn xẻ nghé”…

 

Cao Thái Sơn… “giả gái”! - 4
 Ca sĩ Cao Thái Sơn: "Trên phim thì yêu vài cô nhưng ở ngoài đã có ai đâu"

 

Hỏi Cao Thái Sơn: “Trên phim đào hoa thế, ngoài đời đã có em nào chưa?”. Anh chàng thở than lém lỉnh: “Trên phim thì yêu vài cô nhưng ở ngoài đã có ai đâu” và “lảng” ngay sang chuyện…âm nhạc.

 

Cao Thái Sơn cho biết dự định sát ngày Noel năm nay sẽ cho ra mắt album vol.5 Kool Boy. Album đậm chất nhạc dance với hình ảnh chàng trai cá tính, cuốn hút và…sexy. Anh cũng bật mí, trong album này anh sử dụng kỹ thuật hát giả thanh. Đặc biệt là hình ảnh gợi cảm, sexy nhưng không gợi sự..trần trụi (!?)

 

Sau khi phát hành album vol.5, sang năm anh tiếp tục phát hành album vol.6 vẫn nghiêng về hình ảnh một ca sĩ mạnh mẽ và gợi cảm. Nhưng đó mới chỉ là dự định vì năm tới cũng là năm học cuối, năm anh tốt nghiệp khoa Tài chính, Trường Đại học Hùng Vương, TPHCM. Hiện tại, anh cũng chưa nhận thêm lời mời đóng phim. Anh nói, nếu tham gia bộ phim nào đó, sẽ mất rất nhiều thời gian, không thể tập trung vào việc học được.

 

Hàn Nguyệt