Cảnh sát “đột nhập” phòng khám bác sĩ tư của Michael Jackson
(Dân trí) - Hôm qua 22/7, cảnh sát Los Angeles đã phong tỏa phòng khám của ông Conrad Murray, bác sĩ tư cuối cùng của Michael Jackson, trong vòng 2 tiếng để lục soát. Phía cảnh sát không loại trừ khả năng ông Conrad Murray đã phạm tội ngộ sát.
Bác sĩ tư Conrad Murray của Michael Jackson đang được quan tâm đặc biệt.
Bác sĩ Conrad Murray là người điều trị cuối cùng cho Michael Jackson trước khi xe cấp cứu 911 có mặt tại nhà riêng của “ông vua nhạc Pop” hôm 25/6. Ông Conrad mới chuyển tới nhà của Michael Jackson được khoảng 2 tuần trước khi ông vua nhạc Pop đột tử, để tiện chăm sóc sức khỏe của Michael Jackson. Theo lời những người gần gũi với Michael Jackson, chính ngôi sao nhạc Pop 50 tuổi đã chọn bác sĩ Conrad Murray làm người chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho anh.
Hôm qua 22/7, cảnh sát đã kéo tới trung tâm y tế Armstrong ở Houston, Texas - nơi bác sĩ Conrad Murray từng làm việc. Cảnh sát đã mang đi một ổ đĩa cứng và 21 bộ hồ sơ khác. Có mặt tại trung tâm y tế vào hôm qua 22/7, ngoài ông Murray còn có luật sư của ông. Kể từ khi Michael Jackson đột tử hôm 25/6, cảnh sát đã hai lần tới gặp và làm việc với ông Conrad Murray.
Luật sư của ông Conrad Murray cho biết, cảnh sát đang tiến hành điều tra, thu thập các chứng cứ vì họ nghi ngờ cái chết của Michael Jackson là do ngộ sát. Luật sư của ông Murray cho biết, thân chủ của ông hợp tác vui vẻ với phía cảnh sát và cung cấp cho họ nhiều thông tin quan trọng.
Sau khi Michael Jackson đột tử, cảnh sát đã tới ngôi nhà ở Los Angeles của anh và tìm thấy những vỉ thuốc giảm đau cực mạnh mang tên Propofol, loại thuốc này chỉ được sử dụng trong bệnh viện. Ông Conrad từ chối trả lời câu hỏi của giới truyền thông, liệu ông có phải là người đã cho phép Michael Jackson sử dụng những loại thuốc cực mạnh hay không. Hiện ông Conrad đang có mặt tại Las Vegas, nơi mà ông có một phòng khám riêng.
Cảnh sát tới phong tỏa và kiểm tra phòng khám của ông Conrad Murray
tại trung tâm y tế Armstrong ở Houston, Texas, hôm 22/7.
Tại Los Angeles, cũng trong ngày hôm qua 22/7, lực lượng cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra văn phòng của nữ y tá Cherilyn Lee. Cô Lee đã ở bên ông vua nhạc Pop trong những ngày cuối đời và từng tuyên bố rằng Michael Jackson đã một lần cầu xin cô cho anh sử dụng các loại thuốc giảm đau cực mạnh.
Cho tới thời điểm này, nguyên nhân cái chết của Michael Jackson vẫn chưa được xác định và công bố. Văn phòng cảnh sát Los Angeles dự định sẽ thông báo kết quả khám nghiệm tử thi của Michael Jackson vào tuần tới. Gần bốn tuần sau khi đột tử, thi thể của Michael Jackson hiện vẫn chưa được chôn cất.
Cảnh sát đã tới kiểm tra văn phòng của nữ y tá Cherilyn Lee,
từng làm việc cho Michael Jackson, vào chiều 22/7.
Mi Vân
Theo News